1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đê!!!( Đinhty and so much more)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phap, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đê!!!( Đinhty and so much more)

    Em nhờ các bác tí đất. Chả là em cũng định giấu cái chủ đề này vào đất của nhà Rắn. Dưng cơ mà quy mô của nó hoành tráng quá nên thui, em mượn tạm cái loa làng để Alô Àlố Alô.Pà con xa gần ai mà thích đi du lịch cùng nhà Đinhty thì nhanh nhanh đăng ký nhá. Đảm bảo vui và hơn thế nữa

    Amen! Nhân danh Cha, con và Thánh thần... là Ta ( Em gái ngoan nhất nhà. Không phải Đinhty mà vẫn yêu Đinhty)

    Chương trình du lịch Mai Châu và Kim Bôi
    của Đinh Tỵ Hội:

    Thời gian hành trình: 02 ngày thứ 7 và chủ nhật (17+18/06/2006)
    Thời gian và địa điểm tập kết: trước 6am (vì 6am ô tô sẽ lăn bánh ) ngày 17/06/2006 tại 315 đường Trường Chinh.
    Chi tiết chương trình:
    - 6am 17/06/06: Ô tô rời HN đi Mai Châu
    - 12am: Xe đến Mai Châu, ăn trưa với cơm lam và thịt lợn rừng
    ( chi tiết thực đơn khi trên ô tô sẽ gọi điện đặt trước)
    - 1pm - 5pm: đi thăm quan, dạo chơi các điểm du lịch tại Mai Châu như: bản Lác, thăm hang....
    - 6pm: quay về ăn tối tại khu du lịch nhà sàn ở Mai Châu.
    - 7pm - 11pm ( hoặc muộn hơn): đốt lửa trại, hát hò, dancing, múa sạp, giao lưu, tham gia các trò chơi...( mấy bác nhà mình nhớ nghĩ ra nhiều trò chơi vui vẻ cho thêm phần khí thế nhá)
    Đêm ngủ tại nhà sàn ở Mai Châu ( mở ngoặc: có đầy đủ chăn, gối, màn..=> nói chung chắc ngủ được )
    Sáng 18/06/06: Toàn đoàn tập trung ăn sáng và chụp ảnh lưu niệm tại Mai Châu.
    - 8am: Lên ô tô về Kim Bôi.
    - 10am: Xe đến Kim Bôi cả đoàn tập trung chụp ảnh kỷ niệm và tắm tại suối khoáng Kim Bôi. Đi thăm quan các điểm du lịch tại Kim Bôi.
    - 12am: Toàn đoàn tập trung ăn trưa tại Kim Bôi.
    - 1pm: Lên ô tô quay về HN.
    - 6pm: Kết thúc chuyến du lịch.
    Tổng chi phí: 300K/1 người (tạm thu) -

    Thuê xe ô tô: xe 16 - 24 chỗ: 1.650K/1 xe.
    - Ăn: 30K/1 người/1 bữa (tạm tính)
    - Ngủ: 10K/1 người (tạm tính)
    - Còn lại đưa vào vé thắng cảnh, chi phí mua thêm thức ăn và trái cây, chi phí phát sinh....
    - Thời gian thu tiền: từ thứ 2 12/06/06 đến hết ngày thứ 4 14/06/06. Bác nào đi thì alô cho mailanthao theo số: 0912119606 để gặp đóng xiền.
    *Lưu ý và nhắc nhở: (Pà con chớ bỏ qua mục này )
    - Tại địa điểm tập kết 315 Trường Chinh sẽ trông và bảo quản xe máy miễn phí cho tất cả mọi người trong 2 ngày đi du lịch nên mọi người có thể đi xe máy đến.
    - Vì khởi hành sớm nên mỗi người tự lo ăn sáng đầy đủ. Ai say tàu xe chủ động chuẩn bị sẵn thuốc và cao dán say xe trước khi lên ô tô. Mấy bác gái nhớ chuẩn bị thêm: dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc cảm, miếng dán đứt tay...phòng khi cần thiết.
    - Vì quay về Kim Bôi có mục tắm suối khoáng nên cả nhà chủ động chuẩn bị sẵn quần áo bơi.
    Nhà Rắn rất vui khi có sự tham gia của các khách mời iu quý...


    http://www.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-74.ttvn
  2. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chương trình đi tập thể thế này là ổn đấy. Y chang hồi xưa lớp mình và một lớp giao lưu với nhau. Chỉ có điều dạo đó (1997) đóng chỉ tất cả 60K và ăn toàn mì tôm [​IMG].Bạn nào đã từng đi qua Mai Châu rồi nên thử 1 lần đi với tập thể xem cảm giác thế nào.Có mấy cái ảnh gần đây :[​IMG][​IMG][​IMG]
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Em iu quý gà mồi của nhà Rắn nhanh nhẹn và giỏi giang quá nhiể....
    Phát này lên Mai Châu trước toàn bá quan văn võ chị sẽ tuyên dương iem thật hoành tráng với phần thưởng: từng người từng người một lần lượt lên ôm hôn thắm thiết em 1 cái...Ai làm không đạt thì phải làm cho đến khi đạt mới được thôi...kakaka
    Mời các bác ghé thăm nhà chúng iem ạ...cảm giác thật YOMOST...chẹp chẹp...
    http://www.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-74.ttvn
  4. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em có "bé cái nhầm" anh với ai không đấy ?     Còn cái vụ ôm hôn thắm thiết thì anh không dám nhận. Không phải vì xấu hổ mà anh chỉ sợ làm ai đó "ngạt thở"  [​IMG] khi ôm hôn thắm thiết thì tội nghiệp anh. Chẳng qua tiện đường công tác thì anh chụp thôi. Với lại đi lên đó bây giờ an toàn, khang trang hơn xưa.Còn vui hay không thì do tập thể là chính : "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ! Cái bác này! Gì mà "nhạy cảm" quá thể. Chị em cháu đang nói chuyện với nhau đấy ạ. Là chị cháu khen cháu và "doạ dẫm" là các anh, chị Rắn khác sẽ có hình thức" khen thưởng" hợp lý dành riêng cho công tác PR của cháu.
    Ảnh thì nhà cháu có đầy. Hờ. Mún là mún có thêm nhân đi đầm xe cơ!

Chia sẻ trang này