1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    he he để wellcome bác **** vờn tay lái về quê nghỉ hè và chúc mừng bác mít đặc spam rất hệ thống và hay. Tôi xin được góp vui bằng 1 spam sặc sụa mùi cỏ như trong kỉ niệm của bác mèo đầu gấu, tất nhiên cũng có 1 số mùi khác nữa.
    Đã đến lúc phải đi
    Xe đạp thì đã bán
    Xe máy thì hết xăng
    Không xiền đi xe buýt
    Chẹp! biết đi về đâu???
    Đi thẳng tới trước mặt
    Thì chẳng được bao xa.
    Muốn vùi mình vào cỏ
    Nhưng...
    Cỏ mọc theo quy hoạch đường
    Cũng chẳng còn dế nhỏ
    Hót cho người tôi thương
    chẳng gì để tiếc muối
    Chẳng lý do để cười
    Hay là đi buôn chuối
    Để tìm lại niềm vui.
    ...
    Mà thôi makeno
    Đời chỉ là khúc xương
    hị hị hị
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    he he để wellcome bác **** vờn tay lái về quê nghỉ hè và chúc mừng bác mít đặc spam rất hệ thống và hay. Tôi xin được góp vui bằng 1 spam sặc sụa mùi cỏ như trong kỉ niệm của bác mèo đầu gấu, tất nhiên cũng có 1 số mùi khác nữa.
    Đã đến lúc phải đi
    Xe đạp thì đã bán
    Xe máy thì hết xăng
    Không xiền đi xe buýt
    Chẹp! biết đi về đâu???
    Đi thẳng tới trước mặt
    Thì chẳng được bao xa.
    Muốn vùi mình vào cỏ
    Nhưng...
    Cỏ mọc theo quy hoạch đường
    Cũng chẳng còn dế nhỏ
    Hót cho người tôi thương
    chẳng gì để tiếc muối
    Chẳng lý do để cười
    Hay là đi buôn chuối
    Để tìm lại niềm vui.
    ...
    Mà thôi makeno
    Đời chỉ là khúc xương
    hị hị hị
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em mitdac1212, spam thế mới gọi là spam chứ! Tiếp tục phát huy sự nghiệp spam của em trên tinh thần này đi em ạ. Mà có điều, em nhớ thỉnh thoảng xuống dòng & cách ra nhé, chứ hăng say spam quên cả xuống dòng làm mọi người đọc đau hết cả mắt. Nhớ em nhé. Để tí nữa chị vào chị sửa lại cái bài spam của em nhìn cho đẹp mắt tí, để mọi người được chiêm ngưỡng một tác phẩm SPAM hoành tráng, hị hị.
    Đáng lẽ mời em vại bia, nhưng trong mục trả lời nhanh lại không có, thôi để lúc khác vậy. hì hì.
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em mitdac1212, spam thế mới gọi là spam chứ! Tiếp tục phát huy sự nghiệp spam của em trên tinh thần này đi em ạ. Mà có điều, em nhớ thỉnh thoảng xuống dòng & cách ra nhé, chứ hăng say spam quên cả xuống dòng làm mọi người đọc đau hết cả mắt. Nhớ em nhé. Để tí nữa chị vào chị sửa lại cái bài spam của em nhìn cho đẹp mắt tí, để mọi người được chiêm ngưỡng một tác phẩm SPAM hoành tráng, hị hị.
    Đáng lẽ mời em vại bia, nhưng trong mục trả lời nhanh lại không có, thôi để lúc khác vậy. hì hì.
  5. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Sống đến bây giờ mới biết cô em họ của mình lãng mạn và đi nhiều ra phết. Mày đi hồi nào mà anh không biết nhỉ??? Còn làm chỗ ông cụ nhà anh không?
    Anh mày mài giày ở gần 10 nước rồi. Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng văn ngu nên chẳng biết viết thế nào cho nó ra hồn. Hic...
    Đông này định mò đi Ai Cập với qua Thổ chơi một phát. Bao giờ có ảnh sẽ Post cho mọi người xem chơi.
  6. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Sống đến bây giờ mới biết cô em họ của mình lãng mạn và đi nhiều ra phết. Mày đi hồi nào mà anh không biết nhỉ??? Còn làm chỗ ông cụ nhà anh không?
    Anh mày mài giày ở gần 10 nước rồi. Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng văn ngu nên chẳng biết viết thế nào cho nó ra hồn. Hic...
    Đông này định mò đi Ai Cập với qua Thổ chơi một phát. Bao giờ có ảnh sẽ Post cho mọi người xem chơi.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Vũ Anh đi đâu mất tích, bi giờ mới chạy ra nhận họ hàng. Bác mau trả lời về Phillipines cho em nó, không thì rồi Box DL khéo lại phải hồi hộp nghe tin từ Abu Sayap. hị hị
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Vũ Anh đi đâu mất tích, bi giờ mới chạy ra nhận họ hàng. Bác mau trả lời về Phillipines cho em nó, không thì rồi Box DL khéo lại phải hồi hộp nghe tin từ Abu Sayap. hị hị
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Vu Anh ơi ,,,, xuỵt nhé... Cụ nhà bác mà biết em đi lang thang nhiều thế này là cụ cắt lương đấy.. hị hị hị... chuyện này chỉ anh em mình biết thôi nhé. Gen nhà mình là đi nhiều mà nhể, cho nên em cũng chỉ tiếp nối giòng họ thôi...
    Chuyện con gái bác Vũ Anh.
    Bác Vũ Anh đi Nga học léng phéng với 1 cô gái Nga xinh tươi, đẻ ùynh 1 phát ra 1 cô con gái tóc nâu ( đấy là ở nhà xem ảnh thấy thế) roài 1 ngày Cụ ông nhà bác í qua nga cắp cô cháu gái mang về VN nuôi... lúc mới về con bé còn bé xíu xinh như con búp bê và không biết nói tiếng Việt,. Cô Linh bèn tha lôi nó ra cổng ngồi dưới gốc xoài chơi, vốn tiếng Nga của cô chỉ có Kto với lại Eta với xì pa xì pờ.. thế là 2 cô cháu nói chuyện bằng cách
    Cô: Kto?
    Cháu: xáđkgjfl;hgkflhkg''hláhdjsh
    Cô: Kto?
    Cháu: fsdkjfkgfophiopeỷtkhyltkhkđfhgjfhg
    thế mà cứ trò chuyện cả ngày. Bi giờ cháu lớn đùng rồi Bác nhỉ... hì hì hì
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Vu Anh ơi ,,,, xuỵt nhé... Cụ nhà bác mà biết em đi lang thang nhiều thế này là cụ cắt lương đấy.. hị hị hị... chuyện này chỉ anh em mình biết thôi nhé. Gen nhà mình là đi nhiều mà nhể, cho nên em cũng chỉ tiếp nối giòng họ thôi...
    Chuyện con gái bác Vũ Anh.
    Bác Vũ Anh đi Nga học léng phéng với 1 cô gái Nga xinh tươi, đẻ ùynh 1 phát ra 1 cô con gái tóc nâu ( đấy là ở nhà xem ảnh thấy thế) roài 1 ngày Cụ ông nhà bác í qua nga cắp cô cháu gái mang về VN nuôi... lúc mới về con bé còn bé xíu xinh như con búp bê và không biết nói tiếng Việt,. Cô Linh bèn tha lôi nó ra cổng ngồi dưới gốc xoài chơi, vốn tiếng Nga của cô chỉ có Kto với lại Eta với xì pa xì pờ.. thế là 2 cô cháu nói chuyện bằng cách
    Cô: Kto?
    Cháu: xáđkgjfl;hgkflhkg''hláhdjsh
    Cô: Kto?
    Cháu: fsdkjfkgfophiopeỷtkhyltkhkđfhgjfhg
    thế mà cứ trò chuyện cả ngày. Bi giờ cháu lớn đùng rồi Bác nhỉ... hì hì hì

Chia sẻ trang này