1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cho máu một thời gian sau sẽ béo lên phải không ????

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tamhontre, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tớ là thanh niên cũng ko đến nỗi cao 1,7m và nặng có 59Kg thôi. Khỏe mạnh, thể thao đều đặn hàng ngày (ai mà truyền máu tớ chắc truyền xong lại chả chạy nhảy khắp nơi ấy ah) Giống Songoku ăn hạt đậu thần đới bật thé này này
  2. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm mai đi hiến máu, có béo lên cũng đi
    Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp!
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thì mình thấy hiến máu về không mập. Những người mình gặp ở chỗ hiến máu cũng không thấy ai mập cả. Bạn gì ở trên nói đúng đấy: Thường thì sợ mệt (mà mình cũng thấy hơi mệt thật) nên mọi người ăn và ngủ nhiều hơn nhưng không mập hơn đâu. Nó bù lại chỗ máu đã mất thôi mà.
    Mấy cái giấy chứng nhận cho máu mình làm mất hết rồi. Chỉ còn giữ cái thẻ thôi, mỗi lần đi lại chìa ra, thế cho nhẹ. Cái thẻ đó mình nghĩ nó vẫn có giá trị (thậm chí còn hơn) giấy chứng nhận chứ nhỉ?
  4. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    được 1 lượng máu bằng đúng lượng máu mình hiến là miễn phí, hơn là phải mua
    ví dụ hiến 250ml thì khi cần máu chỉ đc lấy 250ml miễn phí thôi, còn lại vẫn phải mua (giống như gửi tiền vào ngân hàng ấy, nhưng mà kô đc tính lãi)
    hiến máu xong kô thấy béo đâu, mọi chuyện vẫn bình thường kô có gì khác cả
  5. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    khi hiến máu có các mức máu để bạn cho máu là 250ml - 330ml - 440ml
    bình thường con gái sẽ cho 250ml con trai là 330ml - ai to béo khoẻ mạnh cao to thì cho 440ml
    nhưng mà bạn chỉ muốn cho 250l thì cứ bảo với người đo huyết áp là "em chỉ cho 250ml thôi nhé"
    thử máu thì mỗi người thử bằng 1 kim tiêm rồi vứt luôn, hiến máu cũng vậy mỗi người 1 bịch đựng máu và kim riêng, kô có dùng chung đâu nên kô sợ lây bệnh
    khi lấy máu để thử và khi rút máu để hiến nên để ở 2 tay khác nhau cho đỡ đâu, mình nghĩ là nếu để cùng 1 tay thì máu nó sẽ phọt ra
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có béo thật không ? béo thật thì tớ cũng phải quyết tâm làm việc có ích 1 lần , bố mẹ tớ cứ nhất quyết không cho hiến máu vì cứ sợ nó làm còi cọc đi

Chia sẻ trang này