1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi xa đee!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi xa đee!!!

    Thấy các bác cũng máu đi chơi lắm à , hôm 24 nè chắc chỉ họp hành ăn uống nhậu nhẹt thôi nhỉ , chưa chơi xa được vậy thì tại sao chúng ta không tổ chức 1 bữa chơi xâ nhỉ ?
    *Thời gian : ngày 10-08-2003 < có thể là sớm hơn , sẽ có chỉnh sửa sau > Hôm đó chưa có kết quả nên mọi người đều có thể chơi zui zẻ được nhỉ .
    * Địa điểm : Tây Thiên < có thể hôm 24 nè các bác họp rùi bàn thêm nhen , tớ thì địa điểm nào cungx được miễn là đi chơi với các bác thui >
    * Phương tiện : thuê ô tô .< Lần trước lớp tớ đi thuê 2 xe hết khoảng 1,5 tr > box mình đi chắc hết tầm 1tr đó nhẻy > Nhưng thôi cái đó để bàn sau nha . <Nhà bác nào có xe đưa càng hoan nghênh >
    * Số người tham gia : Chắc phải trên 20 người nhỉ , như vậy mới zui chớ , các bác ở nhà nhớ động viên mọi người nhen .
    * Còn rất nhiều rất nhiều cái khác nữa nhưng bi giờ bs chưa nghĩ ra , mong các bác tiếp tục bàn bạc nhen .
  2. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đê thì đê chứ sợ gì mà không đê!!!

    Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi
    Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bác hụi trưởng cứ yên tâm,chơi cho xả láng đê.Rồi đến lúc bác về thì ta tính tiếp
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    a men a men, sao bây giờ nhìn topic nào của box mình cũng tội lỗi quá a men a men
    ...:::Down:::...
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cứ tội lỗi một chút cũng hổng sao mà bác , cứ thoải mái đi .
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái thì dễ thui nhưng cái vụ 1 tr không thoải mái chút nào.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đú vui vẻ, nhá
    Cái vụ này, tớ xin khiếu. Tớ chưa muốn bị cạo trọc.
    ...:::Down:::...
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    trống bác One thế mà nhiều lúc sổ ra những câu nghe ngứa tai quá , thật không hiểu gì khi nói thế nhỉ ?
    BaBy[​IMG]I Love You​
  9. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em còn yêu đời lắm , chưa muốn đi Tây Thiên đâu ........ mà cho em hỏi tây thiên la` ở đâu thế ? xa hông ?

    AAA
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi xưa nay vẫn thế, nếu cậu thấy ngứa tai thì cậu cứ tự nhiên mà gãi, tôi chẳng giữ. Mà nói thật nhé, cậu tưởng cậu hay ho, cậu nói dễ nghe lắm đấy à??? nực cười. Thôi, tôi dừng tại đây ko là lại cãi nhau, lại gây đoàn kết nội bộ. Mà cũng nói luôn với mọi người đây là topic bàn chuyện chung của cả box thế nên mọi nguời hạn chế chat chit, nhá.
    to trdung85: bao giờ anh dẫn chú đi Tây Thiên, biết ngay Ở đấy có sông có suối có núi có non, nói chung là thần tiên lắm, chú ạ
    ...:::Nothing:::...

Chia sẻ trang này