1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ấy chuyện là tôi bị giở điếc.
    Tự dưng trong đầu có nước, nếu bịt mũi lại và thở ra thật mạnh nước sẽ kêu lạch tạch trong tai... đấy đời lắm lúc lố bịch, xinh mà điếc đã đành đằng này đã xấu lai còn bị điếc,,, à mà chưa mới giở điếc thôi, chưa điếc hẳn.
    Tôi đi bơi như điên như cuồng cho đến một ngày ngồi trên máy bay mới phát hiện ra là mình giở điếc, thằng đẹp trai ngồi bên cạnh mượn tờ báo mình lại bảo " Không cám ơn em có người yêu ở quê rồi"" thế mới hại điện. Lúc máy bay sắp rơi, à quên hạ cánh chứ thì đầu óc như muốn nổ tung, trong tai có nước,,, hè hè hè trong tai có nước. Bây giờ phải lắc đầu thật mạnh hay trồng cây chuối hay lấy bơm xe đạp bơm vào mũi... may ra may ra...
    Thế là chuyến hành trình chào mừng quốc khánh của tôi trên đất bạn chả ra làm sao. Đi đâu tôi cũng chỉ chăm chăm tìm xem có cái bơm nào để đút vào mũi bơm 1 phát... hễ đứng lại là tôi bịt mũi thở thật mạnh để nghe không khi lóp bóp lùng bùng trong màng nhỉ.
    Bỗng dưng tôi tìm ra một chân lí, Chân lí của kẻ giở điếc.
    Cứ hễ ai bị câm và điếc là sống rất lâu,.. họ không những trẻ lâu lại hiếm có tóc sâu tóc bạc, da họ mịn màng mắt họ sáng và tay họ nhạy cảm... Họ không phải nghe các thể loại đàm tiếu buôn dưa, chửi nhau, đánh ghen, say rượu. Họ không phải chửi thề và gào vào mặt người đối diện,
    Tôi chuyếnh choáng hoà vào dòng người nườm nượp với nụ cười trên môi "tôi đêck nghe thấy gì đâu mà nói" những cái mồm chuyển động đến khiếp, ghê hết cả người, chân tay vung vẩy mặt mũi đỏ gay... Con người đến khổ...
    Đấy hôm nay tôi về nhà, tôi mang ít hoa quả đi làm, thông báo với cả VP là tôi giở điếc. Họ tốt với tôi hẳn lên, còn ngỏ ý giúp tôi nghe điện thoại... mọi người cười nhiều và rất dễ thương, Môi họ mấp máy và tay họ khua trong không khí như múa. Tôi leo lên tầng 4 ngồi vào cái máy tính của tôi và điên cuồng trả lời 100 cái email dồn đống lại. May quá hệ thống email đơn thuần chỉ là những con chữ.
    Tôi thấy hạnh phúc phết, đi đường cứ nghênh nghênh. Mai có nên đi thông tai không hay là cứ để mình giở điếc thêm tuần nữa.
    ANH NÓI CÁI ^%$#DR*^#%$# GÌ ĐỒNG BẢO KÔ NGHE RÕ LẮM
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    thế thì hại điện thật đấy LE!
    -----
    Càng đi càng xa ...
    Xe đưa mình từ sân bay Tehran tới nhà khách của công ty. Sung sướng và hồi hộp vì là việc làm chuyên ngành đầu tiên sau gần 7 năm đại học. Hôm ấy là thứ sáu, ngày cuối tuần của các quốc gia theo đạo Hồi, nên không phải vào công ty vội, người tài xế bảo mình nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu. Dạo một vòng ngôi nhà, đã giữa trưa mà vắng thế. Chỉ có một bác người bản xứ vừa là đầu bếp vừa là quản lý. Thế mọi người đâu cả rồi ạ? Hay vẫn còn ngủ? Tôi hỏi. Bác ấy đáp "đi giàn khoan cả, chỉ có vài người làm văn phòng thì vẫn còn ngủ, hôm nay cuối tuần mà". Ừ, đó sẽ là tương lai gần của mình, bây giờ giàn khoan mới là nhà. Cũng giống như lúc còn đi học xa nhà mình nói với U là cảm giác mỗi khi về nhà là vacation chứ không phải là được trở về nhà nữa. Có lẽ thế, bây giờ về thăm nhà chừng 2 tuần là chân cứ muốn đi, ở nhà trông nó vướng víu là sao.
    Đồng nghiệp ...
    Đang còn suy nghĩ miêng mang về những ngày sắp tới thì một người bước vào phòng khách, thấy mình anh ta chào một câu tiếng phổ thông và hỏi mình có phải người Trung Quốc không? Mình cũng trả lời bằng tiếng phổ thông và nói là người Việt Nam. Sao anh biết nói tiếng phổ thông thế? Ừ, U của mình gốc người "khách gia" (kejie ren, người Hẹ trong tiếng Việt, còn tiếng Quảng thì gọi là Hakka), hồi nhỏ mình có đi học viết và nói nhưng bây giờ chỉ nhớ vài câu xã giao. Bố mình người Việt nên mình là Tàu lao, không Tàu lai . Huang, tên gọi của anh bạn này, bằng tuổi mình nhưng làm cho công ty trước mình gần hai năm. Anh ta kể cho mình nghe về Trung Quốc ngày nay, về Tứ Xuyên nơi có lẽ dòng họ bên ngoại vẫn còn sống nhưng đã mất liên lạc từ lâu và bảo mình về Tàu đi, bây giờ người Tàu có xu hướng quay về quê cha đất tổ, nước Tàu mạnh rồi. Mình chỉ cười đùa rằng người "khách gia" thích di cư đây đó, không nơi nào gọi là nhà.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi sao nữa hả bác Oil Man??? Có chết chóc hay hại điện phát nào trong suốt những năm xa mạc hoá không thế???
    Tin thời sự nóng hổi: Người ta tháo cái vườn tượng ở Bờ HỒ các bác ạ thế mới đau, hôm qua em đi qua đúng lúc nó tháo cục phân à nhầm cục phưn ra làm 3 -4 mảnh... đau xót quá đau xót quá thế là đi đời cục phưn niềm hạnh phúc ngắn ngủi của em hờ ờ ờ
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    LE, vài điểm nóng mà mình đã đến...
    Bushehr: thành phố cảng của Iran bên bờ vịnh Ba Tư, nơi có mỏ khí đốt lớn thứ hai trên thế giới và là nơi đang xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mà các quốc gia tây phương đang chỉ trích. Do Thái dọa sẽ gửi F-111 tới khi lò phản ứng này gần hoàn tất, cũng giống như trước kia họ đã từng làm ở Iraq. Iran có mối thù với Do Thái và Mỹ, những khẩu hiệu "Down with America and Israel" bằng tiếng Anh và Farsi (tiếng Iran) được treo ở nhiều nơi, đôi khi mình có cảm giác là nay may sẽ có chiến tranh. Mình vẫn thấy người Nga, Đức, Nhật làm việc bình thường ở thành phố này. Trò chơi risk & reward áp dụng trong kinh doanh lẫn nghề nghiệp.
    Ahwaz: thành phố tây nam của Iran, cách biên giới Iraq 50km, nơi đã xảy ra chiến tranh Iran-Iraq. Bây giờ cuộc sống đã trở lại bình thường với thành phố sản xuất 2 triệu thùng dầu thô/ngày. Một lần làm ở giàn khoan rất gần biên giới Iraq, điều cấm kỵ là không được đi ra khỏi khu vực vì có khả năng đạp phải mìn. Hmm, Sadam đã bị tóm mà hậu quả thì vẫn còn.
    còn tiếp ...
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bác này muốn chết hả, không dễ đâu, có số cả rồi đấy. Nhưng bác muốn chết thì trước khi chết nhớ mua bảo hiểm nhé, bác chết nhưng người nhà bác có tiền mà làm đám ma,sau đó họ ăn sung mặc sướng, họ nói: "Lạy giời, cảm ơn thằng dở hơi chết đi còn cho hội khác ăn. Đúng là dở hơi, một thằng điên đáng yêu".
  6. ICmaster

    ICmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác Oilman ơi!Bác đang ở Iran đấy à?Tháng sau tôi sang công tác ở Tehran -Iran mấy ngày nhưng tôi không biết tình hình Iran nó thế nào,bác cho tôi một số thông tin sợ lược được không?Như Iran có phải là nước Hồi Giáo nghiêm khắc không?Người dân có cởi mở không?Gái ăn mặc ***y hay trùm kínBia rượu bán nhiều không?.....
    Cảm ơn bác nhé
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Yêu các bác box Dulịch này nhất ttvnol.
    Em máu me lắm, nhưng cũng mới chỉ làm được một tour xuyên Việt và vài lần đi bụi lên Sapa thôi. Cũng tại thầy u em cổ truyền lắm, ai đời em muốn đi Sapa một mình là phải tính kế từ trước đấy cả tuần,gọi điện cho tất cả những bạn đồng hành tưởng tượng bảo chúng mày đừng có xí xớn gọi điện về nhà tao.
    Tháng 3 này em tính kế dạt lên Tây Nguyên xem đua voi. Nếu khả thi, có khi sẽ tìm bạn đồng hành ở box này.
    Thôi, túm lại, yêu các bác nhiều. Cả các bác đi ngoài ( ý là đi du lịch nước ngoài ), lẫn các bác trờ i tri nặng...trị nội ( ý là du lịch trong nước ) nhiều nhiều. Mong các bác cứ ra quân rầm rộ và post bài đều đều cho em có chỗ để đọc mỗi khi chán đời và buồn tình.
    Kính các bác
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có cái chát chít này hay phết để những ai thích Hoàng tử bé đọc.
    psithanh: Dang Cảm Hóa tớ mà cậu lại bỏ đi đâu thế?
    LinhEvil: haha
    LinhEvil: to dang nghe nhac
    LinhEvil: Cau ko co loa chan bo mie
    psithanh: Nhung doi luc,,, co nhung thu ro rang den noi chung ta khong can nghe bang tai
    LinhEvil: Chieu nay dời tớ cha khac gi 1 ngay co 42 lan mat troi lan
    psithanh: Sao that ah
    psithanh: Hom nay to thay mat troi lan 36 lan
    psithanh: To dinh ngoi ngam tiep thi nhan ra rang To da quay quanh cai tinh cau cua to du 1 vong rui
    LinhEvil: haha o hanh tinh cua to co moi 13 lan
    psithanh: Hoa ra o day nhich 36 phat la het mot ngay cau ah
    LinhEvil: Nen to phai giet 1 thang o hanh tinh ben canh de chiem hanh tinh cua no
    LinhEvil: ben no co 29 lan lan
    psithanh: The cau can them mot hanh tinh nua de lam gi?
    LinhEvil: De ngam mat troi lan
    psithanh: Chi can cau chiu kho quay them 4 vong quanh cai tinh cau cua cau thoi ma
    LinhEvil: THUC ra 42 lan van chua du voi to
    LinhEvil: To dinh giet 1 thang nua nhung ma sung lai het dan
    LinhEvil: Chac mai to phai xuong qua dat mua them it dan
    psithanh: The hay cau di cham cay hoa hong cua cau di
    psithanh: xem xem no co bi cuu an mat khong
    psithanh: Nhung cay hoa hong ay ma
    LinhEvil: To khong co hoa hong chi co hoa ANh tuc thoi
    psithanh: ...chung mong manh lam
    psithanh: Hoa anh tuc thi bac lam
    psithanh: dung luc chung dep nhat
    LinhEvil: tren hanh tinh cua to cung khong co cuu, chi co con nghien
    psithanh: thi chung bo ta de bay di theo GIO
    LinhEvil: !give me some skin
    psithanh: the thi to se goi con be Gai dep o hanh tinh to la HOa Anh Tuc
    LinhEvil: ha ha
    psithanh: Ah, to nghe duoc day
    LinhEvil: nghe cai gi
    psithanh: Nghe thay mot nguoi da den het len :give me some skin
    psithanh: Day la SU GIA cua cau day ah?
    LinhEvil: Day ko phai nguoi da den
    LinhEvil: Day la nguoi chuyen xoay ghe cho to
    psithanh: Nhung cai gi hay thi hinh nhu to khong duoc nhan ngay y cau ah
    psithanh: Oi, cau suong the?
    psithanh: To toan phai tu quay ghe mot minh
    LinhEvil: truoc kia to co 1 thang to hon
    LinhEvil: muon xem anh no ko
    psithanh: Neu co nguoi khac quay ghe cua to thi chac chan no se khong chiu duoc dau
    LinhEvil: Hello? I know you''re there. I can see you!
    psithanh: vi to xem lau lam
    psithanh: CO
    LinhEvil: day
    psithanh: Oh, thang nay CUTE qua
    psithanh: hoi truoc
    LinhEvil: thang xoay ghe truoc day cua to day
    LinhEvil: Nhung ma thang nay no ngu lam
    LinhEvil: Toan xoay ve phia ko co mat troi
    LinhEvil: he he
    psithanh:
    LinhEvil: Ma to phai xoay nhanh lam
    psithanh: Thay co mot thang danh Guitar cung cuty
    LinhEvil: hoi 1 ti la to muon doi huong
    psithanh: Dinh dem no ve de no xoay ghe cho to
    psithanh: Nhung to nhan ra rang no khong thich hop
    psithanh: Hinh nhu moi nguoi chi hop voi duy nhat 1 cong viec tren duy nhat mot tinh cau thoi hay sao y cau ah
    LinhEvil: Ay biet day, bay gio ghe xuan hoa co loai ghe xoay tot lam cau a
    psithanh: Danh guitar thi khong xoay ghe duoc
    psithanh: Vi no se cam ghe len va gay
    LinhEvil: Cau nen chiu kho xuong tham mat dat
    psithanh: Nhu the thi to se buon ma chet mat
    LinhEvil: Duoi mat dat co rat nhieu phat minh
    LinhEvil: To da mua may hut bui de nao vet nui lua
    psithanh: The ah
    LinhEvil: May cat co de thu gon cay Bao Bap
    LinhEvil: nhung van de la
    LinhEvil: Tren hanh tinh cua to khong co dien
    LinhEvil: The la to lai phai mua may phat dien
    psithanh: Oi, nhung neu nhu the thi tinh yeu cua cau doi voi cac cong viec ay se giam di dung bang phan nhan roi ma cau co duoc tu viec su dung chung day
    psithanh: Cau co nghi the khong
    LinhEvil: Va de chay may phat dien to phai mua gasoline
    psithanh: To van thich tu lam lay moi viec hon
    LinhEvil: Va de co tien mua gasoline to phai trong hoa anh tuc de lam thuoc phien
    psithanh: The hoa anh tuc cua cau co bay duocc den cho to khong?
    psithanh: Khi no chin ay?
    LinhEvil: chac no se khong song chung voi bon hoa hong dau
    LinhEvil: Hoa anh tuc khong bao gio choi voi loai con gai tam thuongnhu hoa hong
    psithanh: Nhung biet dau day
    psithanh: Mot ngay nao day Hoa anh tuc nhan ra rang hoc hong cung co ich
    LinhEvil: De to tim cho cau cay hoa anh tuc duc
    LinhEvil: duc rua
    LinhEvil: Nhung nhu the thi hoa hong se thay doi tinh yeu voi cau
    LinhEvil: Roi cau se buon cho ma xem
    psithanh: De lai giong voi hoa hong cua to ah???
    psithanh: Uh nhi
    psithanh: Giong hoa ay ma,
    psithanh: cau ah
    psithanh: chung bac lam
    psithanh: Ta cham soc chung
    psithanh: Nhung khi chung du dep hoac du cung cvap
    psithanh: thi chung khong con thuoc ve ta nua
    psithanh: Giong y bon Gai dep o cho to
    LinhEvil: cau ko nen nang long nhu the
    LinhEvil: heheh
    LinhEvil: Cau cung hit ha chung no chan ra roi
    LinhEvil: COn keu ca gi
    psithanh: Nhung to chung phia la cua to mai mai co
    psithanh: To la mot nguoi ich ky ma
    ...
    Sau đó thì thằng bạn giở hơi của tớ phải đi ị... là lá la
  9. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đến chuyện đi du lịch cô đơn lại làm em nhớ đến chuyến đi Tây Nguyên của em dạo nọ.
    Thực ra nói là cô đơn thì cũng chẳng phải, vì em đi cùng một cô bạn đồng nghiệp. Hai đứa chân ứơt chân ráo từ HCM lên Tây Nguyên chơi, hành trang có mỗi quyển hướng dẫn du lịch của hội Tây ba lô và cái bản đồ TNguyên xin đc của một anh hướng dẫn viên tốt bụng ỏ Đà Lạt.
    Theo như bản đồ bảo thì tụi em sẽ dừng chân ở hồ Lăk mới đúng kiểu, thế thì tụi em cũng dừng ở hồ Lắk. Lúc đó là 5-6h chiều gì đấy, đang đi trên otô thì trời nổi giông. Đến một cái ngã ba tụi em bị dừng cái uịch, kêu xuống xe, với lý do là hồ Lăk ở đây rùi. Híc, mưa rừng xuống. Nói thật là lần đầu tiên em thấy cơn mưa rừng dữ dội thế, 2 con bé ướt như chuột lột lơ ngơ vừa đi dưới bão vừa hỏi đường. Tụi em lần đầu lên cái xứ này nên ko dám nghỉ trọ ở mấy quán đầu đường, cứ nhất quyết phải tìm bằng được khu du lịch hồ Lăk thì mới nghỉ, mà đi mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi cái khu trên bản đồ đó đâu cả. Mây trời thì vần vũ, mưa như đổ nước từ trên trời, sấm nổ đì đùng, trời thì tối. 2 con bé vừa đi vừa sợ nhỡ sét một phát thì cũng bó tay thôi, vừa nghĩ tủi thân tự dưng chăn êm nệm ấm ko ở nhà kéo nhau lên đây để rồi lâm vào cái cảnh này.
    Đến được đến nơi thì mừng húm, cả cái khu nhà đó còn có tụi em với một hội khác có 3 người. Cái khu nghỉ đấy em chắc mẩm ban ngày hẳn đẹp lắm (tự an ủi vậy) bởi lúc đó em thấy nó hoang vu đến sợ. 4 bề thấy toàn sông nước, ếch nhái thì ộp oạp (được cái chứng tỏ đích thị hồ Lăk đây rồi). 2 chị em bàn nhau xin nhập cùng đoàn hội kia để mai lên Ban mê cho đỡ sợ, híc, nào ngờ chưa kịp ngỏ lời tụi nó đã vù lên mấy cái xe kích đi mất. Thế là cả khu còn lại chòng chọc 2 chị em, cửa giả phòng nghỉ thì ọp ẹp, cả đêm chỉ lo nhét ra nhét vào mấy cái giấy báo mong sáng mai còn có đôi giày khô để xỏ chân vào. Đứa em đi cùng còn thề là từ bây giờ ko bao giờ thèm đi bụi cùng shelockh nữa, ít ra cũng phải có tour guide đàng hoàng, hic hic.
    Cả chuyến đi đó mất ngủ nguyên cái đêm trên hồ Lăk.
    Sáng sau mới mở mắt ra đã tính chuyện bắt xe luôn lên BMT, cũng chẳng thèm ngó qua xem cái hồ Lăk mà mình ao ước tới nó ntn.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đang ngon thì thằng bạn ấy lại đi ị !
    Chán thế chứ !!
    Đọc xong đoạn chat lại đi lục tung nhà lên tìm quyển Hoàng Tử bé thân iu .. Quyết định ngày CN đẹp giời không lượn nữa.. không trên đường nữa.. sẽ nằm nhà chờ cáo đến để cảm hoá.. Link oi... lại đi chưa.. hay vẫn còn ở HN ?
    Thích lắm mấy mẩu con con Link viết về HN, về đêm !!

Chia sẻ trang này