1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ông loops dắt chị em phụ nữ đi tour ấy có mà về bị lãnh cảm à?
    Toàn xui dại.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ông loops dắt chị em phụ nữ đi tour ấy có mà về bị lãnh cảm à?
    Toàn xui dại.
  3. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đối với chị em nào bị lãnh cảm sẵn thì không thành vấn đề, anh Loops nhỉ... nhất là khi giải thưởng quá phê
  4. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đối với chị em nào bị lãnh cảm sẵn thì không thành vấn đề, anh Loops nhỉ... nhất là khi giải thưởng quá phê
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tham gia tua săn người ấy, tôi chưa thấy ai thoát cả.
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tham gia tua săn người ấy, tôi chưa thấy ai thoát cả.
  7. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá!!!!!!!!!!!!! Em thấy phí nếu để nó tụt xuống mất nên viết mấy chữ kéo nó lên. Khi nào rảnh rỗi sẽ vào góp chuyện với mọi người. Hì Hì
  8. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá!!!!!!!!!!!!! Em thấy phí nếu để nó tụt xuống mất nên viết mấy chữ kéo nó lên. Khi nào rảnh rỗi sẽ vào góp chuyện với mọi người. Hì Hì
  9. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Chết làm gì chứ. Em cũng như các bác thôi, cũng có lúc buồn, chán, thất vọng nhưng em không nghĩ tới cái chết.
    Bố mẹ sinh ra nuôi mãi mới được bỗng đâu ta lại...tạch.. đùm....
    Mà chết là hết. Thực sự là hết. Anh hùng hay tiểu nhân, Tốt hay Xấu... Qua 3 ngày, tới 49 ngày, đến 100 ngày,thêm cái giỗ đầu, "kết" nốt vụ "thay áo" là chẳng còn gì để bàn. Hương đốt thêm vào các "vụ" cũng chỉ là cái hư cái ảo thôi.Con người có thế nào chăng nữa chắc cũng chỉ thương tiếc đến vậy. Có khi còn ít hơn rất nhiều. Thường thừơng là như vậy! Dã man là thế!...
    Thôi cứ phải sống!
    Sống tiếp!
    Dù thế nào vẫn sống!
    Chán muốn chết1
    Nhưng chết còn chán hơn!
    Làm vại bia cho dễ ngủ.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 08/06/2004
  10. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Chết làm gì chứ. Em cũng như các bác thôi, cũng có lúc buồn, chán, thất vọng nhưng em không nghĩ tới cái chết.
    Bố mẹ sinh ra nuôi mãi mới được bỗng đâu ta lại...tạch.. đùm....
    Mà chết là hết. Thực sự là hết. Anh hùng hay tiểu nhân, Tốt hay Xấu... Qua 3 ngày, tới 49 ngày, đến 100 ngày,thêm cái giỗ đầu, "kết" nốt vụ "thay áo" là chẳng còn gì để bàn. Hương đốt thêm vào các "vụ" cũng chỉ là cái hư cái ảo thôi.Con người có thế nào chăng nữa chắc cũng chỉ thương tiếc đến vậy. Có khi còn ít hơn rất nhiều. Thường thừơng là như vậy! Dã man là thế!...
    Thôi cứ phải sống!
    Sống tiếp!
    Dù thế nào vẫn sống!
    Chán muốn chết1
    Nhưng chết còn chán hơn!
    Làm vại bia cho dễ ngủ.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này