1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đeeeeee......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Nguoinuocngoai, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cháu không nhớ rõ thông tin trích chéo của bác Giang thế nào, nhưng chắc chắn là hi hi.....Cười đứt ruột luôn.
    Hôm qua ai không đi thác đa là phí lắm.
    Bác money hunter khi tham gia thi bơi được gọi tên là "mo-ne hen-tơ" hehehe. Còn nữa, khi bác MH chuẩn bị về tới đích với trạng thái sắp xỉu, nghe thấy nói giải 3 được tiền thì mắt mở thao láo hỏi : "Bao nhiêu tiền?". Mới trả lời là 20k xong thì MH tăng tốc đột ngột, vận tốc dễ lên tới 200km/h. Cụng đầu cái rầm vào thành bể, nhưng mồm vẫn ko quên hỏi: " Đâu, 20.000 đâu?"
    Còn chị Hoa Mộc Lan thì được giải khuyến khích kiên luôn giải nhất nữ( được biết giải chỉ có 1 VĐV nữ, hehe).
    Vì không có đối thủ, nên chị HML được thi đấu cùng 3 ông con trai to lực lưỡng. Tuy nhiên đúng như tên gọi, chi HML quả ko hổ danh là nữ tướng, bằng chiến thuật "Ngư lôi lềnh phềnh" đã đâm tung bụng hai VĐV nam rất đô con. Sau đó ung dung về đích với tư thế bơi ngửa như tàu philadenphia . Để lại hai đối thủ phía sau 1 ông sặc nước chìm nghỉm, 1 ông nổi trắng bụng miệng ngáp ngáp.
    Nhưng ko hiểu sao con tàu HML lại đi lệch hướng, cắm đầu vào cạnh bể nên mới về nhì. (sau đó bác Money Hunter cũng mắc bệnh này, heheh)
    Còn nhiều trò vui nữa nhưng hic hic, em mỏi tay quá, bác nào viết tiếp đi.

    10% cho tinh nguyen
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    hehe !
    Một cái vui khác của Chuyến đi Thác Da là trò chơi :Nếu , Thì . Và trò : Viết sơ yếu lí lịch của Văn hâm , sao không kể ra nhỉ . Tui chỉ là người được cái Văn_Nguoinuocngoai rủ đi (chính xác là nó đến tận nơi bắt mình đóng tiền cho nó ). Nên lúc đầu tui chưa hoà nhập cùng mọi người ,sau nhờ những trò chơi đấy mà , càm thấy thân thiện từ lúc nào ko hay . Buồn cười nhất bác Sư tư ko răng ,, hehe , nghe nói bác đă có vợ rùi mà , nhìn bác ý nhẩy tưng tưng cứ gọi là ... Chỉ tiếc cái hôm qua thời tiết nóng quá , nên sau chả muốn đi đâu thành ra đành ngồi lại , đánh tá lả . Mà sao cái cậu mano oe đánh kém thế , làm mình thua hết cả xiền ăn sáng tháng tới . Dù sao kết lại , hôm qua đi với mọi người vui fết , chỉ mong lại được có lần thứ hai .... và lại lần nữa .
    Hì , còn cái này nữa , hôm qua đi , đã có 1 người khiến mình phài suy nghĩ rùi ,,, hehe
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là bé. Không bít chàng trai nào có diễm phúc làm cho bé phải nghĩ ngợi thế nhỉ??? Ban điều tra đâu rồi? Vào cuộc đi thôi!
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    hì !
    Nghe chi Yến gọi là bé sao mà ,,, hi hi !
    Hôm qua lúc viết về sở thích : Đoc sách , tình cờ lại rơi đúng vào chị Yến cũng cùng chung sở thích . hihi
    Chị Yến có nhiều sách hay ko , cho em mượn !
    Nhưng chị Yến ơi ! Em là boy cơ mà !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
    Được ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 05/08/2002
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là một thằng điên yêu chi Lê Yến, chị Lê Yến đạp cho thằng điên 1 cái vào mặt.
    Đề nghị ai đó giữ lại cái tờ giấy đó nhé.
    3 con vật mà chị Yến nhắc đến ở cuối mới thích thú.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hình như DrSlump ít khi suy nghỉ mà fát biểu nhỉ ! Thằng điên ? Ai là thằng điên , và yêu , ai yêu chị leyen ?
    Ku lấy id DrSlump chắc cũng đọc nhiều chuyện về drSlump vậy mà bản chất tính tình chả điểm nào giống Slump cả ! Nên đổi là Dr.... đê !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. Money__Hunter_new

    Money__Hunter_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi , may quá , em tưởng ttvn down luôn rùi chớ , thế thì mấy thằng vô công rồi nghề như em làm gì chớ , lạy chúa . Thiệt là may quá
    Bà con ơi vote cho chi hoamolan của tôi đê , xin mừ
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ngày này ... năm trước !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. Mustang1253m

    Mustang1253m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khakhà!!!
    Lâu quá không nhìn thấy các cô, các bác, các anh, các chị, các cụ, các cị...
    Không ngờ cái chủ đề của bé Văn vẫn còn...
    Thằng cu Ngu_ngu năm ngoái thua hết tiền với anh chưa sợ hay sao mà năm nay còn hót Hehehe
  10. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Chú Ngu_ngu cảm thán gì thế?
    Uh, một năm không dài, cũng chẳng ngắn.....
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.

Chia sẻ trang này