1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi 30/4! (Thông báo chính thức trang 3 + Hướng dẫn đường đi trang 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chị ui,trong danh sách của iem có 3 và danh sách của X31 có hai, nhưng túm lại là chỉ có 4 thui đấy ạ
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị Đài ơi đi chơi ở đó nên đi giầy hay đi dép? Đi một đôi China red có được hông chị?
    Nghe nói ở đó phong cảnh hữu tình, hoa nở ong bay, em và chiepchiep chả có ai dắt đi dạo cả, cơ hội lạc rừng chắc là chả xẩy ra được rùi...
    Tomcad và Dragone ơi, đâu rùi? Có bay về nhanh không thì bảo... Á, chiechiep ơi, có Trọc... Quả này chúng ta trả thù cái vụ "nhâạ xét về girl 7X" nhỉ?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi với nào, đi với nào
    Nhưng có ai đi xe máy thì làm ơn làm phước cho tớ bám càng ngồi đằng sau với , chấp nhận đội mũ bảo hiểm. Còn hơn là ngồi ô tô điều hoà kín cửa, đầy mùi ... "ôtô" ... nồng nàn, híc, nhớ đến là đã thấy sợ đến nôn nao cả người rồi... híc híc...
    Ai có tinh thần muốn hợp tác vụ này thì .... xin chân thành cảm ơn trước .... và sẽ có hậu tạ
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    từ 29/4 đến 2/5 có lễ hội du lịch ở Đồ Sơn.các bác ko đi,phí cả cuộc đời
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đồng chí hội trưởng vô cùng xinh tươi, trẻ trung và không kém phần quyến rũ.
    Tôi xin có ý kiến thế này ạ! Tôi xin được đi xe máy vì những lý do sau đây:
    1. Đi ô tô, tôi sẽ bị say một số thứ (trừ việc say ô tô)
    2. Trong chuyến đi lần này, theo tôi tôi được biết, có rình rập sẵn mấy nữ sát thủ đang rắp tâm xử lý tôi mà làm món Phù Chẩn 7 Món. Nghe đâu là để trả thù cái lời nói thật thà của tôi hôm trước. Lúc đó, trong ô tô kín cửa cao thành ghế, tôi làm sao mà đào tẩu đây?
    3. Đi xe máy, tôi còn nhân thể tạt té qua Phùng, làm ít nem chua về hối lộ một số người tốt bụng khác.
    4. Đi xe máy, nếu may mắn, tôi có cơ hội độc thoại hai mình ta với ta với ai đó. Nhưng nhất định không chở Lazier. (Chở Lazier thì có mặc thêm áo giáp cũng không chắc đã bảo toàn được tính mạng.)
    Lần cuối, kính mong hội trưởng phê duyệt. Liều nhá: đi xe máy nhưng vẫn nộp tiền ô tô. OK chưa?

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hừm
    Chở thì không biết bác có bị làm sao không, nhưng không chở cộng với việc từ chối công khai như thế này thì chắc chắn bác đã tự tuyên án cho mình rồi đấy.
    Nói chung là 7X nhà mình chắc chắn sẽ được thưởng thức Phù Chẩn 7 món. Quyen_My ơi, Chiếp chiếp ơi, khi nào hành động thì ới Lazier một câu nhá, đảm bảo chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngập ngừng vì vốn dĩ tôi cũng bị say ô tô.Có thể hôm ấy tôi đi xe máy bám càng được không các bác.Em nào muốn đăng ký anh cho đi nhờ nào.Hay em Lan đài ngồi sau xe anh làm hướng đạo viên nhỉ hợp lý đấy chứ
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  8. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    em cung di nhung em cha biet mat mui ai ca , co ai di 30/4 nay toi nay di uong cafe voi em phat, it ra cung lam quen duoc voi 1 ban chu 1 minh bo vo den ngai lam
    Co ai dong i thi phone cho em phat
    Tung : 9424038
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác!
    Các bác có thể đi xe máy nhưng với điều kiện các bác phải có mũ bảo hiểm, giấy tờ xe đầy đủ. Tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu ạ, nhưng phòng còn hơn chống, với lại, nếu không dù em có ngồi trên ô tô thì cũng chẳng thấy yên tâm đâu ạ.
    PhuChan đi qua Phùng mua quà thì có mua cho tui không, nếu không có phần của tui thì... lên ô tô ngồi ngay nhá
    Latrung ui, muốn lắm, muốn ngồi sau xe của Latrung lắm, nhưng... đường xa thế... gió thế... ốm mất thôi. Hay để khi nào đi chơi đâu gần gần nhá
    incredimail: out khỏi mạng đi, Landai gọi toàn thấy máy bận thôi. Tối qua gọi thì lại không có nhà

    Landai
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi đồng chí Hội trưởng 7X HN, kiêm Trưởng ban Tổ chức vụ đi chơi đú đởn ở Sơn Tây 30/04.
    Tôi viết bài này xin được bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc của hai người số 14 và 15 trong danh sách đăng kí ban đầu.
    Mà nói chung là em không đi được rồi chị LanDai ơi. Sorry chị! Chán như con giun, con gián.
    Buồn như chuồn chuồn phải gió.
    Chúc mọi người ra đi vui vẻ, và cố ngủ trưa một lát ở đấy để còn mơ rồi về kể cho những người khác.

    L'homme le plus froid dans 7XHN

Chia sẻ trang này