1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác sang đấy làm gì thế? Iran là nước Hồi giáo có luật pháp ít nghiêm khắc hơn một số nước khác trong khu vực như Saudi nhưng vẫn theo sát với luật lệ của đạo hồi. Bác không được mang rượu bia vào Iran. Rượu bia thì bác không nên lo vì ... bác có thể mua chợ đen ở đây . Whisky, vodka, Johnnie Walker,.. và các loại beer châu Âu đều có cả nhưng tất nhiên đắt hơn duty free 2-3 lần. Phụ nữ Iran theo luật không thể ăn mặt ***y ngoài nơi công cộng. Nếu bác sang vào mùa đông thì họ ăn mặt như thế này (http://www.ttvnol.com/f_233/261584/trang-52.ttvn). Chúc bác may mắn.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 12/09/2005
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ... cowboy Texas
    Sau những đợt khủng bố tiếp diễn nhắm vào người da trắng, nhiều người Mỹ làm việc bên Saudi đã khăn gói về nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số không ít tiếp tục ở lại. Hầu hết đến từ Texas hoặc Oklahoma. Họ mang cả gia đình sang đây. Khu compound có tất cả mọi dịch vụ từ shopping cho tời bệnh viện trường học. Làm hai tuần, nghĩ một tuần với vợ con, mọi chi phí sinh hoạt đều được trợ cấp thêm, miễn thuế, sướng hơn bên Texas. Mấy anh cao bồi này khá kiêu ngạo, hay áp đặt ý kiến của mình và chỉ lắng nghe khi things are fcuked up. Cái hay của họ là tính chuyên nghiệp, thẳng thắng và thích mọi việc được rõ ràng.
    ... mèo trắng mèo đen
    Rất ngạc nhiên khi thấy giàn khoan của người Tàu trên đất nước này. Giàn khoan Tàu thuộc vào loại tệ hại nhất nhưng có thể hoàn thành những giếng dầu với cái giá bèo nhất. Và do đó họ có mặt ở Saudi và một số nước lân cận. Họ đã có mặt ở các quốc gia nhiều dầu, giành giựt nguồn năng lượng chiến lược với Mỹ, Nhật và châu Âu. Kém chất lượng nhưng rẻ có phải là phương châm hiện nay của họ. Mình chợt nhớ câu nói của họ Đặng "mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột".
    ... good news or bad news
    Hôm nay nhận được tin của văn phòng là họ quên gia hạn visa . Bây giờ chỉ có thể gia hạn thêm vài ngày để depart thôi. Thế thì phải rời Saudi vào tuần nàynhé . Vacation finally. Cũng may là chưa bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ vì từ lúc sang tới giờ vẫn còn ngoài sa mạc, nếu bị kiểm tra giấy tờ chắc rắc rối lớn. Một thằng làm chung nhém bị cho vào tù vì tội mang một đĩa CD có nội dung XXX. Hm, if I am jailed, jail me with a women ...
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là mưa bác Oil man ạ... Hà Nội mưa tầm tã, mưa não lòng não dạ... Buổi sáng mặc áo mưa đi uống cafe một mình và ăn cháo quẩy, nghe phong phanh anh người yêu cũ đã có một cô bạn gái mới, thành ra ăn mãi không hết bát cháo.
    Tự dưng nhớ đến cái clip you are beautiful của một chàng ca sĩ nào đó hát dưới mưa. Cái clip buồn cười, lãng mạn, lẩm cẩm...
    My life is brilliant.
    My love is pure.
    I saw an angel.
    Of that I''m sure.
    She smiled at me on the subway.
    She was with another man.
    But I won''t lose no sleep on that,
    ''Cause I''ve got a plan.
    You''re beautiful.
    You''re beautiful.
    You''re beautiful, it''s true.
    Chàng ca sĩ xuất hiện dưới trời mưa, tóc chàng ướt và cái mặt như bánh đa ngâm. Giọng chàng ấm và thanh thản, vừa hát chàng vừa cởi áo, cởi giầy cởi tất... tất cả các hành động từ tốn như của một người thành thạo Yoga.
    Những đồ vật được chàng lôi ra từ trong túi xếp thành hàng gọn ghẽ trước mặt như chhuẩn bị cho một chuyến đi xa, như sẵn sàng để người tìm thấy những vật đó sẽ biết là của chàng...
    I saw you face in a crowded place,
    And I don''t know what to do,
    ''Cause I''ll never be with you.
    Yeah, she caught my eye,
    As we walked on by.
    She could see from my face that I was,
    ****ing high,
    And I don''t think that I''ll see her again,
    But we shared a moment that will last till the end.
    You''re beautiful.
    You''re beautiful.
    You''re beautiful, it''s true.
    Mỗi lúc đi làm về tôi hay lẩm nhẩm cái giai điệu đơn giản của bài hát: You are beautiful, you are beautiful it''s true... Nhưng những gì đẹp đẽ trong cuộc sống dường như đều quá xa vời...
    Sau những gì hai đứa đã chia sẻ với nhau, sau tất cả những tháng năm đầu tiên của cuộc đời, bây giờ mỗi đứa đi một con đường riêng. Chẳng ai thuộc về ai, chẳng còn gì nhiều để níu giữ,... có chăng chỉ là những kí ức về lần đầu tiên hẹn hò dưới cơn mưa tầm tã tháng 5 và nghe The Light hát Mong đợi mặt trời.
    Tự dưng thấy mọi thứ nhạt nhoà. Tự dưng thấy mệt mỏi và muốn tiếp tục ra đi. Cuộc sống rất công bằng, nhưng ước gì mọi thứ đừng quá rạch ròi như thế.
    Tôi ngả người vào ghế và nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ...
    You are beautiful but I''ll never be with you.
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ... nhìn về phía trước
    Mình cảm thấy buồn cười mỗi khi thằng em họ hỏi mình bên Iran có còn nhiều mảnh bom, cho nó theo một chuyến gom về bán. Bên nhà thì lúc nào cũng lo mỗi khi xem tin tức về trung đông. Nếu không phải tin khủng bố thì cũng là tin chiến tranh. Mình thì xem đã nhiều, chỉ là tin tức thường nhật. 7 năm đi học, mình là có lẽ là người đầu tiên trong họ hàng gần học lên đến sau đại học , thôi thì cố làm cho thầy u nở mày nở mặt. Thêm 2 năm đi làm vậy là xa nhà đã 9 năm. Bây giờ nhìn lại, thấy mất nhiều mà chỉ được cái lang bạt đây đó, thu nhập biết bao kiến thức về con người, đất nước, cuộc sống ở nhiều nơi mà chẳng biết phải làm gì với nó. Có khi tiếc vì không thể quay về một khoảng thời gian nào đó, mà nó cũng sẽ chẳng giúp được gì với hiện tại. Cứ nhìn vế phía trước mà đi nhé, cuộc sống có nhiều cái tình cờ.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 25/09/2005
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại hôm qua ...
    Thèm được đi đâu đó một cách khủng khiếp, người cứ quắt lại vì nhớ .Lâu rồi, chẳng đi đâu một mình ,chẳng lang thang một mình . Càng lớn thì càng teo tóp những cái ý thích ngây ngô, man dại của hồi xưa ấy .
    Làm sao mà cứ tiếc lại ngày hôm qua ...ảnh huởng bão từ , tự an ủi là vậy, dở hơi, buồn nhão cả người, tuyến lệ nhờn mãn tính cứ chạm nhẹ vào là vỡ giọt nước rơi ...
    Thế nào mà bây giờ chỉ muốn chết Bụp phát , thế là xong ,tốt biết bao nhiêu .
  6. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử bé. Bạn gửi cho tớ lúc đang sầu thảm với ...người xưa .
    Bạn iu đã lấy chồng rùi, chẳng biết có nhớ những chuyện năm trước không nhỉ
    Có nhớ bút Snoopy tớ mua tặng bạn trước khi lên đường du học giờ vẫn còn để ở ...nhà tớ.
    Những chuyện rõ vớ vỉn , nhưng mà chúng mình đã là như thế ...
    Thôi, hết giờ leng keng rồi.
    Các mẹ cứ ẩm ương lắm vào, lấy chồng hết đi, ế lâu ăn hại ông bà già.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi tôi chán quá. Bác Du không cho tôi đi theo được 2 vụ nữa trước T12 tôi nằm vật mẹ ra đây tôi chết!!!
    Uống bao nhiêu rượu mà chẳng say gì cả, đi về lạnh lạnh dừng xe lôi áo len ủng hộ đồng bào Văn CHấn ra mặc... ấm thế đi một tí đã về đến nhà...
    Giời ơi tôi chán quá cơ,..
  8. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là mình được về với HN của mình nơi có bao nhiêu bạn bè, những chuyến đi đang chờ đợi rồi. Cái cảm giác hiện tại thât khó hiểu. Bâng khuâng và mâu thuẫn. Tối qua trên đường về nhà, cái ngõ nhỏ quen thuộc cứ hun hút với bản SONG A SECRET GARDEN vang bên tai. Nhớ HN quá nhưng không biết mình đã trót "fall in love" cái đất nước đáng yêu này tự lúc nào rồi...Nửa muốn về, nửa lại thấy lưu luyến...
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 08/10/2005
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sáng nay lạnh lắm cơ... sáng dậy sớm ra sân thấy cây hồng xiêm rụng đầy lá nâu trên nền gạch xi măng. Ngồi thừ ở cửa chả muốn làm gì. Bà ngoại mặc thêm một cái áo khoác mỏng, lê đôi dép lẹt xẹt ra cổngđốt lá, khói bay mù mịt quện sánh trên vòm lá.
    Lọ mọ dắt xe đi làm sớm,,, thấy Hà Nội cứ bàng bạc. Trời lạnh nhỉ lạnh nhỉ lạnh nhỉ... mỗi tội chẳng có ai để thì thào cùng cả. Đành táng một cốc đen nóng to đùng vào mẹt, rồi mai lại nổi 1 đám trứng cá đỏ đỏ hồng hồng giống như là đã vào đông í mặt mũi nứt nẻ.
    Bây giờ là 11h phải trốn làm đi chơi mới được. Nhấm nháp từng tí từng tí một của những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời. Bình yên đến độ nhiều lúc thấy thảng thốt sợ đánh mất mình,,,
    Hà Nội mùa thu rồi, những kẻ đi xa hãy về nhà đi thôi..
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh, buổi trưa lại còn mưa nữa, thế là Hà Nội vào cuối thu thật rồi. Buổi chiều đi làm về thích nhất là lang thang trên những con đường tối sẫm bóng cây xanh, thoang thoảng hương hoa sữa dưới ánh đèn vàng.
    Tự dưng nhớ một bài hát xưa xưa:
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi yên lặng phố khuya không gian dạ hưong sâu thẳm. Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về...
    Em cứ lẩm nhẩm hát những khúc não nề ấy trên suốt những con phố dài vắng hoe, nhớ những tháng ngày vô lo. Nhớ nao người những gì mới hôm qua còn đây, nay đã không còn thuộc về mình nữa.
    Nhớ thời còn đi học đại học, có anh, có bạn bè, có những niềm vui những ước mơ tưởng không gì thay đổi được. Thế nhưng cuộc sống thường ngày vẫn thêm thắt vào cái thế giới nhỏ bé của em những rắc rối, những lầm lỗi, những thất bại và đẩy ra xa em những gì em coi là vĩnh viễn...
    Em sợ mùa thu và mùa đông lạnh ở Hà Nội. Em sợ mưa phùn gió bấc và cái lạnh tê người. Sợ phải uống rượu và say... và khi say thì lại cười vì những thứ đáng ra người ta phải khóc. Luẩn quẩn loanh quanh nói tóm lại là chỉ tại thời tiết.
    Lâu rồi có viết cho anh một bài thơ: Viết rằng:
    Gõ cửa thiên đàng
    Với mái tóc của một kẻ phiêu đãng
    Với trái tim của một kẻ lãng mạn
    Em chờ đợi điều gì sau cánh cửa kia
    Đi qua đời người thời gian vồn vã sẻ chia
    Đen và trắng tóc trên đầu đã bạc
    Liệu em còn nhớ không cái thời 18
    Ngạo nghễ buồn- Ngạo nghễ yêu thương
    Em đã già bên ngưỡng cửa thiên đường
    Với một bông hồng người sống trồng trên mộ
    Người ấy là chồng? là con em ... hay một trong vô số
    Những người em yêu khi em trẻ... hoặc là...
    Vâng! dù sao lúc đó em đã ở rất xa
    Liệu có kịp mang theo những vần thơ lặng lẽ
    Những vần thơ em viết khi rất trẻ
    Smile when I die.. để dặn người đời
    Em đã đi qua nhiều nơi
    Cho đến khi mệt mỏi và kiệt sức
    Em đã viết - đã yêu - thành đạt và trung thực
    Đã sống một cuộc đời trọn vẹn là em
    Anh dấu yêu dù sâu thẳm đêm đen
    Trên cao kia một vì sao vẫn sáng
    Khi em ở trên thiên đường
    Trái tim em cũng rạng ngời như thế
    Cũng có thể
    KHi chúng ta già đi
    Chúng ta không yêu nhau nữa
    Thậm chí lãng quên nhau giữa dòng đời lần lữa
    Nhưng anh hãy về khi em đi xa
    hãy đặt một bông hoa- lên mộ em mỗi chiều thứ bảy
    CHO ĐẾN KHI ANH KHÔNG THỂ GƯỢNG DẬY
    EM SẼ ĐỢI ANH TRÊN KIA
    Thế hệ của chúng ta qua đi
    Với những thăng trầm được ghi vào lịch sử
    Nhưng có một điều không giấy bút nào đủ lực quyền cất giữ
    Đó là Tình yêu và tính cách của em
    Trong đó có một phần của anh
    Một phần của mẹ
    Của những điều đi qua cuộc đời em không điểm trang tô vẽ
    Anh có nghĩ rằng em quá ngạo nghễ để ngủ yên???
    Anh có nghĩ rằng em đã đi quá xa điểm xuất phát rồi không??? Có lẽ em chẳng bao giờ quay lại được nữa...

Chia sẻ trang này