1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHƠI Ở HUẾ BAN ĐÊM...

Chủ đề trong 'Huế' bởi DrLove, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrLove

    DrLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHƠI Ở HUẾ BAN ĐÊM...

    Sống ở Huế di chơi ban đem thật sự khôgn biết đi đau ngoại trừ đi ăn khuya..nhưng đồ ăn thì chẳng có gì..đúng là đất kinh đô..mọi người " lên giường" sớm quá..giá như có những điểm hoạt động ban đem nhỉ..Thật thích..ẩm thực khuya, chat khuya,

    4
  2. Naviet

    Naviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban dem o Hué nhieu thu vui lam chu, an nhieu cho lam , u la boy ha, rua thi chang biet cho an roi. Deu la dan hue thi chang phai nhú SG hay DN , choi thi co limit cua no, ko the ove rnight duoc mo^.

    NALOHA209

  3. ngoquocminhthanh

    ngoquocminhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    NAVIET NOI DUNG LAM , DI CHOI HUE BAN DEM CUNG THU VI LAM CHU , CHANG QUA BAC KO BIET CHO DE MA DI DO THOI , DI PHAI CO HUONG DAN VIEN DU LICH , BAC THU HOI NAVIET COI , CO THE NAVIET SE LAM HUONG DAN CHO CHUNG TA DO , PHAI KO NA VIET. NAVIET DONG Y CHU
  4. huynguyenquoc

    huynguyenquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Co phai dan hue khong ma dam noi ve de tai hue vay ,neu khong biet thi hoi tui day nay chu dung noi khang nguoi ta cuoi bay gio.
    nguyenquochuy
  5. xuandiep

    xuandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm ở Huế cũng có nhưng thú vị của nó chứ,đạc biệt là những ngày rằm hoặc có bóng đá thì rất là thú vị,không tin quí vị có thể thử những lời nói của tui có đúng không nhé.Tui tuy không phải dân Huế nhưng tui rành Huế cũng không kém các bạn đâu nhé

    diep
  6. xacuopnhatrang

    xacuopnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đêm ở Huế á, có cái quái gì mà chơi , chán thấy bà..
    bây giờ thì cũng tạm được chứ cách đây 2 năm thì không có gì
    để nói , còn ăn uống ở Huế hả???
    --->>> dở tệ, chẳng có cái gì để ăn hết, Huế chỉ được cái danh
    hão thôi
    yeu la "i." trong quan mot dong..he..he..
  7. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Troi troi,dua nao dam noi đồ ăn Huế dở tệ.Món ăn Huế ngon nhất Vn nhá.Toi di HN,HCM ròi,đồ ăn nuốt không trôi.You chê món ăn H có lẽ là do ăn cay ko được,nhìn thôi,giờ tức lại bảo dở.Con ban đêm Huế đúng là chán thật,cỡ 9h ma o đường Hùng Vuong dđóng cửa hết trơn.Ăn ban d0êm thì chỉ được có mỗi Ba'nh Canh Hàn Thuyên,ma chỉ vui là chủ yếu,chứ chả ngon gì.Còn ban ngày thì...tuyệt vời.Lẩu Đồng Quê,Cơm Hến Truong Dinh.Thích đi xa thì chạy ve Phú Bài mà ăn thịt nhím,chim sẻ,ko xuong tan Truồi mà mua cò/Gần thì ăn thịt nai,o gần nhà tui cũng có.Mà ăn bình dân thì bánh canh Bến Ngu5,không thì Bún ở Nguyen Tri Phuong.Cục cua to bằng cái nắm tay,lai 90% nguyên chất....ehe..noi mà phát thèm.Giờ đâu có ăn duoc.Vai bua ve Hue phai đi ăn cả ngày mới được.
    Hình như tôi đã yêu rồi ..Hình như đang nhớ 1 người ngày xưa...Ngoài hiên trời đổ cơn mưa...Lòng đang nhung nhớ chợt vừa nhận ra
    Kên Kên
  8. adiamen

    adiamen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...COI CHỪNG BỊ GIANG HỒ ĐÁNH?!?!?
    adiamen
    như thế này được coi là câu bài.
    ý nghĩa lại không rõ ràng
    Được lionesse sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/08/2002
  9. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    đi chơi ở Huế về đêm. thú vị lắm. Bạn thử một lần đi dọc theo con đường Ngô Quyền mà xem nào. không khí đêm về cộng thêm đi dưới hàng cây về đêm làm cho có một cảm giác khó tả lắm. bạn thử đi bộ trên cầu Tràng Tiền mà xem. Gió sông thổi lên mát rượi. đứng trên cầu mà ngắm khách sạn Hương Giang trong đêm thật là đẹp. Ban đêm, đứng ở cầu nhìn thành phố về đêm thật là thich. Đến giờ tôi vẫn còn thói quen đi tản bộ về đêm.
    lionesse

  10. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    he,KIENSGH day,du~ qua',moi choc ti da treo mat cai nick.Tuong ai xoa luon nick roi chu.Hu hon!!!!!!!!!!!
    xuanvu

Chia sẻ trang này