1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi đêm giao thừa.Buổi offline cuối cùng chia tay năm NHÂM NGỌ............................(trang

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hey, tối qua vui nhờ.Định đi đến 11h về với mẹ nhưng muh lại đi đến tận gần 3h hix hix. Mùng 6 này ko bít em có đi đc ko nhưng nếu muh ko đc thì các bac fải để dành tiền mừng tuổi cho em nha
    'saiki
  2. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hả ngắm pháo hoa mỏi cả cổ lại bị mấy bạn híc đá cho đau cả chân
    He he he ấn tượng nhất là đoạn kết sắp chết vẫn yêu đời ăn liền một mạch hai bát phở ăn liền he he he
    Đúng là năm mới thành tựu mới
    Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình, chỉ có hai người ,hai người, yêu nhau....
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ấn tượng thật , nhưng ấn tượng hơn là lúc bạn ấy xơi tái quả chanh . Hic hic dân tộc Kinh . Đêm qua đi chơi vui quá . Sau khi đưa mấy bạn Nga , Hoa , Thủy về (tiện đường mà , vả lại đường về nhà mấy bạn ấy rất tối ) xong , đến ngã 3 đuôi cá định đưa nốt bạn Caf về nhưng lúc đó đã có Alex và cohayko dù không tiện đường nhưng rất nhiệt tình muốn đưa bạn ấy về và trước đó cũng đã chat private với Al 1 tí rồi đi đến quyết định "Back For Good" ( tạm dịch trong hoàn cảnh này là "lặn đi cho nước nó trong" ) vì đã "rửa tay gác kiếm không tranh đấu với đời" mà . Về đến nhà đã 3h kém rồi định online 1 tí để tường thuật cho những người không đi biết nhưng mệt quá khò luôn . Sáng dậy lúc 9h tranh thủ vào mạng đã thấy bạn Vũ Thuỷ post bài lên rồi (nhanh thế,hoá ra bạn ấy lừa mình)mới chỉ kịp đọc xong mà chưa kịp post pama đã kêu lên chúc Tết ông bà rồi --> lại lỗi hẹn với box .
    À quên lúc chiều đi chùa lại gặp viet-thang của sắp chết .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  4. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    còn 9 ngày nữa là nhuhoang sẽ trở về với các bạn.
    hy vọng trong vài ngày ngắn ngủi đó chúng ta có thể họp hội lại đi chơi với nhau 1 hôm thật hết mình nhé
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm đấy đi vui qua' , sắp chết ăn vô địch thía mà lại còn hay kêu người khác ăn nhìu , chắc nó sợ người ta ăn hết phần đây mà, mấy hôm nữa lại đi tiếp , vui thật
    MỌI NGƯỜI NHỚ MỪNGTUỔI CHO TỚ NHÁ
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng hộ tống các bạn về nhà thế mà mải đua xe quá bỏ quên cả bạn( chả là mấy bạn ý chưa được đua xe trên cầu vượt bao giờ mà) , để con coixuong phải phóng xe thục mạng đuổi theo. Đau tim thật.
    biết là ai mà khỏi thắc mắc nhé
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi là trời,đi chơi thì mệt,đã thía cả ngày có ăn giề đâu,bố ai mà chịu được chứ,còn đang định ăn nữa,may mà mọi người ngăn cản đấy,nếu ko thì....
    ma con thuỷ vũ mày đừng có mà luyên thuyên nhé,anh shinichi hôm trước tao chỉ bảo là tao hâm...hâm....hâm.....mộ anh ấy thui chứ,mày ko nghe thấy có bao hiu chữ hâm như thía à,có tường thuật cũng phải tường thuật cho đúng sự thật,hichic mày nói thía làm đầu xuân năm mới vợ chồng tao đã lục đục,hichic tao phải thanh minh mãi chứ nếu ko thì li dị xừ nó rồi huhuhuh
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    NHƯ HOANG...tiếc ghê. thui hẹn bạn năm sau hoặc khi nào nghỉ hè vậy nha. chúc chơi với hội mình vui vẻ nha.
    2 all : đi chơi nhiều quá không sợ loãng sao các bạn ?
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Uh chỉ có qua những giây phút sóng gió như thế này thì vợ chồng mình mới hiểu nhau hơn và iu nhau hơn phải không SC . Ra tết này đá giải bóng đá mùa xuân , nhất định chồng sẽ chém cho Shinichi gãy chân cho bõ tức .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Oan oan tương báo , chém gãy chân tay shinichi ấy không khéo SC nhà mình lại có cơ hụi ... ấy nhỉ ?
    À mà bao giờ thì đá giải nhỉ , muốn gặp mấy anh BG quá à .
    Trận hum trước lấy các anh í 4-2 thôi cho nó giống kịch bản VN-Myanmar (hữu nghị í mà)
    Đừng hỏi tại sao 4-2 nhé , quả đầu tiên phát bóng của Fan lấy làm gì , vả lại 0-1 rồi 1-1 , 2-1 , 3-1 rồi 4-1 , 4-2 , hữu nghị giống hệt trận Myanmar-VietNam .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 04/02/2003

Chia sẻ trang này