1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị!
    Lâu rồi mới lại nhớ tới đây! 6 hay 7 tháng rồi. Vào vẫn thấy " bà cô" Linh ề-vil vẫn ho` dô "đi chết". Bận quá! Công việc bù đầu 7ngày/tuần nên cũng chẳng còn thời gian để "đi chết" . Làm quần quật chắc cũng là 1 cách đi chết thôi! Hị hị hị!
    Àh mà nhìn mặt Linh ề vil quen lắm. Hồi trước, nhwó không nhâm fthì ề vil học cấp 2 Thái Thịnh??!!
  2. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị!
    Lâu rồi mới lại nhớ tới đây! 6 hay 7 tháng rồi. Vào vẫn thấy " bà cô" Linh ề-vil vẫn ho` dô "đi chết". Bận quá! Công việc bù đầu 7ngày/tuần nên cũng chẳng còn thời gian để "đi chết" . Làm quần quật chắc cũng là 1 cách đi chết thôi! Hị hị hị!
    Àh mà nhìn mặt Linh ề vil quen lắm. Hồi trước, nhwó không nhâm fthì ề vil học cấp 2 Thái Thịnh??!!
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chi toét cần gì cứ PM cho em phát là xong mà. Hay chị email cho em Đ/c linktolinh@gmail.com
    Dạ thưa bác mít đặc cấp II em học trường Huyện Quang Trung ở ngay sau đít tượng ông Quang Trung to đùng ở Gò Đống Đa í ạ.
    Ngày nào đi học cũng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mông ông QT đấy.. hị hị
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chi toét cần gì cứ PM cho em phát là xong mà. Hay chị email cho em Đ/c linktolinh@gmail.com
    Dạ thưa bác mít đặc cấp II em học trường Huyện Quang Trung ở ngay sau đít tượng ông Quang Trung to đùng ở Gò Đống Đa í ạ.
    Ngày nào đi học cũng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mông ông QT đấy.. hị hị
  5. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Heheh!
    Cấp 2 Quang Trung?? Vậy cũng lạ thật. Nhưng cái "mẹt" này thì đếch lẫn đâu được. . Chắc hẳn phải có liên quan chút ít tới Thái Thịnh chứ nhỉ.Làm gì có 2 người giống nhau thế??!! Biết đâu............Tèn tén ten.
  6. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Heheh!
    Cấp 2 Quang Trung?? Vậy cũng lạ thật. Nhưng cái "mẹt" này thì đếch lẫn đâu được. . Chắc hẳn phải có liên quan chút ít tới Thái Thịnh chứ nhỉ.Làm gì có 2 người giống nhau thế??!! Biết đâu............Tèn tén ten.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Summer has come and passed
    The innocent can never last
    wake me up when september ends
    Bây giờ trời mới bắt đầu nóng thế mà tôi đã nghe mòn mỏi đến không biết bao nhiêu lần bài hát này của Greenday. Không phải vì nó gợi tôi nhớ đến một nơi xa xôi nào đó, cũng chẳng phải vì nó mang đến cảm giác mênh mang cuả một cơn dông muốn ầm ào phá tan bầu không khí quá tĩnh lặng vì nóng...
    Bài hát đơn giản gợi trong tôi cảm giác quá đỗi yên bình, chờ đợi. Tôi rất sợ cô đơn và sợ yên bình, sợ hơn nữa là phải chờ đợi... Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều trong cuộc sống quá to lớn đối với tôi, tôi chưa làm được gì nhiều và vì thế tôi phải chờ đợi, điều đó nhiều khi thúc hối tôi quá sức...
    Mỗi khi như thế tôi lại nghe Wake me up when september end, nghe đến khi bài hát kế tiếp của Radio Head tính tang tính tình mới giật mình xốc lại bộ não xộc xệch và làm một việc gì khác.
    Tôi rất muốn được nói chuyện với ai đó, nhưng rốt cục tôi chẳng có một ai thực sự để nói chuyện cả. Cũng không rõ tôi đã làm gì sai ...
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends
    Đôi khi con người cũng cần có bạn bè. Tôi không ác, chẳng làm hại ai., có lẽ tôi quá rụt rè mà cũng có khi tôi không nắm vững quy tắc buôn chuyện, lại càng hiếm khi tôi khen ai... Không phải vì tôi không thích con người đâu nhé, tôi thích trẻ con và thích nhìn mọi người cười., tôi thích chửi thề khi đi trên đường với những người không tôn trọng luật giao thông... nhưng không phải vì thế mà tôi không đáng được có bạn!!! Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ chán lại quay ra nghe nhạc, híc có khi tôi addicted to music... addict là rất xấu... evil cũng có nghĩa là xấu nốt... tệ thật đời không khá lên được.
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are
    ring out the bells again
    like we did when spring began
    wake me up when september ends
    Tôi có nhiều kế hoạch lắm, nhưng bây giờ mọi thứ cứ đứng ì ạch như con lợn béo trước cái dốc cao. Lợn thì chẳng đủ kiên trì và dũng cảm để làm gì sất. Con lợn thì vẫn là con lợn. Tôi có thử cố vươn cổ kêu lên thì cũng ồ ề phát ra vài tiếng nặng như đá đeo.
    Tôi không bị mất lòng tin vào cuộc sống hay bất mãn gì đâu nhé. Tôi biết mình phải làm gì, vấn đề là tôi tự dưng cảm thấy quá tải, thấy mệt mỏi sau bao nhiêu năm cứ lọ mọ quyết định quyết định và quyết định, tôi ước có ai đó quyết định hộ tôi 1 lần đi.
    Tôi đã quyết định nhiều thứ, tôi quyết định sai nhiều đủ để gây rắc rối và đúng cũng vừa đủ để cuộc sống dễ chịu. Nhưng một quyết định sai thường làm cuộc đời đổi hướng, tôi tự dưng thấy sợ.
    Tôi muốn được nói lảm nhảm với ai đó mọi điều và người ấy sẽ bảo tôi phải làm gì, buổi chiều tôi đã nằm và tưởng tượng sẽ thế nào nếu mình đi bác sĩ tâm thần, việc duy nhất giúp tôi tỉnh ngộ là nghĩ đến cái bill khoảng 200$... he he...
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không.
    like my father''s come to pass
    twenty years has gone so fast
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends....
    Tôi sẽ ngủ và nhớ đánh thức tôi dậy nhé. Cuộc sống không hề đơn giản và tôi chỉ xin 1 ngày để than thở thôi, 1 ngày thôi, ngày mai là một ngày mới...
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that''s beating
    Sometimes I wish someone out there will find me
    ''Til then I walk alone
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Summer has come and passed
    The innocent can never last
    wake me up when september ends
    Bây giờ trời mới bắt đầu nóng thế mà tôi đã nghe mòn mỏi đến không biết bao nhiêu lần bài hát này của Greenday. Không phải vì nó gợi tôi nhớ đến một nơi xa xôi nào đó, cũng chẳng phải vì nó mang đến cảm giác mênh mang cuả một cơn dông muốn ầm ào phá tan bầu không khí quá tĩnh lặng vì nóng...
    Bài hát đơn giản gợi trong tôi cảm giác quá đỗi yên bình, chờ đợi. Tôi rất sợ cô đơn và sợ yên bình, sợ hơn nữa là phải chờ đợi... Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều trong cuộc sống quá to lớn đối với tôi, tôi chưa làm được gì nhiều và vì thế tôi phải chờ đợi, điều đó nhiều khi thúc hối tôi quá sức...
    Mỗi khi như thế tôi lại nghe Wake me up when september end, nghe đến khi bài hát kế tiếp của Radio Head tính tang tính tình mới giật mình xốc lại bộ não xộc xệch và làm một việc gì khác.
    Tôi rất muốn được nói chuyện với ai đó, nhưng rốt cục tôi chẳng có một ai thực sự để nói chuyện cả. Cũng không rõ tôi đã làm gì sai ...
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends
    Đôi khi con người cũng cần có bạn bè. Tôi không ác, chẳng làm hại ai., có lẽ tôi quá rụt rè mà cũng có khi tôi không nắm vững quy tắc buôn chuyện, lại càng hiếm khi tôi khen ai... Không phải vì tôi không thích con người đâu nhé, tôi thích trẻ con và thích nhìn mọi người cười., tôi thích chửi thề khi đi trên đường với những người không tôn trọng luật giao thông... nhưng không phải vì thế mà tôi không đáng được có bạn!!! Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ chán lại quay ra nghe nhạc, híc có khi tôi addicted to music... addict là rất xấu... evil cũng có nghĩa là xấu nốt... tệ thật đời không khá lên được.
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are
    ring out the bells again
    like we did when spring began
    wake me up when september ends
    Tôi có nhiều kế hoạch lắm, nhưng bây giờ mọi thứ cứ đứng ì ạch như con lợn béo trước cái dốc cao. Lợn thì chẳng đủ kiên trì và dũng cảm để làm gì sất. Con lợn thì vẫn là con lợn. Tôi có thử cố vươn cổ kêu lên thì cũng ồ ề phát ra vài tiếng nặng như đá đeo.
    Tôi không bị mất lòng tin vào cuộc sống hay bất mãn gì đâu nhé. Tôi biết mình phải làm gì, vấn đề là tôi tự dưng cảm thấy quá tải, thấy mệt mỏi sau bao nhiêu năm cứ lọ mọ quyết định quyết định và quyết định, tôi ước có ai đó quyết định hộ tôi 1 lần đi.
    Tôi đã quyết định nhiều thứ, tôi quyết định sai nhiều đủ để gây rắc rối và đúng cũng vừa đủ để cuộc sống dễ chịu. Nhưng một quyết định sai thường làm cuộc đời đổi hướng, tôi tự dưng thấy sợ.
    Tôi muốn được nói lảm nhảm với ai đó mọi điều và người ấy sẽ bảo tôi phải làm gì, buổi chiều tôi đã nằm và tưởng tượng sẽ thế nào nếu mình đi bác sĩ tâm thần, việc duy nhất giúp tôi tỉnh ngộ là nghĩ đến cái bill khoảng 200$... he he...
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không.
    like my father''s come to pass
    twenty years has gone so fast
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends....
    Tôi sẽ ngủ và nhớ đánh thức tôi dậy nhé. Cuộc sống không hề đơn giản và tôi chỉ xin 1 ngày để than thở thôi, 1 ngày thôi, ngày mai là một ngày mới...
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that''s beating
    Sometimes I wish someone out there will find me
    ''Til then I walk alone
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác... ị ị ị sau một thời gian lông bông quay về nhà em đã mở chiến dịch Xuân Hạ đi tìm việc và em đã có việc làm mới.
    He he he em mừng quá, nay sẽ ở Hà Nội nửa năm trước mắt cho đến T1 năm sau.
    Các bác mừng cho em nhá!
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác... ị ị ị sau một thời gian lông bông quay về nhà em đã mở chiến dịch Xuân Hạ đi tìm việc và em đã có việc làm mới.
    He he he em mừng quá, nay sẽ ở Hà Nội nửa năm trước mắt cho đến T1 năm sau.
    Các bác mừng cho em nhá!

Chia sẻ trang này