1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đâu khi yêu nhau nhỉ (hỏi mấy Ku 9x cái xem thời nay thế nào?)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Duonganh, 02/03/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nếu là kiểu đang dạng à ơi, ít tiền hay thích hít khí trời thì có một số địa điểm sau hồi xưa tớ hay đi:
    + Ra sau SVĐ Mỹ Đình và khu vực lân cận, khá tối
    + Cái đường cụt ở cạnh công viên nước, tối, đẹp, mỗi tội phải tranh nhau chiến địa.
    + Phi xe ra mấy bãi cát ở khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính, đi sau 11h là cẩn thận công an tóm.
    + Chịu khó phi xe lên cầu Đuống, ở chân cầu có một đoạn đê khá đẹp. Cẩn thận trai làng.
    + Lên cầu Long Biên ngắm cảnh cầu Chương Dương. Hay.
    + Vào công viên Bách Thảo, Thống Nhất, Bách thú. Được. Tiếc là hình như 9h30 đã phải nghỉ làm.
    + Đoạn bụi tre ở chân cầu Thăng Long. Được. Và dễ được thấy đóng phim.
    + Mò lên gác thượng của mấy cái chung cư cao tầng. Phải dò đường trước và có chút máu liều. Lên được thì phê. Thích làm gì thì làm.
    v.v....
    Nói chung là bác khi đi đường phải chịu khó nắm bắt thông tin, thấy chỗ nào địa bàn đẹp, trống trải là phải check ngay. Đặc biệt là những chỗ tối nhưng xung quanh là sáng, những chỗ như vậy là toại nguyện nhất.
    Bọn tớ qua cái giai đoạn đó rồi, đúng như bác gì ở trên nói, "đóng cửa bxx nhau" là cả nhà cùng vui.
    Tuy thế, thỉnh thoảng hồi xuân, dắt nhau ra những chiến khu xưa tô tình thì kể cũng hay ra phết.
  2. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bái phục bái phục
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi .... rủ nhau vào quá cafe wifi . Gọi 2 cốc sinh tố.. Mở Lap top, và ...........chat với nhau. Chat xong ai trả tiềng người đó, đi về.....

Chia sẻ trang này