1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone71

    alone71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu lày làm buồn nộn cả mề
    Nhưng nếu người ta có thời củ ấu như vậy cũng đáng để nhớ lắm chứ,mấy ai có được thế đâu.Khâm phục,khâm phục !!Rất thông manh
    Đọc bài của bạn Kenzo học tập sau này dạy con được, thằng con hàng xóm nào léng phéng với con mình là cứ bắt con mình nhét nắm đấm của nó vào mõm nó là xong đỡ phải động tay động chân hí hí
    Được alone71 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 16/05/2004
  2. alone71

    alone71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu lày làm buồn nộn cả mề
    Nhưng nếu người ta có thời củ ấu như vậy cũng đáng để nhớ lắm chứ,mấy ai có được thế đâu.Khâm phục,khâm phục !!Rất thông manh
    Đọc bài của bạn Kenzo học tập sau này dạy con được, thằng con hàng xóm nào léng phéng với con mình là cứ bắt con mình nhét nắm đấm của nó vào mõm nó là xong đỡ phải động tay động chân hí hí
    Được alone71 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 16/05/2004
  3. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài của các pác hay fết ,pác Kenzo chồng con rồi mà vẫn ấy nhờ,hiện tại em đang muốn sống nên là đú với các pác mấy cái hồi bé của em .Hôm nào down thì pót die cho nó giống cái chủ đề .
    Hồi bé nói chung là em béo khoẻ béo đẹp hehe thấy U kể là 3 tuổi mặc được quần thằng 7 tuổi .Hồi bé cũng nghịch nói chung là kể vài chiến tích ,nhiều wá cũng ko nhớ nổi .Nhớ hồi em học cấp 1 ,lúc đấy nhà cũng có tivi rồi ,7h là có chương trình nhưng bông hoa nhỏ gì đấy ,đại khái thế ,hôm đấy nó ko chiếu hoạt hình mà chiếu xiếc hehe ,thấy mấy thằng tàu có trò muốn dẻo hay hay .Nhà có 2 chị em ,con chị thì nghịc ko kém thằng em .Thế là mới bày trò ,nó đứng thẳng ,em chồng cây chuối ,2 tay nó thì giữ 2 chân em còn 2 tay em thì bám vào chân nó hehe ,loay hoay mãi cũng đi được .Ko biết các pác có tưởng tưọng ra ko .Dạo qua mấy vòng nhà ,có vẻ nhàm nhàm ,thế là em mới thả chân nó ra hehe đúng lúc đấy thì U nhà em đi vào (đang nấu cơm ) ko hiểu theo fản xạ nhìn thấy U hay là sao ,con chị em nó thả fụt tay ra hehe thế là em rơi tự do ,cái mẹt đập tẹt fát xuống đất .Kết quả là răng cửa em nó nứt thành mấy chục mảnh hee máu me be bét ,tự dưng con chị nó chỉ mặt em ,nó cứ thế mà cười thế là em cũng cười theo ,hehe U thì mặt tái .Gọi anh giai (papa) vào đèo em đén nhà bác sĩ Minh ,e. mấy cái mảnh răng nó cắm vào lợi ,lúc đầu thì ko sao ,đến lúc gắp ra đau vãi (,hehe h thì chẳng nhớ là có đau ko nhưng mà chắc là đau (cứ pót thế) )May mà hồi đấy em chưa thay răng ko thì h chắc gì đã có vợ :D .Định pót thêm mấy chiến tích nưa nhưng mà con chị nó cứ lải nhải ,để lúc khác vậy .Pót cả vụ đi xăm với Le nũa chứ keke
    To Le : mk huhu em XXX nó bỏ em roài ,về nhanh lên bao nhiêu là việc .
  4. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài của các pác hay fết ,pác Kenzo chồng con rồi mà vẫn ấy nhờ,hiện tại em đang muốn sống nên là đú với các pác mấy cái hồi bé của em .Hôm nào down thì pót die cho nó giống cái chủ đề .
    Hồi bé nói chung là em béo khoẻ béo đẹp hehe thấy U kể là 3 tuổi mặc được quần thằng 7 tuổi .Hồi bé cũng nghịch nói chung là kể vài chiến tích ,nhiều wá cũng ko nhớ nổi .Nhớ hồi em học cấp 1 ,lúc đấy nhà cũng có tivi rồi ,7h là có chương trình nhưng bông hoa nhỏ gì đấy ,đại khái thế ,hôm đấy nó ko chiếu hoạt hình mà chiếu xiếc hehe ,thấy mấy thằng tàu có trò muốn dẻo hay hay .Nhà có 2 chị em ,con chị thì nghịc ko kém thằng em .Thế là mới bày trò ,nó đứng thẳng ,em chồng cây chuối ,2 tay nó thì giữ 2 chân em còn 2 tay em thì bám vào chân nó hehe ,loay hoay mãi cũng đi được .Ko biết các pác có tưởng tưọng ra ko .Dạo qua mấy vòng nhà ,có vẻ nhàm nhàm ,thế là em mới thả chân nó ra hehe đúng lúc đấy thì U nhà em đi vào (đang nấu cơm ) ko hiểu theo fản xạ nhìn thấy U hay là sao ,con chị em nó thả fụt tay ra hehe thế là em rơi tự do ,cái mẹt đập tẹt fát xuống đất .Kết quả là răng cửa em nó nứt thành mấy chục mảnh hee máu me be bét ,tự dưng con chị nó chỉ mặt em ,nó cứ thế mà cười thế là em cũng cười theo ,hehe U thì mặt tái .Gọi anh giai (papa) vào đèo em đén nhà bác sĩ Minh ,e. mấy cái mảnh răng nó cắm vào lợi ,lúc đầu thì ko sao ,đến lúc gắp ra đau vãi (,hehe h thì chẳng nhớ là có đau ko nhưng mà chắc là đau (cứ pót thế) )May mà hồi đấy em chưa thay răng ko thì h chắc gì đã có vợ :D .Định pót thêm mấy chiến tích nưa nhưng mà con chị nó cứ lải nhải ,để lúc khác vậy .Pót cả vụ đi xăm với Le nũa chứ keke
    To Le : mk huhu em XXX nó bỏ em roài ,về nhanh lên bao nhiêu là việc .
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đi Tái Lăn về roài., không mua được hình xăm cho ***x rồi vì bận quá, bài báo cáo bị bác vì thiếu thông tin., mấy hôm trời mưa suốt chán lắm., Cũng đi xem Troy rồi, con ngựa đẹp cực, cả phim yêu mỗi anh Hector vì anh ấy vừa đẹp trai vừa yêu vợ., ngồi 1 mình khóc thút thít ặc ặc...
    To Mr. Vũ Anh - chuyện về anh Vũ anh như thế này:
    Nhà anh Vũ Anh có 2 anh em, chị Yên Châu là em út từ nhỏ đã được đi học vẽ lại có nhiều chuyện cổ tích để đọc. Em Linh rất khoái sang nhà anh chị chơi. Có hôm 2 chị em đọc chuyện cổ Grim, thấy chuyện 2 anh em chôn cùng 1 mộ thích quá nhân lúc đang nằm trong màn bèn cười hinh hích bảo; chị em mình đang nằm chung 1 mộ nhỉ. Đúng lúc ấy ông anh Vũ Anh nhẩy vào gạt phắt cái màn lên hét 1 câu rùng rợn: Chúng mày hâm à, chui ra ngay...
    Hì hì chuyện ấy cứ nhớ mãi. Anh Vũ Anh bi giờ vợ đẹp con xinh ai chán đời làm gì mờ chán nhỉ.
    Kính anh Vũ Anh 1 chén vì trót nhìn thấy ảnh anh bên box làm Đẹp mà còn trốn., hi hi
    PS: To Hà mi nhon, hì hì thế là đã đi về rồi à? Có đi Hà Lan không? Đi Hi Lạp cũng hay nhưng mà đừng dây với con trai Hi Lạp nhé, toàn ngon ngọt xong xích về làm vợ là bị thành nô lệ luôn. Thật đấy., híc híc
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 18/05/2004
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đi Tái Lăn về roài., không mua được hình xăm cho ***x rồi vì bận quá, bài báo cáo bị bác vì thiếu thông tin., mấy hôm trời mưa suốt chán lắm., Cũng đi xem Troy rồi, con ngựa đẹp cực, cả phim yêu mỗi anh Hector vì anh ấy vừa đẹp trai vừa yêu vợ., ngồi 1 mình khóc thút thít ặc ặc...
    To Mr. Vũ Anh - chuyện về anh Vũ anh như thế này:
    Nhà anh Vũ Anh có 2 anh em, chị Yên Châu là em út từ nhỏ đã được đi học vẽ lại có nhiều chuyện cổ tích để đọc. Em Linh rất khoái sang nhà anh chị chơi. Có hôm 2 chị em đọc chuyện cổ Grim, thấy chuyện 2 anh em chôn cùng 1 mộ thích quá nhân lúc đang nằm trong màn bèn cười hinh hích bảo; chị em mình đang nằm chung 1 mộ nhỉ. Đúng lúc ấy ông anh Vũ Anh nhẩy vào gạt phắt cái màn lên hét 1 câu rùng rợn: Chúng mày hâm à, chui ra ngay...
    Hì hì chuyện ấy cứ nhớ mãi. Anh Vũ Anh bi giờ vợ đẹp con xinh ai chán đời làm gì mờ chán nhỉ.
    Kính anh Vũ Anh 1 chén vì trót nhìn thấy ảnh anh bên box làm Đẹp mà còn trốn., hi hi
    PS: To Hà mi nhon, hì hì thế là đã đi về rồi à? Có đi Hà Lan không? Đi Hi Lạp cũng hay nhưng mà đừng dây với con trai Hi Lạp nhé, toàn ngon ngọt xong xích về làm vợ là bị thành nô lệ luôn. Thật đấy., híc híc
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 18/05/2004
  7. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em ít khi muốn chết lắm. Cảm giác chết là một sự rất xa vời, đến mức đi bất cứ phương tiện gì mà không phải mình điều khiển thì toàn nghĩ là chả chết được! Hồi em học cấp 2, có lần đi Kim Bôi chơi, nghe người lớn nói chuyện dốc Cun (chả biết em nhớ có đúng không) kinh lắm, hai xe đi đối diện không nhìn thấy nhau. Thế là em lấy cớ bị say xe, đòi ngồi cạnh chú tài xế xem kinh thế nào. Đúng là kinh thật, nhưng mà lại thấy hay hay mới dở hơi chứ! Bây giờ em vẫn thế, đi ô tô, máy bay hay gì gì cũng phởn phơ, chả nghĩ gì cả, gọi là điếc không sợ súng
    Ở cái xứ Thụy Điển chắc ngoài tự tử ra thì không biết chết thế nào nữa. Đi bộ ngoài đường có băng qua đường sai luật thì người ta vẫn dừng xe lại nhường. Mật độ người thưa thớt, đi ô tô đường trường khó mà có tai nạn. Ở đây cứ làm đường là người ta chặt sạch cây cối hai bên để tránh hậu quả nghiêm trọng nếu có ai đâm vào. Đoạn nào vách đá dễ lở thì chúng nó phủ một lưới dây thép lên trên (đúng là thừa tiền). Em còn nghe nói xe Volvo an toàn đến độ có đâm vào đâu người trong xe cũng không chết, chả biết có đúng không. Chết khó thật!
    To Linh: Cách đây 1 tuần tớ đang ở Ams đấy chứ. Chuyến đi Hà Lan có 1 chuyện buồn cười. Đó là tớ xuống sân bay Rotterdam, ra thấy cái xe bus đề chữ Central Station, hớn hở leo lên, không thèm hỏi gì. Đi 45 phút đến nơi, giở bản đồ ra xem chả thấy giống gì cả. Tớ hỏi một bác đi đường, bác săm soi một hồi rồi cười phá lên, bảo bản đồ là Amsterdam, còn đây là thành phố Rotterdam! Chuối thế, đến tớ cũng không nhịn được cười. Thế là lại lon ton quay lại nhà ga mua vé đi Ams. Cũng may đây là đất nước Hà Lan nhỏ bé, xinh xắn, đi tí là đến nơi!
    Tourist Information ở Ams Central Station hay có câu trả lời rất hay: "Sorry, we don''t know!"
    Tớ sắp về Việt Nam rồi. Sau đấy thì quay lại châu Âu còn khó, đừng nói đến đi Hy Lạp, lại càng không có chuyện bị đứa nào nó lừa về làm nô lệ! Ấy cứ kể tiếp chuyện đi chơi đi.
  8. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em ít khi muốn chết lắm. Cảm giác chết là một sự rất xa vời, đến mức đi bất cứ phương tiện gì mà không phải mình điều khiển thì toàn nghĩ là chả chết được! Hồi em học cấp 2, có lần đi Kim Bôi chơi, nghe người lớn nói chuyện dốc Cun (chả biết em nhớ có đúng không) kinh lắm, hai xe đi đối diện không nhìn thấy nhau. Thế là em lấy cớ bị say xe, đòi ngồi cạnh chú tài xế xem kinh thế nào. Đúng là kinh thật, nhưng mà lại thấy hay hay mới dở hơi chứ! Bây giờ em vẫn thế, đi ô tô, máy bay hay gì gì cũng phởn phơ, chả nghĩ gì cả, gọi là điếc không sợ súng
    Ở cái xứ Thụy Điển chắc ngoài tự tử ra thì không biết chết thế nào nữa. Đi bộ ngoài đường có băng qua đường sai luật thì người ta vẫn dừng xe lại nhường. Mật độ người thưa thớt, đi ô tô đường trường khó mà có tai nạn. Ở đây cứ làm đường là người ta chặt sạch cây cối hai bên để tránh hậu quả nghiêm trọng nếu có ai đâm vào. Đoạn nào vách đá dễ lở thì chúng nó phủ một lưới dây thép lên trên (đúng là thừa tiền). Em còn nghe nói xe Volvo an toàn đến độ có đâm vào đâu người trong xe cũng không chết, chả biết có đúng không. Chết khó thật!
    To Linh: Cách đây 1 tuần tớ đang ở Ams đấy chứ. Chuyến đi Hà Lan có 1 chuyện buồn cười. Đó là tớ xuống sân bay Rotterdam, ra thấy cái xe bus đề chữ Central Station, hớn hở leo lên, không thèm hỏi gì. Đi 45 phút đến nơi, giở bản đồ ra xem chả thấy giống gì cả. Tớ hỏi một bác đi đường, bác săm soi một hồi rồi cười phá lên, bảo bản đồ là Amsterdam, còn đây là thành phố Rotterdam! Chuối thế, đến tớ cũng không nhịn được cười. Thế là lại lon ton quay lại nhà ga mua vé đi Ams. Cũng may đây là đất nước Hà Lan nhỏ bé, xinh xắn, đi tí là đến nơi!
    Tourist Information ở Ams Central Station hay có câu trả lời rất hay: "Sorry, we don''t know!"
    Tớ sắp về Việt Nam rồi. Sau đấy thì quay lại châu Âu còn khó, đừng nói đến đi Hy Lạp, lại càng không có chuyện bị đứa nào nó lừa về làm nô lệ! Ấy cứ kể tiếp chuyện đi chơi đi.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện tiếp nhá các bác làm gì có chuyện không ngày nào có tí cảm xúc nào.
    Chuyện đi ị ( sorry các bác sạch sẽ)
    Quê ngoại em ở Sơn Tây nhưng tiêu thổ kháng chiến chuyển về Thái Nguyên, em hay về thăm bà ngoại. Nhà bà mới xây lên khang trang lắm, có cả hố xí bệt, vòi tắm hoa sen. Ấy thế mà chuyện lạ là bà toàn đi qua chuồng lợn, xuống vườn đi cái xí xổm đầy phân gio.. và tắm ở cái nhà tắm cạnh giếng. Mình cứ bảo bà hâm hâm., chuyện cái xí xổm có cái que cắm vào cục xi măng để đậy nắp ai chả biết. Nhà ông Tuỳ ngõ trên có khách ở TP về, nửa đêm dậy đi VS nhà xí chả đèn đóm gì, ngồi huỵch xuống, cái que tre đâm xuyên táo đến cả chục phân phải đi BV tỉnh cấp cứu.. Em hãi lắm....
    Thế mà tự dưng bây giờ thấy cứ thế nào, thích cái xí xổm hơn, hôm CN vừa về bà nhất định mang mấy tờ báo cũ xuống chuồng lợn ngồi xí xổm.
    Cả nhà bảo con này đi Tây nhiều chắc điên
    He he
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện tiếp nhá các bác làm gì có chuyện không ngày nào có tí cảm xúc nào.
    Chuyện đi ị ( sorry các bác sạch sẽ)
    Quê ngoại em ở Sơn Tây nhưng tiêu thổ kháng chiến chuyển về Thái Nguyên, em hay về thăm bà ngoại. Nhà bà mới xây lên khang trang lắm, có cả hố xí bệt, vòi tắm hoa sen. Ấy thế mà chuyện lạ là bà toàn đi qua chuồng lợn, xuống vườn đi cái xí xổm đầy phân gio.. và tắm ở cái nhà tắm cạnh giếng. Mình cứ bảo bà hâm hâm., chuyện cái xí xổm có cái que cắm vào cục xi măng để đậy nắp ai chả biết. Nhà ông Tuỳ ngõ trên có khách ở TP về, nửa đêm dậy đi VS nhà xí chả đèn đóm gì, ngồi huỵch xuống, cái que tre đâm xuyên táo đến cả chục phân phải đi BV tỉnh cấp cứu.. Em hãi lắm....
    Thế mà tự dưng bây giờ thấy cứ thế nào, thích cái xí xổm hơn, hôm CN vừa về bà nhất định mang mấy tờ báo cũ xuống chuồng lợn ngồi xí xổm.
    Cả nhà bảo con này đi Tây nhiều chắc điên
    He he

Chia sẻ trang này