Đi chơi + đi ăn ở đâu các bác nhờ Chẹp chẹp ,cháu mới về Đà nẵng chơi , lâu lắm rồi đấy 2 năm chứ có ít đâu , dạo này Đà Nẵng thay đổi nhìu wá đi mất A à mấy bác ơi bi rờ thì có chỗ nào đi chơi nhờ : Hội An này , núi Ngũ hành sơn này , bảo tàng Chàm này , đi đâu nữa nhờ , à lại còn ăn uống nữa chứ Hôm nay cháu ra bưu điện định mua cái bản đồ để đi cho khỏi lạc đường mà ko có khổ thế , ở bưu điện mà ko có thì còn ở đâu có nữa hả các bác Các bác giúp đỡ cháu nhá Le Taon
Bạn có thể mua bản đồ thành phố Đà Nẵng ở nhà sách Đà Nẵng nằm ở đường Bạch Đằng. Còn những chỗ vui chơi thì như Bà Nà, Suối Mơ, Bãi Bụt,....vv Việt Nam Quê Hương Tôi
Chẳng hiểu you bao nhiêu lớn để mà bày chỗ ăn, chỗ chơi thôi, thì cứ giả định đã biết ăn, biết chơi rồi nghe. Tất nhiên, phải cầm bản đồ mà xem. Có thể download bản đồ điện tử Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.daimap.com (quảng cáo tí) Nếu muốn nhậu hải sản rẻ rẻ một chút, chịu khó chạy đến đường Huỳnh Thúc Kháng. Cua, ghẹ, ốc tha hồ. Còn không tại đường Lê Lai giá cả cũng không đến nỗi nào. Chỗ đắt thì khỏi phải chỉ. Chịu khó qua biển là có ngay. Nói chung, tới Đà Nẵng, ăn cho nó sướng you ạ Uống cafe, thử ghé Ba Đình xem, giá không cao quá, mà sáng sáng tầm 8 rưỡi, tha hồ rửa mắt (đến rồi sẽ biết). Địa danh to thì you biết rồi, địa danh nhỏ (mới hay) thì phải có Guide Muốn tìm hướng dẫn viên, nếu nay mà đọc tin, mai chịu khó đến Cafe thư viện (đường Bạch Đằng) gặp nhóm Box Đà Nẵng, thế nào cũng tìm được, giá cả phải chăng : Cafe và thuốc lá nếu muốn Guide nam, còn các cô thì you tự mà thương lượng ! Chúc vui vẻ Giang
Ôi! Bác Gianglt nhanh quá, quả thật vừa lai rai hải sản vừa có không khí trong lành vừa chơi thoải thích thì Bãi bụt cũng là một cái đích đến, Hải sản "ít hao rẻ tiền mau lành bệnh thì có ở Hà Huy Tập quán Mậu.
Quán Mậu tiền đâu mà chơi hả bác Inter ? Hay là hôm nào bác cho chúng em đi ăn theo với nhỉ? Cleg cần guide không ? Chỉ cần ăn chơi ké là được Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!! Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
Nếu you còn nhỏ quá, chưa đi nhậu thì nên thử vài món ăn này Ghé đường Hoàng Văn Thụ ăn bánh nậm, bánh gói. Vừa rẻ vừa bổ, cứ chiều chiều là đông nghịt người, ăn say sưa hết khoảng 10K Hay chạy dọc đường Lê Duẩn mà vào dứt ốc hút, (quên béng cái bài báo hôm trước đi - Ăn bẩn sống lâu, người tàu bảo thế 1) - ở đây, thế nào cũng gặp mấy cô sinh viên trường Ngoại ngữ cười nói rôm rả Nói chung, vào Đà Nẵng phải có tinh thần ăn uống you ạ ! Giang
Cô này dạo trước hay vào VH phải không? cứ đến tức khắc có chỗ... Trán người già lận giấu đem đen Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
Thôi chết, you lại là con gái à, cái này thì phải mời các bác Hải Quỳnh, Lega ... vậy. Em biến đây ! Giang
Con gái á , OK , thì lên mấy quán như Bà Hương đường Le Đình Dương , cóc , ổi , me , xoài ăn mệt nghỉ , ăn đến khi nào Tào Tháo đến mời về thì thôi Nếu không thích trái cây ??? Đơn giản !!! Lên Huỳnh Thúc Kháng ăn bánh tráng , uống sữa , thế là đủ Tạm thời thế đã , nếu như cứ đi theo lộ trình như từ trên kia xuống đến đây thì chắc cũng viêm màng túi rồi nhỉ ??? He he