1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết vội em ơi phí đời lắm ! although you do not look very nice he he !
  2. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    FOLLOW ME NOW
    SEE PIC
    [​IMG]
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    and falling to MOTHER
    (MOTHER is what I call.... planet Earth)
    see me go down at 250 - 300 km/hour
    THIS IS AWESOME

    [​IMG]
    Được June sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 14/03/2006
  4. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Flying into the sun
    HOW we live
    WHAT we eat
    THE WAY WE EXIST HERE

    Is so nice to hear of u

    Just wanted to share these magnificent pics with u
    BUT I DO SO MUCH MORE

    BE MY FRIEND

    I WOULD REALLY REALLY REALLY ENJOY THAT

    Tenderest of regards
    and
    sjtt
    U maybe don''t know
    but when I send kisses
    these are meant
    as formal greetings here
    (in France even men give a kiss to greet, yuk, hahaa)

    so

    KISSES
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    I feel so alive, for a very first time I think I can fly....
    Chuyến phiếm cuối tuần
    Đôi khi mọi chuyện nhập nhằng giống như cái nhập nhằng của thời tiết T3 âm lịch, nóng - cực nóng! Lạnh - cực lạnh ! đùng một cái giở nắng giở lạnh!
    Kết luận hâm!
    Tối thứ 7 đi ngủ sớm, nằm úp mặt vào tường, nhắm mắt lại thì lại hình dung ra bác nằm trên cái giường lạnh, trông thanh thản và không còn phải lo nghĩ, phải báo cáo, họp và bay đi khắp năm châu bốn biển. Nhắm mắt - mở mắt ra - mệt! lại nhắm mắt vào... cứ như thế không hiểu mình đang nhắm mắt hay mở mắt. ĐAng thức hay đang ngủ. Tự dưng thấy ai xoè tay vuốt tóc mình một cái mát rượi. Sợ cứng người nằm yên một lúc mới dám quay lại. Phòng lạnh tanh, chẳng có ai... vô tuyến nhà hàng xóm vẫn bật... âm thanh thấm qua tường méo mó. Với tay bật nhạc.. POD gào lên: I feel so alive, for a very first time I think I can fly... Rõ dở người, nếu alive thì làm sao mà fly được. Thân xác con người vốn nặng nề! Nhập nhằng quá..
    Sáng CN dậy sớm đi bát phố một vòng. Qua hồ rùng mình ngửi thấy mùi hoa lộc vừng sực nức,. nhớ hồi còn học đại học hay lên Đinh uống cafe rồi đi vòng quanh hồ xem lộc vừng trôi như máu từ bên này sang bên kia... cười bảo anh: Hoa thì đẹp mà thối! Nhưng đấy là hồi học đại học! Bây giờ chả thấy hoa, chỉ ngửi thấy mùi thôi thối,,,
    Cuộc sống đôi khi nhàm, thế nên tớ cũng hơi chán!! :-)
    Đi uống cafe thì gặp con bạn chửa tháng cuối cùng... dạo này đi đâu cũng gặp bạn chửa! Hình như người ta chẳng có việc gì làm ngoài việc chửa??? ngồi xuống ghế ghếch mắt ngắm tán bàng xanh mướt dưới nắng. Bàng xanh, đẹp ghê người, hay là làm thơ nhỉ...??? Trong khi 40'' trôi qua con bạn vẫn đang nói về việc chửa!!!
    Thôi đành vậy! chửa và việc làm thơ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, mình phải chọn một để tập trung vào chuyên môn. Thế là ngồi hô hô, ha ha nói chuyện chửa!
    Có việc làm là một điều hay ho trong cuộc sống!
    Khi không biết đi đâu bạn có thể đến cơ quan!!! Thế là đến cơ quan và ngồi nghe POD và type chuyện phiếm.
    Đời đến là ngớ ngẩn và luẩn quẩn. Nếu buổi sáng cứ ở nhà thì cũng vấn có thể nghe POD và type chuyện phiếm
  6. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Be Linh di du lich khap nam chau bon bien, nhung ma hinh nhu cang di be cang xa ban than minh hon, thay vi cang gan lai; tai sao the nhi? Tang be mot cai link ky dieu: www. osho.com. Chuc be mau qua khoi con trang am dam nay!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Kimdong làm em giật mình. Có lẽ bác nhận ra cái điều mà chẳng ai thèm quan tâm qua cái topic ngớ ngẩn này.
    Cám ơn bác,
  8. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn Evil chắc thích nghe The Door và Nirvana rồi
    Tối nay nghe bài "Great gig in the sky " trong Dark side đi sau đó kiếm album này nghe ( Roger Water ) đảm bảo là sẽ thấy nhiều điều mới lạ , ai cũng sẽ có lúc có tâm trạng đó , nghe những album này sẽ giúp bạn vượt qua rất nhanh mặc dù đây là những album có lyric rất u ám , nếu chưa có "Dark side of the moon" hay "Amused to death" cứ PM cho tôi tôi cho bạn mượn để clone .
    [​IMG]
    Một biện pháp nữa là đi đón bình minh ... đời lại lên hương ngay thôi
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh em xê hết ra để em khoe xe cái nào
    Sướng quá hoá rồ:
    [​IMG]
    Sướng quá mặt tê tái
    [​IMG]
  10. cuonghb644

    cuonghb644 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    2.721
    Đã được thích:
    96
    Đọc vèo phát hết 20 trang. Tiếc quá, chả ai viết tiếp cho tui đọc cả. Hic. Mùa hè bà con đi chơi hết rùi, chả ai chịu lên viết cả.

Chia sẻ trang này