1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi MAKS-2005

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hieurusso, 30/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieuroman

    hieuroman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Được hieuroman sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 31/08/2005
  2. hieuroman

    hieuroman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy máy bay biểu diễn trên trời mà xem ảnh thì 0 thú vị. 0 biết bác nào có video clips của mấy màn biểu diễn thì share lên cho mọi người, hoăc là cho biết nơi bán các đĩa do những người tổ chức quay thì tốt. MÌnh đi triển lãm cũng xem họ có bán băng đĩa như vậy hay 0, nhưng 0 thấy.
    Được hieuroman sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 31/08/2005
    Được hieuroman sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 31/08/2005
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Up
  4. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đây nè, có khá nhiều
    http://www.flightlevel350.com
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ bàn về MASK thôi,ai có tin,hình hay có clip thì đưa lên.Những tin của chú datvn đề nghị mod xoá đi hoặc chuyển qua chỗ khác vì không liên quan tí gì đến topic cả như là ăn thịt chó uống nước lã vậy!
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Mấy hôm nay Broda bận quá ,máy scaner lại hỏng nên đành phải viết chay vậy
    ======================
    Bộ đội tên lửa.
    Quân đội Nga chia ra các lực lượng tên lửa :
    -Lực lương tên lửa chiến thuật thuộc Quân đội và Hải quân(riêng)
    - Lực lượng tên lửa chiến lược của Quân đội và Hải quân (riêng)
    Gần đây bom thông minh có cánh,bay như tên lửa,nhưng chính là bom với bom thông minh không có cánh làm người ta lúng túng khi xếp lớp .
    Chễm chệ chiếm vị trí lối vào là dàn tên lửa Buk M1-2 của Tổ hợp Cơ điện Ulianovsk,quê hương của Lenin.
    Điều đặc biệt ở chỗ nó bắn hạ các mục tiêu trên không,bay được ở độ cao rất thấp,bắn hạ Tactical Ballistic Misiles, cruise misiles và cả trực thăng. Nó còn bắn hạ các tầu Hải quân
    Tôi vào trong showroom của họ và được đón tiếp rất niềm nở. Hôm nay có hàng trăm showroom như vậy của các Tổ hợp quân dân sự khắp cả nưóc.
    Tiếc rằng tôi không scan được sơ đồ rất hoành tráng của loại tên lửa đa năng này. Họ tặng chúng tôi bức tranh rất lớn của sơ đồ khi cùng một lúc,các trận địa tên lửa 9A310M1-2 được chỉ huy bởi các xe chỉ huy xích sắt 9C470M1-2 và dàn anten 9C18M1 chôn nửa nổi nửa chìm. các tên lửa này cùng lúc bay lên đánh hạ F117 tàng hình bay khoảng cách 42 kms
    Một quả khác phóng trúng một thằng Minuteman mang đầu đạn hạt nhân bay rất cao,vừa từ quỹ đạo xuống mới cách mặt đất 25 kms đã bị nổ tung.
    .Hai quả còn lại bay đi các hướng diệt con Apacher bay thấp ban đêm cũng ở khoảng cách 42 kms và một chú Cruise đang bay ở tầng thứ 50 của một toà nhà chọc trời với khoảng cách 26 kms. Hay hơn nữa,hai quả Buk còn lại một quả đâm bổ vào một tàu lớp Aegis làm nó nổ tung,quả khác đánh vào một hầm chứa tên lửa đạn đạo. Thật cứ như Holywood.
    Dàn ra đa trứ danh của họ cách đây 15 năm (loại đời cũ) không biết sao qua đường vòng vèo của một cty Tiệp mà bán cho Nam tư. Sau đó 5 năm,chính một modul trong dàn này đã dẫn Mig 29 bay lên phóng một quả tên lửa. Quả này nổ gần máy bay làm con Tàng hình bốc cháy,nổ tung
    Nhà bác học đầu bạc trắng nói :
    Chúng tôi đảm nhận việc dùng Tên lửa của chúng tôi đa năng,đánh tất cả các mục tiêu hải lục không quân cùng lúc trong một cuộc chiến tranh hiện đại .
    . Tất cả hoạt cảnh này được ghi trên một CD tặng khách hàng
    Chúng tôi sang tổ hợp Almaz-antey-cái tổ hợp mà bác Antey lấy nó làm nickname của mình. Ôi ,thật là một cảnh tay bắt mặt mừng giữa những người hoàn toàn không quen biết. Người Tàu đến đay thật nhiều,nhưng họ vẫn nhận ra chúng tôi bởi nhận ra lá cờ đỏ sao vàng. Ngày hội hôm nay vẫn có mặt các công trìng sư đầu bạc trắng. Họ đeo đầy huân chương. Họ giới thiệu những người đã về hưu,nay cũng đến phục vụ ở đây để nhớ lái chiến hữu.
    Một số người đã sản xuất tên lửa 75,loại mà Mỹ gọi là Sam- 2. Họ chỉ ảnh đồng đội đeo các huân chương của Việt nam. Ngày nay ,họ lại hãnh diện đã xuất cho Việt nam dàn S-300 hiện đại,được thiết kế sau chiến tranh Việt nam
    Thật là những cuộc gặp gỡ đầy tình cảm . Chúng tôi lại hơi thấy tự hào là người Việt nam.
    Nhơ những năm 90,khi đất nước đang khó khăn,các doanh nhân Việt nam đã kết nghĩa với các cựu chiến binh Tên lửa. Cho đến bây giờ,các cụ sỹ quan cao cấp,dẫn đầu là Trung tướng Phó chủ tịch hội cựu chiến binh vẫn thường xuyên đến thăm người Việt. Một số sỹ quan Tên lửa về hưu đã tham chiến Việt nam đã nhận đuợc trợ cấp hàng tháng do anh em Việt nam đóng góp. Tất cả đều biết ơn các cụ giữ cho Hà nội,Hải phòng ..còn nguyên vẹn
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 14/09/2005
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cái chủ đề này hay vậy mà sao lại tụt sâu thế nhỉ? Up lên 1 cái nào
    Tôi xin phát biểu thêm 1 chút cảm tưởng: Người Nga có một dân số chỉ gấp đôi Việt Nam, vậy mà họ kiểm soát một lãnh thổ rộng tới 17 triệu cây số vuông. Nói họ sa sút thế nào thì sa sút, người mình có muốn vươn lên bằng họ cũng còn xa lắm! Ngay như một cựu quan chức cao cấp Mỹ cũng phải nói là, LB Nga dù có suy tàn đến đâu đi chăng nữa nhưng người Mỹ vẫn phải luôn luôn nhớ rằng, đó vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới có đủ sức manh để hủy diệt nước Mỹ
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác BrodaRu vào đây xem cái Buk1/2 này :
    http://warfare.ru/?catid=264&linkid=1690
    quân đội Nga hiện có 350 hệ thống loại này :
    Type: Surface -to- Air
    Year: 1983
    Weight (kg): 690
    Lenght (m): 5.55
    Speed (m/sec): 900 (3 M)
    Weight of warhead: 70 kg
    Number of missiles: 4
    Aerodynamic target hit range, km 3 ... 42
    Aerodynamic target hit altitude, km 0.015 ... 25
    Max LANCE-type ballistic missile hit range, km 20
    Max LANCE-type ballistic missile hit altitude, km 16
    Firing range against surface targets, km 3 up to 25
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ----------
    Rất cảm ơn bác Vietkedoclap. Gần tháng nay tôi đi làm đồ án phong tục tập quán đồng bào thiểu số,rồi theo thầy sang hội nghị ở Boston nên có vào Internet mấy lần nhưng bận quá không post được lời nào cả. Tôi cũng có nhận được PM của mấy bác,cả bên này lẫn bên Lịch sử văn hoá. Nếu các bác vẫn cho là MAKS 2005 dù đã qua rồi vẫn còn chưa cũ,tôi xin viết tiếp những cảm tưởng của mình. Mà cảm tưởng sâu sắc nhất là hàng gần trăm các loại guided bombs của các cty
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 08/10/2005
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Lần triển lãm này,người ta chỉ cho giới thiệu sơ bộ về lực lượng tên lửa phòng không và một phần của bộ đội tên lửa chiến luợc.Phần này được đặc biệt lưu ý khi giới thiệu tổ hợp Molnhia-tổ hợp đã sản xuất 13 tầu con thoi Buran và chỉ có một tầu được thật sự làm nhiệm vụ chở các nhà du hành vũ trụ về trái đất. Họ nhấn mạnh về tính không hiệu quả,rất đắt tiền của lớp ngói Titan lát vỏ tàu và tầu chỉ bay vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Nay họ đã có những mẫu tầu tối tân hơn đang thử nghiệm. Những trạm quỹ đạo và tàu này còn làm nhiệm vụ trực tiếp tác chiến bắn hạ mục tiêu ngoài quỹ đạo.
    Tôi đuợc tặng vô số tờ quảng cáo cùng sách vở giới thiệu không có trong Internet. Nay những con tàu Monhia mới sẽ được phóng từ máy bay hạng nặng trên độ cao lớn.
    Trong triển lãm này có trưng bày sản phẩm của nhiều hãng hàng không-không gian nổi tiếng
    Phần ấn tượng mà tôi không quên được chính là những trái bom guided do rất nhiều các tổ hợp trình bày. Chắc các bác cũng như tôi,ai cũng quan tâm đến khả năng phòng thủ bờ biển và hải đảo,chứ trời đất này ai mà xài bom làm gì.
    Khoảng chừng gần trăm mẫu đầu dẫn hướng to nhỏ khác nhau. Cái thì sơn kín mít.Cái lại bọc thủy tinh chống đạn lộ rõ các đĩa radar sơn vàng choé,lúc nào cũng xoay tít theo toạ độ cầu quét đủ các phương hưóng. Ngày xưa bom không có não điện tử được dùng. Ở Nga,kể từ cuộc chiến Checchnya,nó đã được dùng rộng rãi 10 năm nay.
    Chắc các bác còn nhớ Tổng thống tự phong Dudaev của nước cộng hoà này. Ông này đã từng là Thiếu tướng,anh hùng Liên xô, tư lệnh không quân ở Apganistan. Ông phát minh ra lối némbom rải thảm trên các máy bay chiến lược Tu,nhưng khoan có hiệu quả vào sâu những hang động ngầm vùng Tobo ở nước đó. Đang có thể đuợc phong làm tư lệnh không quân Liên xô,ông này nổi loạn. Ông huy động bộ đội quay về chiến lĩnh Grodny,giải tán xô viết ,giải tán chính quyền lập ra nước Cộng hoà Hồi giáo của đất nước có tới 65 % người da trắng Nga,mở đầu giai đoạn quá hỗn loạn và đau thương của đất nước này. Ông chỉ huy bộ đội gây thiệt hại nặng cho quân Liên bang bằng kiểu đánh du kích và nuôi dưỡng cho bọn phiến quân khủng bố .
    Nhưng FSB ( KGB cũ) đã cài người vào đường dây liên lạc của họ. Trong một lần,phiến quân Checchen mua đồng hồ đính kim cương để tặng thưởng các tư lệnh chiến trường. Một vài đồng hồ cơ học đã bị cài rệp ngay tại Thụy sỹ. Một chiếc đồng hồ trong số đó tặng thưởng cho người sỹ quan cận vệ của Dudaev. Kết quả khi người sỹ quan này ngồi vào xe với Tổng thống thì một trái bom guide nhỏ từ một con Su 24 bay vè vè phía xa lao vào xé nát chiếc Uoát. Dudaev chết ngay. Mấy năm sau,một vài tư lệnh chiến trường ,dù đã đề phòng hết mức ( tất nhiên hộ không bao giờ dung thiết bị vô tuyến như mobile phone) cũng chết thê thảm vì loại guide tầm sóng này có điều khiển hoạc tự động này.
    Vừa qua,ông Tổng thống phiến quân kế nhiệm Maskhadov- vốn là 1 trong 5 đại tá pháo binh Liên xô giỏi nhất ,có lẽ cũng chết vì loại bom này.
    Showroom của Tổ hợp Khoa học Quân sự Va r s h a vs k o e đón chúng tôi hết sức niềm nở. Lâu nay nó nổi tiếng về gần 10 kiểu guided chống tầu ngầm. Các loại to đùng,nặng tới 3 tons,có cánh gắn trên Su hào 30 khoan thủng vỏ pha titan của tầu ngầm nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân thật hùng dũng. Nó hơi lai giữa ngư lôi có cánh với bom khoan.
    Nhưng hấp dẫn nhất là loại MK 1B 65. Đây là loại thích hợp với nước ta ,thích hợp với các chiến tướng hải quân Trường sa. Nó nặng...chỉ có 94 kgs và 60 kgs
    . Đích thân kỹ sư -sỹ quan cao cấp thiết kế đứng ra giới thiẹu. Đối với anh chàng da vàng bạn thân bé nhỏ thì loại này rẻ nhất,ít tiền nhất mà hiệu suất đến 600 %- gấp 6 lần những loại bom hiện có trên thế giới.
    Thế đấy các bác ạ. Người Nga họ tự kiêu về nhiều loại đồ chơi độc chiêu mà chưa ai nghĩ ra. Họ mang ra công khai,có nghĩa là đồ chơi này không còn tuyệt mật nữa. Họ giải thích rõ như vậy. Nhưng đố có loại nào hay hơn nó ?. Họ tự hào nói như vậy.
    Vị sỹ quan đầu đã hoa râm giới thiệu cách gá bom trên các loại phi cơ- cái đó dĩ nhiên. Độc đáo hơn,ông giới thiệu cả thiết bị hướng dẫn nhẹ hơn khẩu AK 74 có thể gắn trên diều thường
    Plane Delta hay diều máy.
    Có thể vào kỷ lục Guiness chưa ? khi mà một bộ đội mũ nồi đen nhanh nhẹn lắp Plane Delta rồi lao vào khoảng không khi Sona trên đảo phát hiện có tàu ngầm nổi cách mặt nước 20 m.
    Qua ống kính tiềm vọng,thấy một con diều thể thao hai người lái (nhưng chỉ có 1 điều khiển) có một cục gì màu lục bên cạnh anh ta. Chiếc Submarine vội vàng mở hết cửa hai bên sườn của các bồn chứa cho tầu lặn sâu . Không kịp rồi,khi mà nó mói chìm thêm độ 30 m thì chính trái bom đó lao vào khoan thủng vỏ rồi nổ tung.
    Vị sỹ quan nói ,bom có thể bơi ngoằn nghèo mà đánh chìm tầu ở độ sâu tới 400 m. Ông cho xem đoạn video về đường đi của trái bom trong thử nghiệm
    Tôi có nói ,bộ đội Nga thì cắp bom 60 kgs bay đánh được. Còn lính Việt nam thì làm sao ?
    Ông nói :
    - Thì chúng mày dùng diều máy,mang bom 94 kgs đánh rất ngon lành.
    Vâng diều máy,và cả những máy bay không người lái oanh tạc có lẽ quá thích hợp với đảo nhỏ vì kích thước bé để dễ giấu,lại dễ điều khiển trong bài sau tôi viết.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 08/10/2005

Chia sẻ trang này