1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi với bạn gái lần đầu tiên có nên cầm tay không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    báo cáo em đi vắng mới về nhà đông vui qía .
    em THAM GIA mới
  2. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh còn bé lắm,em hok thích đâu
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    cầm tay nhau đi lang thang cũng hay đấy chứ
  4. 2141777

    2141777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hum rùi úng nước ở Trịnh Ca em cứ vô tính chạm vào tay anh, làm tối hum đó anh mất ngủ cả đêm
  5. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc
    EM mờ phải cầm tay anh
  6. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mắc cười thiệt vì nhớ đến anh bạn của mình.
    Nhớ mấy lần nắm tay đầu tiên, tất nhiên không phải là trong lần đi chơi đầu. Đồng chí ấy rất ma lanh, đưa đi chỗ đông người, đang nói thao thao bất tuyệt, nắm tay mình tỉnh bơ như không có chuyện gì, mồm thì vẫn nói hăng say về đề tài đang nói, thỉnh thoảng giật tay hỏi: phải không em. Mình lúc đấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhưng không nỡ rút tay lại vì chỗ đông người mà, kiểu như sợ mình không nghe nên nắm để mình chú ý. Sau này mình nhắc lại, đồng chí cười ha hả và bảo đấy là chiêu "mượn nước đẩy thuyền", chứ thấy mình nghiêm túc, muốn nắm nhưng cũng sợ. Mà thời gian đầu ấy, đồng chí rất khôn, toàn đưa mình đi dạo siêu thị, dạo phố chỗ đông đúc. Thấy mình loay hoay là đồng chí lại tóm bàn tay, bảo "đi em" rồi phăng phăng dẫn qua đường hay luồn lách đám đông, vừa tình cảm, vừa lại có cảm giác che chở, bảo vệ. Mình thì đi chậm hơn, lại sợ lạc nên còn nắm cho chắc hơn, mắc cỡ gì nữa. Sau này cái trò nắm tay thành thói quen rồi thì mới từ từ đi chỗ nào riêng tư một tí.
  7. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________________________
    hay quá
  8. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu , hum đó em ko đi à , hay sao mờ ko thấy anh cầm tay , á nhầm , chị em vô tình chạm tay anh nhỉ ????
    @ Mr : Em nghĩ ,nếu như đã nói chuyện nhiều qua mạng , thấy hợp nhau, cô ấy đồng ý đi chơi ...thì ,nếu có cơ hội , anh cứ cầm ( tất nhiên hãy lamf như vô tình , nếu cô ấy rút tay ra,. thì có nghĩa là thời cơ chưa chín muồi , anh phải cố gắng lần 2, lần 2 ko được thì lần 3 , mà lần 3 ko được , thì anh kiss một cái xem phản ứng thế nào ! hihi ! Ko khéo đó lại là hành động mà người ta mong đợi !
    Thân !
  9. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cai vụ hun người ta anh chưa nghĩ đến vì chưa bit hun mờ, mà em bảo dậy anh thế mừ hok thấy ý kiến ý cò j cả. Chán
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội ko nói đến tay ,kể cả chân tớ cũng cầm
    mạnh dạn lên nào

Chia sẻ trang này