1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đêm giao thừa.Buổi offline cuối cùng chia tay năm NHÂM NGỌ............................(trang

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    ...Đêm qua anh nằm mơ thấy em.Mà sao em vui với ai trong vòng tay...
    _ALEX_
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    10h bọn ấy ở đâu, để tớ xem có chạy sô được show nữa ko. Cuối cùng có mấy người đi nhể?Đừng ít girl quá nhá, năm trước nữa, giao thừa 1 mình tớ đi cùng với 11 thằng con zai lớp tớ=> fải đi cùng nhà bác tớ rồi về luôn
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Là đi chơi phố với các bạn trong box mình này , rồi đến gần 12h thì có 3 khả năng :
    1 là đón giao thừa ở bờ hồ , xem pháo hoa + hái lộc xuân .
    2 là vào chùa hoặc nhà thờ cùng cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp cho 1 năm mới an lành .
    3 là đi xem ca nhạc đón giao thừa ở một tụ điểm nào đó ( hôm đấy thì nhiều trò lắm )
    Tuỳ ở số đông mọi người thôi .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời,tự ưng mẹ dễ tính cho đi chơi giao thừa rùi,làng nước ơi,cuối cùng đi đâu cho tui đi với...
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ý kiến. Mọi n` đi đến mấy h vậy há ? Tớ ko đi trước 12h với mọi n` đc mà chỉ khoái đi hái lộc sau giao thừa thui. Có đc ko nhỉ?
    'saiki
  6. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Cũng được , bạn gọi điện cho bạn Scor để biết vị trí của hội nhé .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  7. donkihote_hn

    donkihote_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc các bạn đang vui vẻ lắm đây . Xin lỗi vì mình có việc bận phải về sớm . Nhân dịp năm mới xin được chúc cho những gì hơn cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các bạn 84 Club . Cảm ơn vợ yêu quí rất nhiều ! Chào thân ái và quyết thắng .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com[/br]
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời thế nào, vui ko?
    Thấy bảo gặp puppy giữa đường à Lúc 9-10h đại ca bụng bự chat với tớ bảo bị lạc, hé hé sau đấy đi đón Tết một mình thì fải
    hmmm gd
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chia tay năm Nhâm Ngọ rồi, 1 năm mới lại đến, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với năm nay.
    Tóm tắt tình hình offline cuối cùng năm Nhâm Ngọ, khi "ra đi" gồm các chú: Alex, ductrung, Scorp, Alone_knight( cùng đi kèm với 2 em...nhưng em trai) , vthd, rut, vietthang( chồng SC), daicabubu, ai_bo_lit, Sc, chuot_u, cafe_chieu_thu_7 và thuyvu. (Iem xin lỗi tí, báo cáo tình hình với các bác là bi zờ 4.54am, hmm có thiếu bác lào thì bác ấy thông cảm hộ em nhá). Trước đấy các bạn làm zì thì em ko biết, 10.30pm sau khi giải quyết xong sô lớp em( mặc dù fải bịa là nhà tớ xa lắm, bi zờ tớ fải về luôn, rồi là năm nay tớ fải về trước 12h, tớ đi chơi với người yêu=>mọi người fải để tớ "riêng tư" tí chứ=> biết chả ai tin nhưng thôi, mỗi sô đi 3 tiếng là ổn rồi). Mọi người hẹn nhau ở khách sạn Metropol sofitel ở đường Ngô Quyền, kế hoạch là đi 1 vòng Hồ Gươm, nhưng đi được khoảng 1/8 hay 1/10 HG thì ...nghỉ, rồi lạc nhau loạn xạ, gọi di động thì cũng ko bắt được sóng do bị ngẽn sóng (nhiều người dưa lê cá trê cá mè quá mà). Cuối cùng đang ú ớ, gặp bạn Puppyltt cùng 3 em box 86, 87-89( trong đó có 1 em nữ 86 và 1 em 87 làm bạn ductrung "bức xúc" ghê gớm)=> gia nhập hội luôn. Rồi còn gặp cả bác Vi_Tieu_Bao, bác Shinichi -người mà Sc ngưỡng mộ (may mà lúc này anh VietThang-chuồn về bảo SC "coi như anh đi lạc"=>zan vật vã- ko còn ở đấy ko thì...)ở box 82. Bác Vi_tieu_bao mới gặp chưa zì đã hỏi đến em xelu (bluetears) => kinh đây, đúng là dân tộc Kinh có khác. Cuối cung bò lạc thì cũng trở về, mọi người đoàn tụ trong ko khí ấm cúng, thân mật, hữu nghị, bình dân...tức là quây tròn ngồi bệt dưới đường, bỏ qua bẩn quần mồi mới mua. Ngồi thì ko thể nhìn nhau mà nói " ấy ơi, ấy đẹp zai, xinh gái ...ấy mĩ miều giống Hà Kiều Anh (á bi zờ bà này bị xuống zá rồi), ấy là Number1 cola...ấy...ấy mừng tuổi cho tớ "được => thô quá, với lại chưa đến giờ. Cũng may, tự dưng có 1 đôi, chú X và cô Y nào đó, ôm hôn thắm thiết trước mặt bọn tớ (tức là bọn tớ ngồi sau lưng người ta). Nhưng cái chú X này tuy zà nhưng mà hành động kiểu năm "Quý mùi"tức chú này rất quí dê=> nhiều hành động zê, làm Alex fải cất đồng hồ, giả vờ ra hỏi khi chú có hành động "quá khích", bọn tớ fải nói mỉa mãi, rồi thỉnh thoảng cười hô hố, mãi mới đi ra chỗ khác đấy, dai thế ko biết. Chả biết mấy zờ chú Bách gọi di động cho Scorp bị chị SC buôn cho 15' => thảm, đau thật.
    Đến 12h xem bắn fáo hoa, năm nào cũng như năm nào nhưng vẫn cố vỗ tay "ồ" rồi "hú hú" , vỗ tay lên cho có khí thế. Sau đó lại rồng rắn ra Metropol rùi lại về Lò Đúc ăn fở, chị SC hôm nay thể hiện bản lĩnh xơi tái 2 báttrong khi các bạn vừa mới nuốt xong 1 bát. Bữa tiệc tàn lúc 2am, bữa tiệc để lại trong tôi cảm zác...buồn ngủ( tôi tự hứa sẽ về trước 12 h đêm xế mà...và khi về thì tôi đi ngủ luôn ko ngờ lại thức đến bi zờ=>quả này mai dậy sẽ teo).
    Mai, à ko hôm nay đã là Tết, thực sự bi zờ Tết chả có zì gọi là ko khí cả, ra ngoài đường cốt lầy ko khí thế mà...ước zì được trẻ lại
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  10. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi vui vật va~, mồng 6 đi típ nhá .
    Đi chơi vui thật đấy dưng mà thỉnh thoảng có vài fa "bức xúc" ko chịu được(đang tuổi iu mà lị ), chả muốn nhìn đâu nhưng mà nó cứ đập vào mắt mình í .... liếc con mắt bên trái, đá con mắt bên phải, cả 2 mắt đều sung và sướng

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......

Chia sẻ trang này