1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi MAKS-2005

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hieurusso, 30/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trên trời liên tiếp xuất hiện nhũng chiếc Su và MiG 29 mới bay lên.
    Màn biểu diễn tiêu biểu về thủ thật tránh tên lửa và đạn đại bác không-không ở tầm gần luôn thu hút sự chú ý của mội người. Một chiếc MiG sơn đỏ rực bay ngay trên phía đuôi của chú Su 27 Modernization . Phi côngnhư đã bấm nút ở cần lái cho hai quả tên lửa trắng đầu đỏ cắm vào buồng lái. Đột nhiên Su lạng người,thực hiện động tác quay bánh xe. Đuôi máy bay hất ngược về phía trước. Hai vòng tròn ở ống xả quay ngoắt chúc xuống đất. Hai luồng lửa ,một xanh lét,một đã chuyển sang tím để phụt ra hai luồng khói không song song,một thấp,một cao làm máy bay bắn văng về phía sau. Chỉ tích tắc,chiếc MiG đã nằm ngay dưới bụng Su hào. Tưởng như chỉ một cái chớp mắt,nếu có gắn pháo 57 mm thì địch nổ tung chứ ngón cái chưa cần động đến nút phóng tên lửa.
    Sân bay vang dội tiếng hoan hô. Người ta còn hò hét,huýt sao ầm ĩ khi các máy bay Su thực hiện những động tác bơi lượn,như cá vàng uốn éo chứ không phải là cái máy có quán tính cao nữa. Động tác bay đưa đít ra trước đã quá quen thuộc.
    Động tác bay giật lùi cũng có tuổi gần hai chục năm rồi. Bây giờ mốt mới là động tác quay bánh xe và động tác lạng người.
    Từ độ cao,hai Su 30 bổ nhào rồi cải bằng ở độ cao 200 m với tư thế nguy hiểm :
    Một chiếc lộn đầu,một chiếc bay bằng ,cả cặp bay song song rú sát đầu cử toạ (A 48)
    [​IMG]
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 27/08/2005
  2. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hay quá ,post nữa nhé bạn
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Những co Rồng của bầu trời xuất hiện. Dẫn đầu là siêu pháo đài bay Tu-160 Ivan. Máy bay mang được nhiều bom hạt nhân. Nó có thể bắn các quả tên lửa hành trình mang nhiều đầu đạn hạt nhân,tách ra bay các hướng .
    [​IMG]
    Hình dạng và kích thước của nó thật giống B-1B.Khác với B-52,Tu-160 bay rất nhanh,mặc dù tiếng gầm rất nặng
    Các mấy bay Tu 22 và 95 liên tiếp phô diễn khả năng hủy diệt
    [​IMG]
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    [​IMG]
    Annotov 124- Máy bay phản lực lớn nhất thế giới. Nó oanh tạc được với tầm xa 500 km thì mang được 105 tons bom,tức là gần bằng cả phi đoàn 4 cái B-52 mang 27 tons bom cất cánh từ Cò rạt,Thái lan.
    Nó có thể mang được một chiếc xe tank với một tiểu đoàn lính dù hay 3 cái xe tank
    Cái hay là nó có hiệu năng thương mại. năm 1992,nó chở 15.5 containers quần áo Việt nam từ Viễn đông bay về Moscow.
    [​IMG][
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác BrodaRu kể hay quá. Bác kể tiếp đi. Tớ hôm đó chỉ ghé qua được Dzukovsky, Moscow 2 tiếng đồng hồ sau đó là phải bay ngay . Chỉ xem được MIG-29 OVT, chiếc này sơn mầu đỏ. Nó biểu diễn đúng là như một nữ diễn viên ba-lê ( Анас,асия 'z>zЧsz'А??? ) trên không. Bay đủ thứ từ "BOCHKA", cho đến "KOBRA" với các vận tốc (v) GẦN và BẰNG 0, lộn 2 vòng qua đầu với mọi góc tấn công. Khi xuống, chiếc OVT này quay về phía khán giả, bật đèn pha lên và nhún nhẹ như chào quí khán giả, thật là quí tộc. BronDaru xem vở Hồ Thiên Nga, Hay là Zizel chưa. Truyền thống Ba-le Nga vẫn tiếp tục trong không trung. MIG-29 nặng 18 tấn, trong khi đó SU là heavy flighter nặng trên 30 tấn mà vẫn nhẹ nhàng trong không trung như một chiếc lá.
    Đội bay Tricolori của Italia lại bay dưới nhạc nền của 01 vở OPERA nổi tiếng. Đúng là không phải đi xem triển lãm hàng không, mà là đi xem nhà hát lớn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên ảnh là SU-27 đang thực hiện các nhào lộn ở vận tốc gần và bằng 0.
    [​IMG]
    Nàng vũ nữ Bale MIG 29- OBT đang chào các khán giả sau màn biểu diễn.
    Tớ bị hết pin nên không chụp được MIG-29 OBT múa, chán quá.
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -------------------------------------------
    Bạn nói về đoạn này à
    [​IMG]
  7. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    "Annotov 124- Máy bay phản lực lớn nhất thế giới. Nó oanh tạc được với tầm xa 500 km thì mang được 105 tons bom "
    AN 124 mà đem đi oanh tạc thì chắc bị bắn bẻ gáo
  8. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    " Annotov 124- Máy bay phản lực lớn nhất thế giới "
    AN 124 không phải là máy bay phản lực lớn nhất thế giới.
    MTO weight của AN 124 chỉ có 392 ton
    MTO weight của B747-400 là 396,900 kg
    MTO weight của B747-400ER là 412,775 kg
    Hiện nay AN 225 mới là máy bay lớn nhất thế giới.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi và các bạn được các nhân viên kỹ thuật đứng giới thiệu như vậy. Cũng không có gì là lạ. Máy bay C-130 vận tải còn ném bom và bắn xuống đất bằng đạn 40mm trong Vietnam Wả
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    [Steppy ghé qua mà không biết để đón mừng bác.
    Mời các bác xem những hình ảnh tiếp nhá
    [​IMG]
    Thật không phải là máy bay nữa,mà là các vũ nữ balet nổi tiếng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này