1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi thê này liệu co' làm sao không , các bậc tiển bôi, cac' anh , chi, cáo, gà ........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi startrue, 09/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Phải thân thiết rồi thì mới đi sinh nhật cùng nhau chứ. Haiz quá! Đúng là Gà.
    TRước có con bạn được một thằng rủ đi sinh nhật bạn nó thì mừng huýnh cả lên, ngồi phân tích này nọ, nghĩ ngợi bao nhiêu rồi chốt 1 câu là: Chắc chắn có tình cảm với tao nên mới thế.
    Sự thật nó lại ko phải thế mới đau chứ =))
  2. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kém lắm, kém lắm...Đi chơi và đi sinh nhật là hai việc khác nhau gà ạ...Đang thời điểm cua nhau thì chưa nên..mang đi thằng khác nó thấy nó lại làm quen .. có khi lại làm chân gỗ ...
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có lần em bị giống cáo của bác (sắp bị) rồi, zai rủ em đi chơi xong không báo trước cứ thế chở thẳng em đến nhà bạn của zai, bị động nên hơi bị khó chịu đấy. Tốt nhất là nghỉ SN đi chơi với gái, hoặc nghỉ gái mà đi SN.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bác hy sinh buổi sn đi. Chứ đùng đùng chở thẳng em nó đến đấy là thất sách. Nó co bác die luôn. Chưa là gì vô tình gặp bạn của zai đã ngại rồi chứ đùng nói là đi sn

Chia sẻ trang này