1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi mà gà cứ toàn xấn xổ đòi ôm hôn, hic.... Ghét...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetwords11, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hic...
    Từ giờ tớ sẽ ko đi chơi riêng bằng oto với lão này nữa. Ghét cái kiểu này lắm.... Nếu lão nhiệt tình thì lên nhà tớ mà ngôi chơi. Có lần lão ôm tớ, tớ hỏi tai sao anh lại làm thế này? Lão nói: Em biết rồi còn hỏi, tại anh muốn đến với em.
    Tớ thề, tớ sẽ ko đi chơi riêng với lão ít nhất trong 1 tháng để xem thái độ của lão thế nào....
    Lão bi h muốn cưói vợ rùi. Hic... Mình cũng đên tuổi lấy chồng rùi. Nhưng mừ, hình như phải yêu nhau thì mới tìm hiểu rõ đc bản chất và tính cách của nhau. Mình chẳng biết phải nên như thế nào nữa.
    Mình ko nhạy cảm lém trong cách cư xử với đàn ông, nên mới phải nhờ các bác, vậy mà các bác toàn ném đá,hic..
    Rối trí quá
  2. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic.. Con trai lớn tuổi là vậy thật à anh? Em chỉ thấy 2 người chưa chính thức nói lời yêu nhau mà lão cứ xấn xổ ôm hôn rùi, nên em ghét. Cảm giác ko nghiêm túc. Nhưng em chưa biết phải làm thế nào để điều chỉnh lão.hic... mọi người giúp em với
  3. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc muốn xơi e thôi, cẩn thận đấy, chứ chả thằng nào đàng hoàng mà cứ ôm hôn ng ta khi ko có sự đồng tình
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Không phải con trai lớn tuổi thì thế. Anh nói đùa thế mà em tưởng thật à . Em 81 mà hỏi ngây thơ vậy. Khi em đồng ý cho ai đó ôm hôn, nghĩa là em thừa nhận em cũng yêu người ta. Nếu thế, emchính thức hoá quan hệ đi, chính thức yêu đi. Còn nếu em mới chỉ muốn tìm hiểu, thì em phải phản ứng. Khi em không thích mà anh ấy làm thì anh ấy thiếu tôn trọng em. Và khi anh ấy không tôn trọng em thì em không còn nhiều giá trị nữa. Tuy nhiên cách phản ứng của em cho anh ta thấy em chỉ phản ứng lấy lệ thôi, nếu cứ làm thì cũng..chẳng sao cả. Vì thế tội gì không ôm em chứ .
    Em nên phản ứng mạnh mẽ nếu em không thích. Nếu anh ấy tiếp tục thì em nên cắt đứt. Anh ấy sẽ biết tự phải làm gì, nếu anh ấy thật sự yêu em. Còn nếu em cũng thích thì...kệ đi, chính thức hóa đi
  5. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Bàn ra tán vào nhiều quá! Các chị gái nhà mình rất lắm văn nhá.... không ôm hôn đụng chạm....thì bảo anh này bị thế này...bị thế kia.... Ôm hôn, đụng chạm thì kêu Dê....Kiểu gì cũng nói được Pochym
  6. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình nghèo kiết xác mà ôm hôn con gái nhà người ta thì họ vả vỡ mặt.Vậy phải phấn đấu có nhà có xe,xong rồi thì ko yêu cũng đi ôm hôn,sau đó lại được xin lỗi nữa chứ.Hay quá.
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì yêu thằng nhà nghèo đi rồi tha hồ mà sai vặt nó, củ hành nó mà nó hok dám bướng. Còn thằng giàu thì phải phụ thuộc nó, chiều nó...Ở đời được cái này thì mất cái kia. Chấp nhận thôi
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi chơi gọi mình nhá mình đi cùng với yên tâm là không dám làm gi đâu.Thế mà!
  9. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mọi người đừng có để ý đến chuyện anh ta giàu hay ko giàu. Mình nêu ra những thành quả anh ta đạt được để ghi nhận rằng anh ta là người có năng lực. Chứ ko phải vì mình ham cái xe otô hay cái nhà của anh ta. Trưóc anh ta mình cũng có một hai anh có oto, có nhà riêng tán tỉnh mình, nhưng mình ko quan tâm. Mình khẳng định rằng tiền bạc không phải là yêu tố để mình yêu hay nhận lới yêu một ai đó.
    Mình đã chia tay người yêu mình 3 tháng. Khi mình nhận lời yêu anh ấy là khi anh ấy đang thất nghiệp và nợ nần vì làm ăn thua lỗ. Khi tình yêu đã gần đạt được cái đích của nó là hôn nhân thì hàng loạt những sự kiện tiêu cực xảy ra. Mình đã cố gắng để giữ gìn tình cảm của 2 người rất nhiều, nhưng kết cục chia tay vần là giải tốt nhất cho cả 2. Và mình nhận ra rằng bi h ngoài tình yêu, nhưng mình còn phải tính đến những yếu tố cần thiết để có thể tiến tới hôn nhân. Mình ko nên vì cảm giác thích hay không thích nhất thời mà gạt bỏ những người đến với mình sang một bên.MÌnh cũng đã lớn tuổi rồi. Mình nghĩ mình nên học cách cư xử khéo léo để hướng mọi việc theo chiều hướng tốt và theo mong muốn của mình. VÌ thế mình post bài lên đây để mong nhận đưọc những lời khuyên bổ ích của các bạn.
    Còn anh chàng sinh năm 77 này, mình và anh ý cùng quê, anh ý cũng biết mình từ rất lâu, từ hồi mình còn là sinh viên năm thứ 2 cơ. Trong thời gian quen nhau anh ý rất tôn trọng mình, và thi thoảng nói trêu trêu mình là chỉ mong lấy đc người vợ như mình thôi. Mình nghĩ đó cũng chỉ là trêu đùa thôi, chứ mình ko hề nghĩ rằng mình là sự.. mơ ước của anh anh ấy.
    Khi biết mình đã chia tay người yêu, thì anh ta "tỏ vẻ" tấn công mình. Mình dùng từ "tỏ vẻ" vì mình chưa thực tin vào tình cảm của anh ta. Nhưng mình nghĩ cũng ko nên vì cảm giác đó mà gạt phát anh ta đi, mình muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình cảm và con người anh ta, vì cơ hội và sự lựa chọn người yêu, người bạn đời của mình sẽ càng ngày càng ít đi.
    Mẹ mình có vẻ sốt ruột lém rùi, hic... cứ vun mình vào với anh ta, hic... nhưng mình ko ở cùng với bố mẹ, nên mẹ mình chưa thể hiểu hết đc, mẹ mình bi h chỉ mong mình lấy chống là mẹ yên tâm thui, hic .
    Mình nên làm gì đây? mong các bạn hãy cho mình lời khuyên chứ đừng ném đá.
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái đến tuổi này cũng bị thúc nhiều rồi nhưng mà nghe bạn tả như vậy có vẻ anh chàng kia chưa tôn trọng tình yêu của bạn cho lắm.Hãy dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn và hãy nói thẳng là cấm ôm hôn kiểu đó.Thế thôi!

Chia sẻ trang này