1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đeeeeee......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Nguoinuocngoai, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các cô các cậu toàn tin vịt giời, tin nọ đá tin kia, thế mà cũng đòi đặt điều
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  2. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế!!!
    Các bác không nhìn thấy cái hình con chó nằm 1 mình đó a` mà còn trêu sếp.
    Khi nào thấy 1 chị chó dễ thương lon ton ra nằm bên cạnh thì lúc đó 5 club mình được 1 bữa xả láng sáng về sớm rùi, khàkhà
    Mọi người mau kiếm 1 chị " po*` ri't ti do'c " cho sếp nhé...
    Sếp ơi! em có mỗi cái nick này thôi đó...
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thông tin vỉa hè mới nhất : Chủ tịch CLB Tháng Năm gọi điện thoại cho nguoinuocngoai rủ đi chơi.
    Thông tin này xác đáng không ạ?
    Chính em làm chứng nhé, chủ tịch có thích chối không?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  4. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi nhưng phải xem hiệu quả công việc chứ. Làm gì cũng phải có động lực mà.
    Xin hãy tin em !!!
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hic! Cả nhà ơi, ai tin hay không thì tuỳ!

    Chiều hôm qua, Choc gọi cho Leyen, thấy đang ở đâu đó mà nghe rì rào tiếng sóng biển. Lại có tiếng gọi âu yếm, "Yến à, Tùng nấu cơm xong rồi! Bi giờ Tùng đi have a bath rùi mình vào dinner nhá! Luv!!!"

    Choáng! Chả bít nói gì! Thấy mình cứ lắp ba lắp bắp! hình như là " ối ối! óc ó in ắn, át óc ọi ại o yến é!" và mãi mới tìm thấy cái nút end call nó nằm ở đâu.

    Lại còn bài toán đau đầu này nữa!
    Bác Giang nhà ta mấy cô thư ký, tình cảm tuy mới nhen nhúm nhưng chưa chi ở đâu đã có một cô tên Hương, tên đệm cũng Hương ở đâu nhảy vào giữa!
    Theo đánh giá và thẩm định sơ bộ của Banđieutra XH, có lẽ chính vì cô Hương Hương nhẩy vào đánh ghen nên Nữ thư ký xinh đẹp duyên dáng nhà ta mới bỏ đi Cát Bà như thế!

    Mà chủ tịch nhà ta cũng chả bít đằng nào mà điều tra đâu nhá! Văn bản tài liệu nào của bác cũng có pass, bác gửi nội dung cuộc họp của CLB ngày 1/6 mà cũng có pass. May mà mình thông minh, chứ không thì chỉ có ngồi nhìn chằm chằm cái văn bản kia mà chịu chết! Lại còn: "Người gửi : Hươnghương" !!!??? Hic! Khóc rồi này!


    Hừ! ở đâu thì ở! Trái tim cho các em thì vẫn đập khoẻ thì thụp, còn trái tim cho nhau thỉnh thoảng vẫn lỗi nhịp như thế đấy! Đề nghị be_ti_hin phụ trách thêm cả vấn đề tim mạch cho toàn thể CLB Tháng Năm nhá!

    Choc
  6. BanDieuTraXH

    BanDieuTraXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem xét lại và thu thập những chứng cứ cần thiết, BĐTXH đưa ra kết luận sau:
    Giang và Lê Yến tình cảm có đậm đà hơn kể từ khi quen nhau. Nhưng cái gọi là "nảy sihh" thì chưa có đâu. Nếu có thì Lê Yến phải TÂM SỰ với tôi chứ?
    Tội nghiệp Lê Yến dạo này bận không online được nên chẳng thể thanh minh.
    Thay mặt Ban Điều Tra Xã Hội
  7. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Topic này khoá lại được chưa nhỉ, hừ
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khoá là khoá thế nào? Chủ tịch mà khoá, em từ chức đấy.
    Huhuhuhuhu, bao tâm huyết của em đặt vào đây cả, không ai vote cho emà?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khoá nà khoá thế lào. Không được khoá người bịt miệng nhé chủ tịch, anh mà khoá, em nhờ nhóm lang ********* anh tịch luôn đấy. (Đe doạ quan chức cấp cao)
    Ơ mà em thấy nhiều tin hay nhể ? Nhất nà của chị Choc, hay quá xá. Tình hình có khi phải nập thêm cái topic Tâm sự người nính triẻ cho mọi người vào tâm sự. Hê hê hê

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  10. chien_cnn

    chien_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    oh my god, if i had a chance to stay with my beloved i would be happy to

Chia sẻ trang này