1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi Giao thừa đê

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mày thấy tao nói có sai đâu. Đừng có thắc mắc nhá. Thằng con bất hiếu
    [​IMG]
  2. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Mình đến chả biết ma nào thế là té đi private
    Nothing to lose
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    giao thừa của em ở trên... giường :"> Hic uống có mấy cốc mà ngủ đến tận trưa hôm sau. Dã man quá! Hihihhi
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là dzui dzẻ cả làng, trừ một người không vui là tớ



    And YOU who though I was just only friend........


  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    thấy cười như thế này mà kêu không vui hay chỉ vui trước L hả
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Liss thì lúc nào cũng vui [​IMG] chỉ trừ khi mệt thì hay [​IMG] đứa khác cho bõ ghét!!! Khổ nhất là con bạn thân của mình [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mấy vụ này đêk hoành tráng như em tưởng . Làm sao ấy (hay tại mình làm sao ???).
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sao em biết hả NL, sao hôm đó em không đii thế



    And YOU who though I was just only friend........


  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó đâu có ở HN đâu mà đi hịc hịc .. làn này về nhất định sẽ đi tháng 2 này 19 này hì cứ ọp nai có mặt ở Hà nụi là L sẽ lon ton chạy đến Nhớ L quá hả
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he,hôm đấy em tưởng phải đi một mình nên mới hẹn các bác,ai ngờ lại có người đi cùng,nên.....,ngại quá
    Hôm em chụp ảnh một mình ở bờ hồ với con khỉ thật,hic,em chỉ sợ lúc xem ảnh,mọi người lại hỏi đâu là khỉ thì chết em
    Hic hic
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian

Chia sẻ trang này