1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi 1/5

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi minhlover, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi 1/5

    Hôm nay đi chơi thế nào hả các Ỉn thân mến?? Chắc là vui và mệt hả, đến khuya vẫn chưa ai tường thuật lại..... Biết là đi sẽ rất vui, nhưng mà khách quan không đi được, đành đợi dịp khác!!hik Ai kể lại đi nhé!

    Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình... Triste
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ai đi về kể lại cho mọi người ở nhà cái lào !!! Thèm được nghe tường thuật quá !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thằng dở hơi, làm mình tưởng post bài tường thuật
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...​
  4. QUYNH_ANH1984

    QUYNH_ANH1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ông minhlover ơi !
    1-5 có cái gì đâu ,mà kể cơ chứ ?
    nói tóm lại ngày đó không phải là đi chơi mà là nghỉ ở nhà cho nó khoẻ
    quynh_anh1984[/size=8]
  5. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    He he, thằng nào không đi thì phí , thông báo cả nhà là đi đứt cuốn phim rồi , cái máy ảnh của tui sau 2 tiếng ngồi sấy đã hoạt động trở lại , nhưng như thế là không có ảnh để post lên cho mọi người xem .
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh chụp cả hụi đấy ai post lên đi, đang tường thuật thì bị out chẳng post nữa
    If you got something that you need to say, you better say it right now cause you don't have another day
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cuộn phim cảnh chìm tầu titanic chắc không sao chứ,thằng rock đi rửa ảnh và post lên đi
    Cantona
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    các bác nào hôm đó không đi phí thật hi hi nhưng mỗi tội leo nhiều về đau chân quá.
    cái ảnh mà bọn mình chụp trên đó rồi tý nữa bác long HS định ..... với thợ ảnh ý post lên đi
    cho những người nào ko đi cảm thấy
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ko ai tường thuật thì mình tường thuật vậy. Bài tường thuật này ko tránh khỏi bỏ qua nhiều chi tiết hay ho. Mọi người cùng thêm vào cho thêm vào cho rôm rả.
    Chuyện là thế này. 11 h tối 30/4 Shingo, Rock, Heatfield, KTT và Bean sau một hồi chiến 12 sứ quân kéo sang nhà Viking, có cả Hocus bắt đầu cho một đêm thức trắng của Nhật 3 và đường dây cá độ bóng đá tầm cỡ hơn cả William. Cũng đập bàn đập ghế nhất là thằng KTT nhây tưng tưng rồi hò hét ầm ĩ. Lúc đầu còn giữ miệng hét nhỏ. Lúc sau thì mặc kệ. Khoái nhất là lúc thiu thiu ngủ, nghe Heatfield chơi đàn. Romance de amour, Don?Tt cry, Nothing else master?Ôi phê! Đêm trôi qua cũng nhanh. Trời đã tảng sáng. Đến lúc này mới buồn ngủ nhưng ko thể ngủ được vì đã sắp đến giờ đi. 5h30 sáng, Rock và Hocus chiến trận Nhật 3 cuối cùng kiếm bữa ăn sáng. Kết quả là Hocus phải giả tiền thêm 2 bát phở.
    6h30, Heatfield, Shingo, Bean, Viking, Hocus có mặt tại chỗ hẹn. Rock và KTT đi lấy đồ ở nhà Mèo hoang. 7h có thêm Nily. Rồi có một thằng đầu cua lừ lừ tiến lại chỗ mấy thằng, tưởng bộ đội ở đâu, hóa ra BKS nhà mình (bây giờ gọi là Pikachu). Tí nữa oánh cho trận vì tội ko lên tiếng trước. Dần dần hội cũng đến đủ nhưng vẫn như thường lệ, thời gian vẫn cao su. 8h20 hội chúng ta mới lên đường.
    Trên xe, hội tá lả, 3 cây được thành lập. Nhưng hội này nhanh chóng tan rã nhường chỗ cho những câu hát, bài hát bất chợt. ?oNhìn mặt trời mà ko chói loá, là hội người mù VN?. Hội ỉn hát rất khoẻ. Trong lúc hát thì hàng loạt bài hát được cải biên. Ví dụ như ?oNhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh. Her nhắn ICQ mang Rock đến đây?? Ở đầu xe, ko biết Giang Ty làm gì mà Nily kêu oai oái. Hình như Nily ko đồng ý nhưng Giang Ty cứ? Có vẻ như hôm nay bà hai Giang Ty được Xfai cho thả cửa. Bà cả TC đang say sưa hát cùng CN3, Her, Keen và hàng loạt giọng ca oang vàng khác. Wildkitten thì lăn đùng ra ngủ. Tiny có vè như bị say xe lấy áo trùm kín đầu nhưng cười vẫn tươi.
    Ở phần cuối xe rất xóc, Xfai do ăn ở thất đức nên ngã ngửa ra chỗ cửa xe, KTT từ trên ghế ngã cắm đầu xuống sàn xe. Hôm nay Xfai còn làm gãy 2 cái ghế nhựa. Hội vẫn cứ hát, hát càng ngày càng to. Lúc này chuyển sang nhạc nước ngoài. Từ tiếng Anh sang tiếng Pháp rồi lại tiếng Trung.
    10h30 xe tới nơi. Thuê dép xong, thuê gánh đồ, hội lên đường. Hội được chào đón bằng sự mời mọc mua gậy ko ngừng nghỉ của dân địa phương, lên xuống trầm bổng, có giai điệu: ?oAnh ơi/Chị ơi mua cho em một cây gậy đi mà?. Họ bám dai như đỉa, chạy cũng ko thoát nên phải mua mấy cây. Gặp suối, hì hục xắn quần nhưng rồi vẫn bị ướt. Ai chân cao thì ướt thấp, ai chân thấp thì ướt cao. Ỉn nào ko tránh kịp thế nào cũng bị té nước ướt cả áo lẫn quần. Her té nước vào mình xong chạy mất hút. Vợ chồng Xfai và Giang Ty ko biết có gì dấm dúi mà toàn thấy đi đằng sau. Càng về sau suối càng khó đi. Đá to nhưng trơn hơn, địa hinh có vẻ hiểm trở hơn. Hội nhà mình cứ thế nối nhau đi mà chẳng gặp trở ngại gì. Đến đoạn có cái bè là đoạn dừng lại lâu nhất. Gặp được cái bè, mấy thằng hí hửng nhảy lên: Nily, NT, Rock, Lion, Longhs, BKS. Ko chịu được sức nặng của mấy con ỉn, cái bè chìm nghỉm như tàu Titanic chìm vào lòng đại dương. May mà lúc trước mình chậm chân ko nhảy lên được bè. Mấy thằng bơi vội vào bờ, chỉ có Nily vẫn đứng vững cùng bè trong vai Người lái đò sông Đà. Thiệt hại của chúng ta là Longhs và Rock bị chảy máu ở tay nhưng đã được các nhân viên y tế kịp thời chăm sóc. NT và Lion thì ko vấn đề gì. Lúc sau nghe NT tường thuật lại lúc đấy thấy mặt CN3 mặt cắt ko còn giọt máu. BKS thì rơi kính và một phần của cái quần. Sau một hồi lặn xuống tìm kiếm thì chỉ thấy phần còn lại của cái quần BKS, còn kính thì mất tăm. Đi một đoạn nữa thì ko thể đi đường suối được nữa, hội ỉn chuyển lên đi đường rừng. Đường khô ráo nhưng dốc. Tiny cậy có gậy đi đằng sau toàn đánh trộm mình. BKS ko có kính nhưng vẫn yêu đời, hì hục vác theo ?oCây đàn ghita của hội 83?. Lúc sáng thằng ôn Long uống có một bịch sữa mà lúc này nó phóng như điên, bỏ rơi cả Tiny. Giang Ty thì luôn có sự bảo vệ của Xfai vì lúc này là 2 mạng người chứ ko phải 1. Lúc này hội tách ra thành 2 nhóm nên ko biết ở nhóm kia có chuyện gì ko. Hội chúng ta rừng lại ăn trưa ở rừng thông. Đồ ăn được tiêu thụ nhanh chóng. Mấy ỉn tập trung ngồi lại nghe Heatfield chơi đàn. Hay nhất là Forever. Rock lúc này đang bị lạnh vì bị ướt nhiều. Gặp võng người ta mắc sẵn, ỉn nhà mình nhanh nhẩu ngồi vào. Lúc đầu bảo tính tiền 4K một võng về sau ngã ngửa tính 4K một người. To tiếng một lúc cũng ko làm được gì, chẳng nhẽ lại cái nhau. Lại đi tiếp. Đi mãi, cuối cùng cũng lên thác Bạc. Xét cho cùng thì cảnh cũng chẳng đẹp lắm. Lại ngồi nghe Heatfield chơi đàn. Long và Nily nhảy xuống tắm. Ngồi nghỉ rồi chụp 1 kiểu ảnh, hội lai lên đường quay về. Lúc về nghe loáng thoáng Xfai nói với Giang Ty ?oTối về cho ngủ ngoài đi văng.? Đoạn về còn nhiều cái hay ho, ai tường thuật tiếp đi. Mỏi tay quá

    Winter and MA.
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    " Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... Anh ơi ... mua cho em một cây đi mà , một cây đáng là bao .... .... "
    .... hix hix ... ám ảnh tới tận bây giờ
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83

Chia sẻ trang này