1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi lần đầu tiên với gái, làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tcspro221, 20/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcspro221

    tcspro221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói sơ qua về quan hệ của em với gái: em quen gái qua 4rum manga, đến h` là hơn 5 năm rồi (em và gái đều 94). Chat chit yahoo fb nhắn tin từ hồi đó ko thấy chán, đủ thử chuyện đều có thể chia sẻ với nhau hết, như 2 người bạn thân (cái này thì em cũng ko biết là mình có ở trong friendzone ko nữa).

    Cuối tuần này gái ra HN chơi (gái ở SG), em rủ được gái đi chơi rồi, mà h` vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu và làm gì. Nói thật là em ko có chút kinh nghiệm nào cả, đây là lần đi chơi đầu tiên chỉ 2 người 1 trai 1 gái của em. Mong các cao nhân giúp đỡ em với [​IMG]

    Em đang tính là đầu tiên đi ăn phở cuốn hoặc sữa chua mít, sau đó đi cafe game wii (ở Giang Văn Minh). Thời gian là khoảng từ 4h đến 6h chiều. Mà khó khăn ở phương tiện đi lại, em ko có xe máy và cũng ko biết đi luôn [​IMG] và trong suốt buổi đi chơi có nên đụng chạm gì ko, hay giữ khoảng cách? Có điều gì cần lưu ý về cách ăn nói, cử chỉ ko [​IMG]
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Lần đầu gặp mà đã tính ĐỤNG CHẠM!!! X-( Tụi nhỏ bây giờ bị làm hư hết trơn rùi!!!

    Nếu "cóng" thì rủ vài đứa bạn trai gái có đủ đi để đỡ nhàm chán! Tính sẵn đường xe bus đi!
    Quen nhau 5 năm thì có nhiều chuyện để nói lắm: kỷ niệm, suy nghĩ về nhau trước khi gặp, đi ăn, đi bộ quanh Hồ Gươm! Chụp ảnh chung!
  3. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Tùy, nếu có nhiều bạn thì rủ thêm một cặp nữa cho vui vẻ, vì mục đích của buổi hẹn đầu là gây thiện cảm và thoải mái tối đa cho gái.

    Nhưng nhớ PHẢI NẮM ĐƯỢC TAY GÁI & ÔM ĐƯỢC EO GÁI SÁT VÀO NGƯỜI MÌNH => Dẹp bỏ ngay và luôn mọi mầm mống friendzone.

    Thực ra nếu bình thường, thì mình thường khuyên các bạn nam nên động chạm gái trong buổi hẹn thứ 2 trở đi. Nhưng vì trường hợp của chủ thớt hơi đặc biệt (gái ở SG ra HN), thời gian vô cùng hạn hẹp, nên đành phải đẩy nhanh tiến độ một tý.

    Tốt nhất nên khởi hành tầm xâm xẩm tối. Đầu tiên dẫn gái đi ăn tối. Sau đó dẫn gái ra chỗ nào càng đông vui náo nhiệt càng tốt để ăn món tráng miệng (kem, bánh ngọt gì đó...).

    Thường thì gái sẽ chủ động đề nghị trả tiền bữa tráng miệng này, đồng chí cứ chấp nhận thoải mái, không phải sĩ. Còn gái không có biểu hiện gì thì bao trọn cũng chả sao cả.

    Không có xe máy thì đi taxi.
  4. tcspro221

    tcspro221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác làm j` dữ vậy, ý em đụng chạm tức là kiểu như kéo tay qua chỗ đông người, hay là chạm nhẹ lưng đẩy vào lúc mở cửa... kiểu kiểu thế thôi ấy.

    Cái này em muốn là đi chơi riêng 2 đứa nên ko muốn rủ ai, cả nữa là ko có bạn bè nào của em quen gái cả.

    Em đang rất lo cái vụ phương tiện, chả lẽ đi taxi hết thì tiền đâu ra :| chắc phải đi bus thật.

    Gái chỉ đi được từ 4h đến 6h thôi bác ơi, thế nên ko đi ăn tối như bác khuyên dc :(

    Câu cuối của bác như kiểu bực mình + bất lực trước thằng em này ấy T_T

    Còn vụ ôm eo thì nói thật là em cực ngại :| nhưng em sẽ cố gắng.
  5. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    - Đụng chạm đúng bài rồi đấy. Nhưng làm dứt khoát và tự tin

    - Đâu nhất thiết bạn bè của đồng chí phải quen gái thì mới đi chung với nhau được?

    - Bus ok.

  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ờ nghe nói gái SG thoáng và dữ hơn gái HN nhiều! (:|
    Cố mà học cái anh kia cho nó "kinh nghiệm đầy mình", lần sau khỏi lên đây hỏi, sờ đc cái gì thì sờ, ăn xin đc cái gì thì ăn xin đi nó ra có 1 lần thôi! (:|
  7. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    "Thoáng" hay không thì tùy vào thằng giai đi cùng chứ.

    Còn dữ thì không bằng gái Thanh Lịch rồi. ;))

  8. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đi nhà nghỉ chứ còn đi đâu. ngu vl
  9. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Nó không ngại thì thôi chứ đồng chí ngại gì? Hay đồng chí cũng là gái nốt?

    Mà nó không ngại đâu. Yên tâm. Ngại đã không ra thủ đô gặp giai.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây không phải chỗ thể hiện. Càng không phải chỗ bảo người khác ngu.

    Về bảo bà già đồng chí đẻ thằng khác xem có đỡ hơn không?

  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    À này cậu em!
    Cậu là cậu đc lời lãi lắm đấy! Cậu lên đây hỏi về lần đầu tiên đi chơi với gái thì nói cái gì, ăn cái gì, làm cái gì ( theo ta hiểu là thế ) mà ta thấy cậu chịu khó ở đây thêm 1 tý sẽ có các cao nhân chỉ thẳng cho cậu đường vào nhà nghỉ, bỏ qua tất cả các giai đoạn lằng nhằng để cậu 1 phát từ gà mà mọc 9 đuôi luôn đấy! (:|

    Ngày lành tháng tốt chuẩn bị đồ cúng mà lạy các thánh đi!

Chia sẻ trang này