1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi ở nhà PHU_THUY_SO_MA(câu chuyện tình cảm kiểu 83)trang 1

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 01/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    đợi mấy hôm nữa xem ảnh cái nào .
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  2. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    vừa nãy xem lại cái băng, chúng mày quay tởm ko chịu đc
    ... ... ...
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà lúc 8h mới nhớ ra là 12 tiếng rồi chưa được nằm tí nào !!! Thế mà vẫn phải bê quần áo lên giặt, hic...rồi chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên có trận Arsenal - Chelsea, định xem một tẹo thôi nhưng hay quá đành xem hết hiệp 1 rồi sang hiệp hai xem được một tẹo buồn ngủ quá => đi ngủ thôi lúc 12h !!!
    Còn vụ hum qua thằng lợn Pipo cho tao cú mamashi chảy máu mũi nhá !!! Lần sau gặp tao cho mày chết !!!
    Còn thằng Cow thì say đầu tiên tưởng chú tỉnh đầu tiên (lúc đi ra đê chơi) thì hoá ra chú vẫn còn say lắm !!! Đến lúc về tí thì thằng lợn đấy nhảy xuống dưới cái mương nước toàn đá chỗ đầu nhà PT !!! Quả đấy mà mày nhảy thì đảm bảo là hôm nay đang ở nhà thương rồi con ạ !!!!
    Còn ông Shogun, say thì đừng có để kiểu mắt người chết nhá !!! Quả đấy mà ko nhìn thấy bụng ông anh còn động đậy thì đảm bảo là tưởng teo rồi đấy !!!
    ..........
    Nói chung là từ lần sau đi chơi, nếu uống thì chỉ uống cho vui thôi !!! Cấm ko được uống theo kiểu đua đòi ba lăng nhăng để rồi anh em phải lo lắng !!! Làm gì thì làm đừng để phiền đến chị em !!! Nếu ko lần sau đi tao mang theo dây thừng, thằng nào say tao trói lại như lợn rồi chở về !!! Lúc đấy thì đừng trách....
    hihi...còn vụ tình cảm của Long "Hai sừng" và Chip 2k làm gì mà đến 9h bà Chiqui gọi cho mình hỏi về đôi này !!! hoá ra hai người đi với nhau lâu wá làm nhạc mẫu của chú Long ở nhà tìm con loạn lên !!! hehee.....lúc đấy tao về trước thế có thằng nào đi theo chụp ảnh ko ??? Có thì giữ lại tống tiền nhá !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    8h30 tao đã về đến nhà rồi. Thằng Bờ La De bốc phét nhớ.
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn
    Cantona
  6. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính thưa các bác! Em về nhà chưa kịp thở đã bị ăn mắng té tát. Từ nay: cấm đi chơi, cấm giao du với cái hội ấy! Hic, huhuhu.... . Hôm qua khâu tổ chức có rì sơ xuất mọi người thông cảm nhá.
    Hu`, đến sáng nay mẹ tớ lại như chưa có chuyện rì rùi. Vì hôm nay cả 2 anh chị đều đi họp lớp. Hu*', thảo nào cũng xỉn cho mà xem...
    Nhưng dù sao thì lần sau đi cũng khó.... mẹ ơi là mẹ....
    I'm gonna be your very true friend.....​
  7. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi họp Cow nhớ mang quả video đi cho mọi người thưởng thức, phải nói là rất đặc sắc.
  8. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã định lặn một hồi không dám ló mặt lên ...thở, vì ..hịhị, nhưng thấy bứt rứt tâm can, ruột gan áy náy...nên lại phải post vài lời để đêm nay còn ngủ cho ngon!
    Hic!!!
    Cho tớ xozi bà con lần nữa nhá! (vi` tớ nhớ là lúc xỉn tớ cũng xozi rối rít 2 lần thì phải!)
    Tớ ..huhu..hic ..xin hứa ... lần sau sẽ ăn rùi mới uống, mà uống là không xỉn, mà không xỉn thì sẽ không ...cho ra, mà không cho ra thì một số người sẽ không phải khổ...vì tớ () hic! Nhót, Shogun, Phù Thuỷ, Keen, Rock...
    Ơ mà còn vài nạn nhân nữa, nhưng tớ chỉ nhớ ra thế thôi à!
    Không biết mình có làm gì kỳ cục không nhỉ???! Bà con đừng cười nhá!!!
    (Híhí, hình như có xoa đầu an ủi Cow mấy cái nữa!)
    Be stronger, my friends and I !!!
    Hôm nay cứ lúc nào nghĩ đến hôm qua lại cười cười 1 mình! Điên quá!
    Thật là tệ nạn!! Cho tớ mua lại bản quyền mấy cái phim ảnh đấy với!!! Đến bao giờ mới được xem nhỉ??? lâu thế!!!
    Má ui, bao giờ modem nhà con mới được sửa??? huhuhu
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    U uây bà này khi mà phê phê hát to vật vã. Để em tuyển vào mấy band cần nữ hát Rock nhá. Hát to dễ sợ.
    Hé hé thế có nhớ là khi say thì nói ra là không iu anh nào không. Vì thế mà anh Shortgun đừng có mà nằm mơ nhá. Hê hê

    I love the night
    It would murder My soul

  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức thế là quá tốt rùi PT à.
    Chắc tạI lúc đứng đợI anh em có gì nói năng thiếu lễ độ đây. Hichic. Mình có nói gì bố nháo đâu nhỉ. Hichic.
    hờ hờ thì ra là có cái vụ chân trong chân à. Thế nó có giống Amazing không hả các chú. Hìhì. Tớ là tớ khoái tận mắt trông thấy lắm đấy. hìhì

    I love the night
    It would murder My soul

Chia sẻ trang này