1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi 1/5

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi minhlover, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nước mắn đã hỏi thăm nhé nhưng tớ ko bị sái rtay mà chỉ bị đau chân thôi vì hôm đó về đến nơi lại còn phải đi bộ từ nguyễn trí thanh về đến nhà nữa chứ.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ấy nhắc đến đi bộ thì mình là người đi nhiều nhất
    Cantona
  3. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật mấy đoạn suýt oánh nhau í vui phết
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Anh Night này tưởng hum đấy ngủ hoá ra lại tỉnh , hum đấy ai có chuyện rì chắc là bác N nghe thấy hết rùi
    Measure of love is when you love without measure
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn ốc đổ vỏ chứ chuyện gì
    Winter and MA.
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong! Đã lộ thì cho lộ luôn nhá
    Chính xác thì như thế này: Anh Xfai sau khi ép duyên cô Giang Ty đã nhận được tin vui là mình sắp được lên chức cha Có điều nguồn gốc của đứa trẻ hơi bị tù mù nên anh quyết tâm đẩy "quả dưa hấu" này cho người khác. Và Anh chàng xấu số đó chính là Nily Cũng vì lí do cực kì chính đáng này mà Xfai đã thả phanh cho GiangTy sờ Nily đến sái cả tay trước mẹt bàn dân thiên hạ, báo hại Nily gào khóc thảm thiết đến khản cả cố họng nhưng không ai dám cứu vì ngại vợ chồng nhà đầu gấu trả thù Trong lúc đó Xfai tranh thủ gạ gẫm Mèo Dại làm vợ 3:
    Này, bà mà sờ vào tôi thì phải làm vợ tôi đấy nhá.... này, này, đừng có sờ không tôi lấy bà bây giờ...
    Chiêu này hiệu quả đến mức khi trở về, Mèo dại đã chấp nhận Xfai làm gối ôm trên xe ôtô.
    Cái nhà chú Hót sờ bô thế mà giàu. Không hiểu sao dân Cổ Nhuế đời đời đi xúc mà vẫn nghèo, trong khi chú này mới tí tuổi đầu đã tậu được cái Siêu Ị Láng... to đùng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chắc chú này có chế độ ăn uống đặc biệt lắm thì mới....
    Ấn tượng cuối cùng về chuyến đi này là cảnh hai vợ chồng nhà Fai-Ty dắt tay nhau đi bộ qua đường để đón xe buýt., thế mà hoá ra chúng nó lại phải cuốc bộ về nhà. Hay là giữa đường nhìn thấy ghế đá cho nên bị lỡ xe, Ty nhỉ?
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hơ toàn chuyện giật gân cả. Mà em Kit có chuyện bí mật gì thế Hôm đấy xe tối thế anh biết gì đâu
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái ghế nào mới khổ chứ,nếu có thì he he he he he
    Cantona
  9. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    oan thế không biết được bác Tyni nhé không thương hoàn cảnh cháu bị đi bộ thì thôi lại còn nói cháu thế à? thằng chim lợn đi bộ nhiều hơn người ta có một tẹo mà mồm to thế
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Có một tẹo,gần chục cây số mà nói có một tẹo ,điêu
    Cantona

Chia sẻ trang này