1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi lần đầu tiên với gái, làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tcspro221, 20/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcspro221

    tcspro221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn lái sang chuyện xếp hình với nhà nghỉ thôi



    Em tính đổi kế hoạch, đi ăn sữa chua ở Bà Triệu, sau đó đi dạo hồ Gươm, mua kem vừa ăn vừa dạo hồ, vì 2 tiếng có lẽ quá ít để di chuyển nhiều.



    Mà vicodo là j` vậy, em mới vào nên ko biết
    Mà em nên đưa lời dẫn thế nào để đưa gái đi ăn nhỉ, em nghĩ mãi chưa ra câu nào hay
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nói được mà không làm được là bệnh của con mọt sách.
    anh chỉ nhìn cách xử lý tình huống là đoán được chú ra sao. văn thơ với anh làm gì cho mệt ;))
    à thỉnh thoảng vào voz chơi cũng đọc cm của chú. trình không hơn skillboy, hunter đâu. ưu điểm của 2 chú này là nhược điểm của chú đấy :P
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác phán chuẩn,mới đầu e cũng nghĩ bác Wealthy này kinh lắm,nhưng sau khi xem nhiều tình huống cụ thể thì bác này nói cũng nói chung :)):))
    còn bác top e nghĩ là bác thấy hợp lý thì xúc thôi,các ý kiến trên này chỉ mang tính tham khảo thôi,vì khi đi chơi thì mọi tình huống bất lợi và có lợi đều xảy ra mà ta không thể nào biết trước được nên nếu thấy hợp lý thì bác cứ xúc thôi sao phải xoắn nhiều khi nó dễ mà ta cứ làm quá lên [-X,mà theo e nếu mà lên được thành giường thì xúc thôi:))
  4. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Mình nói rồi, mạng ảo không phải nơi để thể hiện, vì suy cho cùng núp sau màn hình, sủa mõm suông để nhận tý danh hão trên mạng là việc làm của loại loser mạt hạng.

    Như đã nói, mình thích giúp đỡ người khác, ít nhất trong lĩnh vực tâm lý tình cảm, thì tạo cái nick rồi cung cấp nước bọt miễn phí đến các bạn trẻ đang bấn loạn và khủng hoảng trước gái họ thích. Bạn thấy hợp thì bạn nghe, bạn không thích ngoảnh đít đi chỗ khác. Chẳng có gì phải nặng nề cả.

    Xác định thế, nên mình không có tham vọng khoác lên cái áo quá khổ là Cao Thủ hay gia nhập hội nhóm gì đó, cùng lối xưng hô khệnh khạng Bắc Kỳ là "anh anh chú chú", rồi tức tối, hậm hực trước những comment thậm chí không đả động gì đến mình... Để làm cái gì? Thu nhập mình không tăng lên được. Mình cũng không béo được thêm kg thịt nào. Đúng không?

    Đúng là không ai chọn được nơi và hoàn cảnh sinh ra. Nhưng sống thế nào để không trở thành một thằng trẻ trâu mặt mụn, mắt cận, đầu to, loser toàn tập, nghèo đói rách mõm... lại hoàn toàn là thứ nằm trong tầm tay.

    TTVNOL thành cái mả hoang như hiện tại, mình không thấy lạ.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    sai rồi chú em. các đại cao thủ người nam kỳ vào đây đều xưng hô anh- chú hết nên đó không phải chỉ riêng người bắc.
    anh thấy cách hành văn và lối suy nghĩ, hướng phán đoán đều do học mót được từ các cao thủ trong tvty nhưng miệng luôn chê bai cái cốc này. cái này người ta gọi là "ăn cháo đá bát" -----> cần phải sửa sớm.

    chú tiếp thu khá tốt lý thuyết- tư tưởng của một thợ săn đúng nghĩa nhưng chưa va chạm nhiều, tự huyễn hoặc mình lên rồi đi tư vấn cho bọn gà. anh nói thật, chú còn phải tiếp xúc nhiều mới vận dụng được bí kíp vào thực tiễn-----> đây cũng là sai lầm lớn
    chiều này anh bận đi chơi với người đẹp. cứ trả lời rồi tối anh đọc

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hà nội đang mưa thế này. cứ đưa em ấy đến chỗ nào ấm áp là ghi điểm. vd: quán ăn, cafe. khỏi cần suy nghĩ nhiều
    tối bảo em ấy vào nhà chú mà ngủ. đêm nằm tâm sự rồi ôm nhau cũng được. phang hay không tùy chú. mà có cho chắc cũng chả dám. anh nói đúng không nhở :))
  6. tcspro221

    tcspro221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gái ở nhà họ hàng ngoài này bác ạ :)) mà gái cũng đâu phải dễ dãi đến mức thế

    Em lại thấy cái trời hơi mưa se lạnh thế này lại là cái rất hay của HN mà SG ko có (theo em biết là vậy) nên em muốn gái thưởng thức :D
  7. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    :)) đí cụ thằng này cao thủ vãi, viết bí kíp tán gái đi thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thế lướt mẹ maỳ đi:))
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    @Chú thớt: tự thân vận động đê! :)) Tinh thần thế là tốt đấy! :-bd
    Còn cứ loanh quanh ko khéo lại bị cuốn vào một cuộc chiến chả liên quan gì đến mình mà khởi nguồn từ đâu cũng chả rõ! :|

    Người thì tỏ vẻ Nguy Hiểm - người giả vờ Ngu ... (:|
    Chả có cái gì cũng bù lu!
    Chê bai kẻ này, khinh thằng khác!
    Chửi người - không hiểu mình mấy xu? :-j

    Cứ động rồ lên để làm gì ko biết! :))
    Mạng mẽo ko phải là nơi để thể hiện thì cần gì phải bày tỏ với nâng cao quan điểm ...?
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    cô em cũng nên thôi đi !
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Mình lả lướt đi ra ko lại lựu đạn quăng đầy thì khổ! =))

Chia sẻ trang này