1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi cuối tuần !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Luckywin, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc, sao nhanh thía này. Lucky chưa làm bài tường thuật trực tiếp đầy hấp dẫn mờ. Nhưng ko seo, bà con hãy đón đọc, mặc dù hơi trễ một chút.
    Rất vui được gặp nhóm 7X Xì Gùn, hôm qua lucky mà có đón tiếp chưa nồng hậu thì mong mọi người bỏ qua hén. Dù sao hôm qua cũng được..nắm tay trai..tơ sướng thiệt. Lâu lắm rùi mới có cảm giác lạ này
    Cám ơn tất cả các anh và các chị em phụ nữ nhà ta đã bỏ công và thời gian xuống Đồng Nai thăm Lucky. Đặc biệt là cám ơn anh Condor vì có anh thì em ko phải làm chị..hai
    Được Luckywin sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/09/2007
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chời wơi, lấy tay che mắt, lấy chân che miệng, anh Boy làm cái gì vậy chời???
    Ghê wá đi!
    Hix hix

    [nick][nick]
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 10/09/2007
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mới chui vô topic này xem ! Bà con đi chơi dzui dzữ ta ! Tiếc quá, tui về tui tổ chức đi miền Tây chơi 1 chuyến mới được !
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì cuốc đất, múa minh họa cho song ca 24h - Vequocdoan hát bài "Ra Giêng em cưới anh" đó em.
    Đừng nghĩ bậy, chết anh á!
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @ Anh BoySG: nhưng mà anh cuốc kỳ wá, em ko thấy cái cuốc như anh minh họa mà thấy kỳ kỳ, hix hix, mờ mắt hết rồi!
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    chậc, cái này là thể theo nguyện vọng của chị
    Chính chị là người nói: Đi với anh Condor thì sẽ ôm anh Condor
    Chính chị là người nói: Anh Condor gắp cho em thì em mới ăn
    Chính chị là người mún đổi xe nên lúc dzìa MLT nha em mới dạt qua xe Cha nội.
    Tất cả là chị, chả ai ép uổng chi hít trơn oá [​IMG] [​IMG]
  7. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng không khí trời thật đẹp, lòng mình thì nôn nao rạo rực được gặp nhóm 7XSG cứ như là mới?chớm yêu, được người yêu hẹn ngày đâu tiên đi chơi và sẽ được?hun ý. Đúng 9h30phút, sờ anh thông báo mọi người đang tới cầu SG, Lucky bèn chuẩn bị để lên đường, dự định mang kèm..2 trẻ em 2X (ko phải 3X là s.e.x nhé) hic..hic..có chúng đi thì khó?làm ăn gì được đây, nhưng chắc do nhờ hồng phúc ở trên tạo điều kiện cơ hội cho mình được?kua tra tơ, nên 2 thằng nhóc ko có ba thì ko đi, ba ở nhà thì đồng lọat ..biểu tình ở nhà, thế là mình có cơ hội lớn rồi, mừng quá xá?10H bắt đầu lăn bánh và hẹn gặp Tigon (cũng chưa biết mặt) ở lẫu dê (lại lẫu dê để khiêu gợi?thế này). 10h15..reng..?alo, chị Hiền ơi, chúng em đã tới Cora rồi nhé? hix chit rùi, mình lại bị trễ hẹn rồi, lần đầu tiên để thế này thì hỏng..(khỏan này thì xin lỗi bà con 7X hén) , nhưng chắc cũng thông cảm vì mình con cái đùm đề, chồng lớn, bé nên mau zà và chậm chạp ý mà. Từ xa gặp Tigon, úi sao cái tên nick giống?thân hình thế, mình ?dây (giống như dây hoa tigon ý) đàng hòang hihihi. (đừng giận nhé em gái)..Viết lằng nhằng lại quên cái vụ 7X đang chờ, thế là nhanh chóng leo lên ?ngựa máy phóng cho nhanh. May quá cũng đáp an tòan tại Cora, mắt dáo dác láo lia xem có mấy anh chàng nào nhìn bảnh bao, đẹp zai cộng thêm mấy em gái xinh tươi mang đậm chất Xì Gùn nữa. Úi trời sao ko thấy ai vậy cà, biến đâu mất tiu hết rùi, hay là bị ai bắt cóc rồi đây, Lucky này đành phải làm..thám tử bất đắc dĩ, móc cái alo ra điều tra cho rõ.. reng ?reng?reng..?alo, alo, Trang đó hả, đề nghị nghe rõ trả lời, hiện tại các công tử và mấy cô nương đang ở đâu, khai báo mau? (khà khà)..Sờ anh vội vội, vàng vàng từ trong?ấy bước ra (thêm mắm muối cho mặn mà tí ý mờ) ?odạ dạ, báo cáo chúng em đang ở đây ạ, đang đứng ở ?hàng rào (chà đứng hàng rào..ăn trộm hay sao ý), chị mau mau?cứu chúng em? mắt Lucky lại dáo dác cứ như một thằng ăn..cướp ?ođâu đâu, àhhhhh, kia rồi, một nhóm đứng hàng rào mặc áo 7XSG ko chạy đi đâu được, đứng yên đấy, ta sẽ chạy ra ?bảo lãnh các bạn nhé? Lòng hồi hộp chạy ra và tay bắt mặt mừng, Lucky nhận ra được anh Condor, Sn75, BoySG, và Lucky lạ hân hạnh và rất vui được làm quen và chơi chung cùng 24h, nangxuan75, uyendinh, toctem, vequocdoan, Sunny_vn, VS_Star, Tigon, Bergie.. (ko biết còn sót bạn nào ko ta) . Phần tiếp theo ăn nhậu và vui chơi giải trí thì ko lời văn nào diễn tả hết được, nhưng có một điều ko thể ko nhắc tới (vì tới giờ vẫn còn ức lắm), chuyện là thế này, anh Condor ngồi giữa những bông hoa xinh đẹp chung quanh, nhưng khi ăn nhậu thì các nàng lại ko ai quan tâm, thừa cơ hội này Lucky nhất định phải làm một nghĩa cử đẹp với anh mới được (trai..tơ mà kekeke) Lucky lấy một cái chén trước mặt anh, bèn bắt đầu lấy bún, nước lẫu, rau, và một cái đầu cá lăng..to đùng vào chén, trong lúc múc thì nghe tiếng thất thanh của Uyendinh đi tìm chén bị?thất lạc, vừa đúng lúc Lucky múc xong thì đưa cho anh Condor, bỗng nhiên aaaaaaaa Uyendinh cất giọng ?ochén này là của em hahahaha, cám ơn chị Lucky, vui quá, chị ..âm mưu lấy cho anh Condor, nhưng may quá chị lấy nhầm chén em hahaha (tiu tui)? (lại một bụng cười chết), thôi chết tôi rồi, âm mưu của tôi đã bị khám phá, anh Condor ko được hưởng cái chén mình cố tình?vun đắp hic hic, ngược lại bé Uyendinh lại được hưởng xái (nhắc bé U này, mai mốt nhớ để cái chén xa xa ra để chị mần ăn với nha cưng). Nhờ cái chén của chị làm nhầm cho bé mà bé mang cái bụng căng phồng kia (bà kon nhìn hình kiểm chứng). Viết tới đây thôi, túm lại buổi offline giản dị nhưng không khí vui vẻ hòa động thật hòanh tráng. Hy vọng gặp lại các bạn gần đây nhất (tổ chức cup cua nghỉ làm đi SG chơi, vì Lucky còn muốn được gặp đầy đủ những khuôn mặt đáng yêu của 7XSG, ai đồng ý dơ tay)
    Được Luckywin sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 10/09/2007
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Sunny_vn: Vậy là chị đâu có bị bức đâu nà, mà do chị đưa lối dẫn đường cho mọi người ấy "ép" chị ấy chứ! Ghê thiệt, chị em bữa nay cao tay wóa! Khâm phục, khâm phục......
  9. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ban đầu do lời rủ rê của chị Luckywin, là xuống BH đi câu cá....cao 1m8, nặng 60 ký, sn thấy con cá này thiệt là lạ nên hăm hở nhận lời, rủ thêm vài người để chia sẽ thịt cá, chắc ai cũng thấy lạ nên okê hết trơn.
    8h sáng, chị Lucky đã alô hỏi thăm tình hình. 8h30 em tém xuất hiện, chờ wài tưởng chỉ có 2 chị em đi câu, mà cuối cùng cũng được 10 người.
    9h mọi người khởi hành, qua khỏi cầu SG ghé vào nhà chị Cúc ăn sáng, công nhận chỉ tốt bụng ghê , chỉ lấy tiền bún còn tiền nước thì free ( mai mốt tụi em ghé nữa nghen chị ).
    Tới Cora lại chờ em vequocdoan và 24h, hình như hai người này tính ốp riêng ở Vũng Tàu hay sao đó , mà thấy không lọt khỏi tầm ngắm của 8 người còn lại nên quay dzìa.
    Kia rồi, chị Lucky trong trang phục quần nâu áo cam nón bảo hiểm màu đỏ nổi bần bật đã xuất hiện, rồi thêm 1 cặp trai gái cứ nhìn tụi này cười cười, trông quen quen, nhất là cái anh trai trắng trẻo tròn trịa kia, lúc sau mới biết cô gái đi trên xe là tygon007, còn người kia thì hổng phải người quen ( ngộ ghê ta, cứ nhìn thấy ông nào cũng thấy wen wen là sao cà ).
    Cả nhóm tiến về khu câu cá BA XÊ, phải đi đò qua sông. Trong khi chờ đò, một số hình ảnh đã diễn ra: 24h bị kẹp giữa boysg và vequocdoan, tóm lợi là 3 con khỉ LL rất là LL.
    Rồi ghe cũng cập bến an toàn, mọi người lại lục tục lên khu câu cá để....kêu thịt chuột. Chu choa ơi, chuột 10 000 một con, mà con nào con nấy bự chà bá như con chim cút, chuột ướp rồi nướng, thơm ngon cay mặn thiệt là đã. Rồi gà hấp lá chanh, lẩu cá ngát, mực nướng sa tế, gỏi cóc, ngó sen và trà đá chẳng mấy chốc chui tọt vào cái bụng trống của 16 mạng.
    Sau đó là màn chộp hình, làm dáng đủ kiểu. Rồi lại qua khu trò chơi trẻ em để chơi đu quay. Chẳng may hôm qua cúp điện, nên ai ngồi ngựa thì phải làm ngựa đẩy cho cả nhóm, đơn giản là vì ngồi ngựa mới thò chân đụng đất, chứ ngồi dzoi thì cái mông nằm bơ vơ ở đâu đâu á, chân chỉ còn có nước xoè ra như cánh chim. Lại là vequocdoan và 24h làm thân trâu ngựa để đẩy 3 con dzoi còn lại. Sau một hồi mỏi chân và chóng mẹt, cả đám rút binh về coi mấy người còn lại wánh bài.
    Lúc này vequocdoan, 24h và uyendinh do sức trẻ còn nhiều, nên đã xuống thuyền đạp vịt. Tội nghiệp con vịt cứ toàn đi lùi với quẹo phải, vất vả một hồi mới ra được giữa dòng. Mọi người lại chứng kiến màn đua vịt giữa 2 đội 7xSG và đội gì hông biết.
    5h mọi người ra về, sau một hồi cưỡng bức, sunny_vn đã chịu sa vào vòng tay của mod condor để cứu dzớt đời mod .
    Về tới SG, vì trời còn sáng nên mọi người quyết định ốp tiếp ở karaoke, do cha nội Đồng về sớm, thiếu xe nên 4 người đón taxi cùng với đoàn xe gắn máy, tiến về KOK 72.
    Mọi người có 25 phút chờ phòng, vì thế tranh thủ kiếm gì bỏ bụng. Cha mẹ ơi, nguyên cả ngày đi chơi tốn có 50 000, mà giờ vào ăn tô hủ tiếu hết 35 000, dã man thiệt.
    Màn cuối là karaoke luyện giọng để chuẩn bị cho giải Rống Cá Vàng sắp diễn ra. 24h đã làm 1 lèo gần hết chương trình dù hứa là chỉ hát 3 bài thôi . Mà nghĩ cũng ngộ, ai hát mà mình lại đau họng, chắc do cười cái màn trình diễn của boy và con trai 24h- mều mập.
    Ngày ăn chơi kết thúc lúc 21h30 cùng ngày. Mệt mà dzui.
    Cám ơn chị Luckywin, lão càri bẹcgiê, tigon007 và các bạn ở BH đã nhiệt tình đón khách. Hẹn ngày tái ngộ

Chia sẻ trang này