1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi ở Quy Nhơn ?

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tolveumore, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, buồn cười thật. Bác gì đấy nói "đang nói chuyện đi chơi, lại chuyển sang chuyện....ăn". Nhưng em cũng phải cảm ơn bác đã liệt kê danh sách các quán ăn, hồi giờ em ít đi ăn hàng nên ko biết, lỡ bạn bè ở xa tới mà ko biết dẫn đi đâu cũng...dị lém. Em phải seo (save) vô đầu cái đã....
    Sáng tắm biển mà bác bảo đi chơi à????? Đi chơi là đi chơi ở 1 nơi nào đó có phong cảnh, đi lâu lâu chứ......
    Em tưởng Hầm Hô như thế là đẹp, mà con bạn ở ĐNẵng vào chơi nó dám chê " dzậy mà đẹp...." làm mình buồn và tức quá. Nhất là ĐNẵng bây giờ phát triển mạnh quá, BĐịnh ơi đến bao giờ....?????
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em chấp với Đà Nẵng làm gì, nhà mình còn xơi mới theo kịp vì không nằm trong quy hoạch đâu, he he. Mà thật ra ai cũng đều biết, miền Trung chỉ được đầu tư nhỏ giọt cầm hơi thôi, vì nhiều rủi ro lắm, khúc giữa có chuyện gì thì bấu khúc đầu khúc đuôi là nuôi được, em tập làm quen vơi chuyện ấy đi
  3. vachiusa

    vachiusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Số là 2/9 này em muốn đến Quy Nhơn chơi nhưng chẳng biết mô tê gì ở đó cả. Các bác ở Quy Nhơn giúp em chọn khách sạn và vài nơi tham quan mí lại mấy chỗ en đặc sản "giá cả phải chăng" với ạ. Đa tạ các bác trước.
  4. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Bạn có vẻ vui tính , quán bánh xèo trên đường Trần Cao Vân ( gần ngã 4 PBC ) thì em có biết, ý em nói là " bánh tráng cuốn bánh xèo " , cuốn to chứ không phải cái bánh tráng bẻ làm 4 đâu .
    Hồi những năm 85 mà buổi sáng sau khi đi tắm biển về, chơi 1 cuốn với 2 bánh xèo là đủ sở hụi học đến trưa .
  5. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lên quán cà phê Suối Trầu (gần ao cá Bác Hồ) - gặp nhà máy Ô tô rẽ vô. Nghe nhạc Flamencô, hoặc ngồi kháo chuyện với chủ quán - nhà văn Lê Hoài Lương thú vị ra phết!
  6. kengaoman

    kengaoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chẹp ko phải là thành viên nhưng nói ra điều này vậy .QN nói di chơi gần thì quả thật là thiếu chỗ nhưng đi chơi xa thì vô khối cho pà kon chọn lựa nhá
    điển hình là biển trước nhá : đi chơi đảo có ai đi nhơn lý chưa vậy ,ra eo gió nhìn biển thì thật là mê ly ,hay ra cù lao xanh chơi đi còn mún gần thì qua nhơn hội .tôi dám cá là qua đó rùi sẽ ko hối hận
    ai ko thích biển đảo thì làm chuyến dạo chơi lên bình định thăm thành bình định vậy ,nói chung là cũng được ,hay lên chùa nguyên thiều thăm tháp cổ của người chăm ,di cùng bạn gái (hay trai) mà nhặt những trái thông dưới chân tháp cổ cũng lãng mạn lắm đó
    túm lại QN tuy thiếu chỗ đi nhưng phóng tầm mắt ra xung quanh thì có rất nhiều chỗ để các bác tới,chỉ là mấy pác ko chịu tìm hĩu thui
  7. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó đi khoảng 30km đường Gò bồi - Cát tiến - Tam quan , có chùa Ông Núi leo vừa mệt vừa mát, xong tạt xuống biển Cát hải ( đẹp, thoai thoải, sạch và còn cực hoang sơ ,kéo dài vài km) tắm đã đời rồi kéo lên sát mé đường, có một hai quán đặc sản vừa rẻ vừa ngon (nhất là cá hồng hấp ) tẩm bổ một trận rồi về .Đảm bảo Nha trang Vũng tàu thua xa !

  8. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Về Quy nhơn đúng là chẳng biết đi đâu nhưng sẽ có thui nếu ta không chịu nghĩ, hè vừa rồi về quê và đi làm kiếm được ít tiền vào đóng học phí....tui thì chỉ tiếc là rằm vừa rồi không cùng với mấy người bạn đi cào cua sò những ngày rằm...he he được đi kể lại cho các bác nghe mới vui...
  9. khirung_us

    khirung_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bà con nói ở Quinhơn không có chổ chơi là không đúng , thật ra là vì ở TP neân khi veầ queâ bà con thaếy vaệy thôi .Baêy giờ xa queâ muốn ngồi hóng gió bieẩn cũng không bieất khi nào mới có , Tui phải lái xe ít nhaết là 12h ñồng hồ ñeẩ tới ñược bieẩn. Tui ước ngày nào cũng được tắm bieẩn mà có được đâu chứ. Queâ hương mình là ñẹp hơn cả , ñúng không bà con.
  10. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói Quy Nhơn mình không thua bất kỳ nơi đâu. Mình thích khí hậu, thức ăn, môi trường...ở quê mình.
    Tuy nhiên phải nói rằng nhà Bình Định mình chưa khai thác, chưa kêu gọi đầu tư một cách đúng mức... Tôi lấy một ví dụ: ở một số nước như Châu Âu, họ tạo ra các khu vui chơi như Legoland, khu vui chơi cho trẻ em, vườn thú.... Những cái này mình còn bỏ xót nhiều lắm.
    Bảo tàng cũng là một dịch vụ thu hút du khách, chúng ta đã thực hiện tốt chưa ?
    Quy Nhơn có nhiều hải sản, vậy chúng ta đã xây dựng một trademark có tầm vóc chưa?
    Du lịch tự nhiên, như leo núi bên Đài Loan họ rất thích. Quy Nhơn chúng ta có núi đẹp, cây xanh...chúng ta đã làm gì chưa?
    Biển chúng ta xanh, sạch.... chúng ta đã tận dụng các dịch vụ du lịch trên biển chưa...?
    Càng nghĩ càng buồn.
    Buồn thì post vào đây...cũng là việc tào lao thôi... 20 năm nữa con cháu chúng ta sẽ phát huy ??????

Chia sẻ trang này