1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung79

    hung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh các chị kể chuyện thời thơ ấu lâm văn li quá đi. Thấy cũng ngộ phết ạ.....Em thấy đứa bạn cùng nhà hay đọc nên cũng xem ké.
    Thời bé tí của cô Kenzo hoàn cảnh qua'' nhẩy, hic đọc mà xúc động quá.....Phải em á, đứa nào bắt nạt ..emmm ta''ng cho bỏ mịa....Mà nghe chuyện cô Ken kể em thấy quen quá ạ....Nhưng thôi chắc là tại em hay đọc báo lá cải quá nên nhầm nhọt.
    Tóp píc này hình như bắt đầu lạc đề rồi đấy nhỉ....Chết chóc lại ra chuyện thời thơ ấu....Rõ nhạt
  2. hung79

    hung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh các chị kể chuyện thời thơ ấu lâm văn li quá đi. Thấy cũng ngộ phết ạ.....Em thấy đứa bạn cùng nhà hay đọc nên cũng xem ké.
    Thời bé tí của cô Kenzo hoàn cảnh qua'' nhẩy, hic đọc mà xúc động quá.....Phải em á, đứa nào bắt nạt ..emmm ta''ng cho bỏ mịa....Mà nghe chuyện cô Ken kể em thấy quen quá ạ....Nhưng thôi chắc là tại em hay đọc báo lá cải quá nên nhầm nhọt.
    Tóp píc này hình như bắt đầu lạc đề rồi đấy nhỉ....Chết chóc lại ra chuyện thời thơ ấu....Rõ nhạt
  3. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin trình bày một ít vụn cảm xúc ạ.
    Cuộc sống có nhiều thời điểm vui, có nhiều lúc buồn thê thảm, chỉ có cảm giác bình yên là ít thấy. Không hiểu sao mỗi khi đi xa nhà thế nào cũng bắt gặp một khoảnh khắc bình yên.
    Một buổi tối ở Huế, quán cafe bên bờ sông Hương. Đèn lấp loáng, nước lặng lờ chảy. Ngồi cùng những người bạn Huế buổi tối cuối cùng trước khi về Hà Nội. Im lặng...
    12h đêm, Sa Pa. Cả hội 5 đứa con gái ngồi chen chúc trong một hàng ngô nướng. Mưa to khủng khiếp. Cô bé bán hàng nướng ngô thoăn thoắt. Bếp than đỏ hồng...Cứ tưởng bạn thân với nhau lắm rồi, hoá ra cũng có lúc có thể cảm thấy gần nhau hơn nữa...
    Thụy Điển, một thành phố nhỏ. Buổi tối. Tuyết rơi dày đặc. Đứng trước lò sưởi, áp mặt vào cửa sổ ngắm tuyết, và ăn kem. Cảm giác kỳ lạ giữa cái rét và sự ấm áp. Lần đầu tiên từ khi sang đây thấy bình yên trong sự cô đơn.
    Copenhagen chiều ngày Phục sinh. Quảng trường thành phố rộng mênh mông. Mọi người qua lại đông vui, ai cũng đi cùng gia đình. Chả biết làm gì, bẻ vụn bánh mì rải xuống đất. Lập tức cả đàn bồ câu đông đúc sà vào, tranh nhau ăn. Những con bồ câu béo ú, tham ăn và bạo dạn. Tự nhiên thấy hạnh phúc, tự nhiên mỉm cười một mình...
    Stockholm, một buổi chiều nắng ấm (chắc như xứ Địa Trung Hải). Đứng trên cây cầu cuối khu Gamla Stan ngắm mặt nước, những ngôi nhà giống hệt nhau ở phía xa, đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên cây cầu đối diện... Tự hỏi chẳng biết bao giờ mới có cơ hội quay lại đây, đứng ở chỗ này, để lại cảm thấy bình yên...
    To LinhEvil: Chắc ấy vẫn nhớ tớ, kẻ hỏi đủ thứ ngớ ngẩn về châu Âu nhỉ? Nghe chuyện ấy đi Hy Lạp mà thèm, lại chạnh lòng nghĩ đến lời mời của cậu bạn người Hy Lạp... Không biết có lúc nào thực hiện được không nữa. Ấy kể nữa đi nhé
  4. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin trình bày một ít vụn cảm xúc ạ.
    Cuộc sống có nhiều thời điểm vui, có nhiều lúc buồn thê thảm, chỉ có cảm giác bình yên là ít thấy. Không hiểu sao mỗi khi đi xa nhà thế nào cũng bắt gặp một khoảnh khắc bình yên.
    Một buổi tối ở Huế, quán cafe bên bờ sông Hương. Đèn lấp loáng, nước lặng lờ chảy. Ngồi cùng những người bạn Huế buổi tối cuối cùng trước khi về Hà Nội. Im lặng...
    12h đêm, Sa Pa. Cả hội 5 đứa con gái ngồi chen chúc trong một hàng ngô nướng. Mưa to khủng khiếp. Cô bé bán hàng nướng ngô thoăn thoắt. Bếp than đỏ hồng...Cứ tưởng bạn thân với nhau lắm rồi, hoá ra cũng có lúc có thể cảm thấy gần nhau hơn nữa...
    Thụy Điển, một thành phố nhỏ. Buổi tối. Tuyết rơi dày đặc. Đứng trước lò sưởi, áp mặt vào cửa sổ ngắm tuyết, và ăn kem. Cảm giác kỳ lạ giữa cái rét và sự ấm áp. Lần đầu tiên từ khi sang đây thấy bình yên trong sự cô đơn.
    Copenhagen chiều ngày Phục sinh. Quảng trường thành phố rộng mênh mông. Mọi người qua lại đông vui, ai cũng đi cùng gia đình. Chả biết làm gì, bẻ vụn bánh mì rải xuống đất. Lập tức cả đàn bồ câu đông đúc sà vào, tranh nhau ăn. Những con bồ câu béo ú, tham ăn và bạo dạn. Tự nhiên thấy hạnh phúc, tự nhiên mỉm cười một mình...
    Stockholm, một buổi chiều nắng ấm (chắc như xứ Địa Trung Hải). Đứng trên cây cầu cuối khu Gamla Stan ngắm mặt nước, những ngôi nhà giống hệt nhau ở phía xa, đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên cây cầu đối diện... Tự hỏi chẳng biết bao giờ mới có cơ hội quay lại đây, đứng ở chỗ này, để lại cảm thấy bình yên...
    To LinhEvil: Chắc ấy vẫn nhớ tớ, kẻ hỏi đủ thứ ngớ ngẩn về châu Âu nhỉ? Nghe chuyện ấy đi Hy Lạp mà thèm, lại chạnh lòng nghĩ đến lời mời của cậu bạn người Hy Lạp... Không biết có lúc nào thực hiện được không nữa. Ấy kể nữa đi nhé
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa đối mặt với cái chết thì nói hùng dũng ,còn đối mặt rồi thì mới thấy giá trị của cuộc sống . Các bác có xem Almost famous không . Cái đoạn máy bay lắc ầm ĩ , thế là cả lũ thi nhau thú tội . Buồn cười quá !
    Đôi khi em cũng nghĩ chết này chết nọ thế rồi đọc được câu " Chỉ có một cách để đến với cuộc đời nhưng có nhiều các để từ giã nó " thấy cuộc sống nó có ý nghĩa bao nhiêu , đành cố mà giữ cuộc sống vậy . Hôm trước xem " Destination finale " mà sợ đếu muốn lên máy bay về VN nữa , em sợ chết lắm
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa đối mặt với cái chết thì nói hùng dũng ,còn đối mặt rồi thì mới thấy giá trị của cuộc sống . Các bác có xem Almost famous không . Cái đoạn máy bay lắc ầm ĩ , thế là cả lũ thi nhau thú tội . Buồn cười quá !
    Đôi khi em cũng nghĩ chết này chết nọ thế rồi đọc được câu " Chỉ có một cách để đến với cuộc đời nhưng có nhiều các để từ giã nó " thấy cuộc sống nó có ý nghĩa bao nhiêu , đành cố mà giữ cuộc sống vậy . Hôm trước xem " Destination finale " mà sợ đếu muốn lên máy bay về VN nữa , em sợ chết lắm
  7. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHẾT ??? Ờ thì CHẾT ĐI !!!
  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHẾT ??? Ờ thì CHẾT ĐI !!!
  9. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihì chấu thấy giống thì chấu nói thôi.Có khi mấy ông đạo diễn phim Hongkong lại có cũng ý tưởng match với ý tưởng của cô mod box ta mười mấy năm về trước cũng nên, người ta nói tư tưởng lớn thì gặp nhau mà, mà vớ vẩn cô Kenzo đi kiện được hãng TVB và ông đạo diễn phim Sự hoàn hảo vì cái khoản ăn cắp ý tưởng nhét nắm đấm vào mồm ý chứ (giống vụ Tình thôi xót xa của bác Bảo Chấn).Anyways, phim đó là phim hài chứ không phải chưởng bộ ạ
  10. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihì chấu thấy giống thì chấu nói thôi.Có khi mấy ông đạo diễn phim Hongkong lại có cũng ý tưởng match với ý tưởng của cô mod box ta mười mấy năm về trước cũng nên, người ta nói tư tưởng lớn thì gặp nhau mà, mà vớ vẩn cô Kenzo đi kiện được hãng TVB và ông đạo diễn phim Sự hoàn hảo vì cái khoản ăn cắp ý tưởng nhét nắm đấm vào mồm ý chứ (giống vụ Tình thôi xót xa của bác Bảo Chấn).Anyways, phim đó là phim hài chứ không phải chưởng bộ ạ

Chia sẻ trang này