1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi thôi nào, tháng 7 rồi..........

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    maichâu chán chết đi dưọc !!! đi làm gi CÚCPHƯONG diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    there's only you in my heart
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Lại cãi nhau mất thôi........chúng ta cần nhiều ý kiến hơn nữa. Mọi người ai muốn đi chơi thì đăng ký cho Chiqui ngay nào, để tớ còn liệu liệu số lượng người đi. Nếu ai đăng ký thì chắc chắn là đi đấy nhá.........
    Chiqui thấy mọi người bảo biển Hải Thịnh đẹp lắm. cách HN 160km thôi..........có phong cảnh, có biển.......đại khái là chơi được. Mà khoảng cách 160km, đi ô tô 2 ngày thì có thể chấp nhận được.
    Mọi người cho ý kiến thêm đi nào.......nhanh nhanh lên chứ........cuối tháng họp box là chúng ta quyết định chính thức đấy.
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    không đi cúc phương đâu đến đấy về không ai còn nhìn thấytui là eagle nữa dĩn cắn chết thui sợ lắm đi biển đê biển đồ sơn vui lắm nhất là về đêm.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà này thì liệt kê hết các địa danh của đát nước mất . Bác nào đi Hải Thịnh, Quất Lâm thì gần quê em...
    ________________________
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đi biển đi, lên rừng chán lắm. Okie với ý kiến của Matrix đi biển Hải Thịnh ( em cũng chưa đi bao h, lần này đi thử cho biết )
    A` còn chuyện 81 có đi hay không là chuyện khác, bác MMF không nên nói như thế, 82 không có chính sách bế quan toả cảng đâu đấy nhé. Chúng ta hiếu khách mờ !
    Vịt dễ thương
  6. panda83

    panda83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi với được không, đóng tiền cho ai vậy
    [titan]
    PhạmĐìnhTiến
  7. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đi núi rừng đi, đi biển em sợ lắm
    kyquai
  8. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Di Mai Châu được đó, chứ CÚC Phương thì lắm con muỗi và những con vật quái lại lắm !
    Cắt cho cháu kiểu đầu của dân chơi bốn mùa, dân chơi tức thì, sống vì không thể chết![/size=8]
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chiqui nghe nói biển Hải Thịnh đẹp lắm, rộng rãi thoáng đãng, lại vừa có biển vừa có phong cảnh. Chiqui thấy đi biển Hải Thịnh hay đấy. Chúng ta đi 2 ngày, sẽ có 1 đêm đốt lửa trại rất vui. Hơn nữa, khoảng cách 160km là ko quá xa, đi ô tô là vừa.
    Mọi người cho thêm ý kiến đi nào, nhưng Chiqui thấy đi biển Hải Thịnh là khá thực thi đấy, chúng ta có thể thực hiện được.
    Hì, chứ đi Cúc Phương........Chiqui nghe nói mùa mưa này nhiều vắt lắm...eo ơi .......Chiqui xin chạy hàng đầu ah......
    Nhanh lên nào mọi người ơi, thống nhất đi chứ, chúng ta còn chuẩn bị nhiều thứ đấy....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ko nên đi Hải THịnh, chỗ đấy lèo tèo chán lắm, chả có cái gì cả, hoang vu lắm. ra kiếm đồ ăn chả có khỉ gì, phải đi ăn mì tôm mới nhục chứ. Với lại đường xấu, từ Nam Định đi hình như phải trên 50km mới ra đến nơi mà đường bé tí, đi mất thời gian lắm.
    Mà định đi ô tô hay xe máy? đi xe máy thì xuống Đồ Sơn chơi cũng được, bãi thì bẩn thật, ai cũng đi rồi nhưng mà đi chơi với nhau thì đi thế cũng được, gần mà mùa hè đi biển cho nó mát mẻ. CHán thì có thể phì vào Hải phòng, HP có nhiều đồ ăn uống linh tinh ngon phết.

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này