1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi hè đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi hè đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hè này em về nên nói chung là rất thích thú vì được gặp mọi người bù lại dịp Tết vừa rồi em về mà chả gặp được cả hội thế nên em có ý kiến thế này:cả hội ta trước giờ chỉ toàn là họp mặt mà có hơn thì cũng chỉ là lòng vòng trong tp thế nên em đề nghị hè này mọi người kết thúc năm học,mà theo em biết thì hình như hội mình rất ít người sinh năm 84 nên cũng 0 bận chuyện là người này bận thi dh nên 0 đi được,thế nên em định là hội ta tổ chức 1 hay 2 ngày gì đấy đi đâu đấy,em nghĩ là 1 là đi đâu đấy tắm biển,còn nếu được thì lên Đà Lạt chơi,anh em uống rượu cần xem các em gái hcmcc mặc đồ thổ cẩm múa lửa,em nghĩ thế bác nào đồng ý thì bảo em fát em còn kiếm người tổ chức,nếu đi gần thì em có thể lo xe được,còn nếu mọi người đinh là đi xa thì nói sớm em còn lo trước.Mong được mọi người ủng hộ nhé!!!

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thì được những để xem mọi người có nhiệt tình thực hiện không đã chú ạ. Hơn nữa cái màn múa lửa gì đó mà chú tưởng tượng ra ý thì chú cứ "Dream on" đi nhé!

    Don't dream it's over!
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé bà chị chưa gì đã làm em chán rồi,chỉ chờ có mỗi màn đấy,bác bob ơi ra mà bàn chuyện đi chứ biến đi đâu rồi ấy nhểy
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    heheh, sư tỉ chí lí , cứ để anh ấy dream on cho đã rùi tự dream off luôn , Đà Lạt làm gì co' mấy màn mặc đồ thổ cẩm múa lửa như anh nói chứ , cái đó ở Lạc Dương anh , ma` nạc dương thì đa số là các cô gái người kờ ho à heheh...
    mà nói túm lại thì em ủng hộ dalat , hì, vì em đâu có đi xa được
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé lên rừng mà 0 múa lửa thì mất vui em ạ,fải làm cái gì đấy cho nó đặc biệt chứ em,tai làng anh thịt heo rừng,uống rượu cần ngồi xem gái làng múa lửa,thích thú vật
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  6. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đeeeeeeê !!!!!! Tớ đăng ký đầu tiên ! Hè này về chơi cho bõ !!!!!!!! Nếu không đi chơi xa được thì sáng đi chiều về ! Long Hải, Vũng Tàu gì đó cũng OK hết ! Chủ yếu là có dịp cả Hội đi chơi với nhau thôi !

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"
  7. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đó hikaru. Tui summer này cũng về chơi, nhất định phải đi ít nhất 2 tháng cho đã. Không biết hội mình có ý định gì cho summer chưa?Gặp mặt mọi người chắc dzui lắm???

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    thế anh có chịu hy sinh góp dzui cho mọi người bằng màn múa lửa nào do anh tự biên tự diễn ko nhở ?
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em Tquynhchi coi bo me^ cai man mua lua nhe? The em xung phong day cho moi nguoi cung mua cho vui cai nao. Con hikaru nua, nghe den lua la khoai roi ha, ve VN coi chung bi so^'c nhiet day ba'c hi't ka? ru. a.
    Tôn vinh cuộc sống...
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé mọi người thích thì em nhảy thôi nhưng nhảy 1 mình thì 0 vui lắm em đề nghị có em gái nào nhảy chung với em thì em nhảy mới bốc,hé em nào nào đăng ký đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này