1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đi chết thế này cũng đáng nhờ. Chiều nay cũng xách máy ti toe đi chụp, gặp đúng lúc trời mưa, chân cũng không đi dép, cũng ngước lên những ô cửa xanh cũ mèm để tìm kiếm một đôi mắt nào đó nhưng chỉ toàn thấy mưa, hối hả.
    Đi một lúc thì ngồi một chỗ vồ đc 2 bức. Đố mọi người đây là chỗ nào?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 04/08/2006
  2. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    iu quá nà iu
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    [brown]Lâu lâu lại đọc được một bài viết dài dài và chứa chan cảm xúc như vậy từ hồi "Chu du thiên hạ học rùng mình của chị Toét". Nhưng cũng hơi buồn khi nghĩ rằng sẽ không còn hay ít cơ hội hơn được đọc những câu chuyện lang bạt của những người "dẫn đường" trên box du lịch nữa như bác Net, chị Toét, Linh "tội đồ",... nữa...
    Phải thú nhận với các bác rằng, chính các bác, chứ không phải ai khác đã là những người tác động "mạnh mẽ" và "sâu sắc" đến những suy nghĩ, những "cái nhìn" về cuộc đời, về những kế hoạch và dự định cho chuyến đi của em nói riêng và của rất nhiều người khác nói chung....
    Nếu Been there done that của bác Net giúp cho em có bản lĩnh hơn để mò đến châu Phi, thì những dòng chữ "mượt mà nhưng gai góc" của bạn Linh làm cho em cảm thấy háo hức cho chuyến vượt biển đến Hy Lạp, hay vẫn nau náu một lần để có thể đi trên chiếc cầu huyền thoại ở Kwai River của chị Toét....
    Nói dài nói dai chẳng qua nói lại, mong các bác cố gắng đóng góp và duy trì những bài viết cảm động về những chuyến đi để đời của mình bởi em nghĩ cũng có nhiều người đi nhiều hơn, xa hơn các bác nhưng không phải ai cũng có thể viết được và viết khá hay như các bác.
    Không cần thiết phải đến tận Mông Cổ hay Nam Phi thì mới có thể viết được những bài viết đầy cảm xúc mà có lẽ chỉ cần những cơn mưa bất chợt của Hà Nội hay của các bác cũng đã làm bao nhiêu đệ tử "bối rối" và "xao xuyến" rồi.
    P/S : Đại tiện đây xin hỏi bạn Linh tội đồ là nếu muốn giữ lại cái hộ chiếu đầy ắp kỉ niệm thì làm thế nào nhỉ ? Khi gia hạn hay làm hộ chiếu mới thì họ có "tịch thu" nó không ???
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 04/08/2006 [/brown]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 04/08/2006
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không "đi chết". Hôm nay khó ngủ lôi nó lên với vài thử nghiệm nhá...
    Thử nghiệm viết chuyện nhảm cho ảnh. Chuối nỗi viết bằng tiếng tàu. Bà con ngửi tạm
    Stories of my pics: STAR STYLE: No picture here!!!
    [​IMG]
    You are stealing life
    You are stealing people souls
    You are stealing moments of love, anger, fear, tears and smile...
    You started being a thief when you bought yourself a camera
    And then a tele len
    Life through a tele len is full of suprise... you see more, feel more
    And you cry
    you smile
    with the moment, the soul, the anger, love.... you stolen from life
    ..... You even be suprised
    when a child in a remote village could act in star style : No pictures here!!!!
    @ trẻ con bản Xô - Mai Châu
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 29/10/2006
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sự liên hệ
    - Connection
    I was born and grown up in the wild
    I believe in myself and the sun...
    even too independent to believe in relationship
    Then
    I met you, I gave, I forgive and forget..
    I lost myself in something call "love"
    But after awhile I recognized
    The most important thing between 2 people is " connection"
    without it...
    there will be no love ever!
    @ Ảnh chụp khi buộc hàng rào đến xước tay khi giúp bản Xô xây trường mẫu giáo....
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Demo bản thân!
    - Happy? Yes I am!
    [​IMG]
    I saw her on the Bridge over trouble water
    She was standing there and smile
    I just love her green blouse, remind me of trees, of the wild
    I called her and she turned to me
    Asked her: Happy?
    Her eyes said: Yes I am!
    @ Ảnh Khas chụp sáng nay khi đi chụp ảnh Hà Nội
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 29/10/2006
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc chỉ ngồi thôi, nước mắt cũng có thể trào ra nhỉ. Nhẹ nhàng.,, phiền muộn cũng như mây ý nhở, tràn từ trên núi xuống thung rồi lại phiêu từ nơi này sang nơi khác
    Đôi lúc không mạnh mẽ được nữa, cố gắng làm rất nhiều việc cùng một lúc. Cuối cùng buông nhẹ tay xuống, tận hưởng cảm giác nước mẳt trào ra...
    Thế thôi nhỉ!
    Đi ngủ thôi nhỉ.....
  8. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Uầy mình vào Topic này muộn quá, bài đầu tiên có từ năm 04 rồi. Đọc mấy bài đầu mà thấy rất thích. Đúng như một bạn nào đó nói. Có tuổi trẻ thì phải xông xáo đi đó đi đây. Tớ năm nay 21 tuổi. có tuổi trẻ đấy. Từ bé tới giờ chỉ biết quanh quẩn trong cái phố cổ HN chật chội này nên chưa biết đời nó như thế nào. Định lên Đồng Văn chơi phát cho biết. Lúc về thì lại về đường khác. Đi 1 mình cho tiết kiệm xăng và leo núi cho xe nó khỏe. Có bạn nào tư vẫn cho tớ cái nhỉ. Tớ định đi khoảng 2 - 3 ngày
    Demo mấy cái ảnh chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 29/10/2006
  9. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào ta cũng phải mạnh mẽ nhỉ? Ta không có quyền yếu đuối sao?
    Đương nhiên là ta có quyền yếu đuối! Cũng giống như ta có quyền mạnh mẽ...Chỉ có bức tượng đá mới luôn luôn mạnh mẽ...Con người thật không thể như thế!...và có lẽ, cũng không nên như thế.
    Anh thật sự vui...không, mừng mới đúng...khi biết em khóc tự niên thế....dễ dàng như thế! Đừng cầm tù chính mình trong nhà tù định kiến, rằng: TÔI LÀ người mạnh mẽ, rằng: TÔI LÀ người can đảm, rằng: TÔI LÀ blah blah blah...
    Cùng nhau ta hãy đừng là gì cả... Hãy chỉ là chính mình thôi, nhé!
  10. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    các bạn đã sống hộ tôi suốt những năm tháng tuổi thơ ngạo nghễ, các bạn đã đi khám phá hết thế giới này, hết năm châu bốn bể, các bạn đã vui, đã buồn.
    Giờ thì tôi biết phải sống tiếp thế nào đây để làm cho mái nhà này dù đã rêu phủ mái tranh nhưng còn những người khác chưa có cơ hội ghé chân để biết về mình

Chia sẻ trang này