1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Chùa Hương hỏi han kinh nghiệm và rủ rê ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuphuong_85nh, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Uầy, các bác để nhóm các bạn ý du xuân lành lặn một tí chứ ai lại đi kích động mấy nữ nhi băng rừng thiêng nước độc lạnh lẽo thế
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thui e đi đường giống mọi người cho lành, e sợ mấy đường như thế lắm ạ, hihi.
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Trảy hội chùa Hương, khách bị chặt chém
    20:08'' 13/02/2008 (GMT+7)
    - 150.000 đồng/2 khách đi đò vào, tiền vé tham quan và vé đò ra khách phải... tự móc túi ra mua. Chưa hết, 1 chiếc bánh mỳ kẹp 1 xúc xích cũng được hét giá 25.000 đồng, thậm chí 1 bắp ngô luộc cũng có giá 3.000 đồng...
    150.000 đồng một chuyến đò
    Theo phản ánh của nhiều vị khách đã đến với chùa Hương trong những ngày đầu năm mới 2008, mặc dù giá vé chính thức cho toàn bộ chuyến tham quan chùa Hương bao gồm: "tiền đò vào - ra và phí tham quan" chỉ là 55.000 đồng/khách nhưng nhiều chủ đò đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách để... chặt chém.

    Không ít du khách lần đầu đến chùa Hương phải "móc ví" 150.000đ cho 1 chuyến đò.

    Cụ thể, với những khách đi lẻ bằng xe máy và "ngại" mua vé tại các quầy vé đông đúc, các chủ đò sẽ "hét giá" từ 110.000 - 150.000 đồng cho chi phí đi đò từ bến Đục, qua đền Trình vào tới chùa Hương.
    "Khi lên đò, bà chủ đò có nói với chúng tôi rằng 150.000 đồng đó đã bao gồm tất cả các chi phí có liên quan tới việc tham quan tại quần thể di tích, danh thắng quanh khu vực Hương Sơn. Tuy nhiên, sau khi lên bờ và tới cổng soát vé, chúng tôi được các nhân viên bán vé cho biết rằng: "Nếu khi vào chưa có vé thì phải mua bổ sung cả vé tham quan và vé đò chiều ra với số tiền 40.000 đồng/1 người". Như vậy vị chi 2 vợ chồng tôi đã bị bà chủ đò "chém đẹp" 110.000 đồng", anh Vũ Thịnh ở Khâm Thiên, Hà Nội cho biết.

    2 chủ đò đang trao đổi về giá trước khi "chặt chém" khách hành hương
    Trong vai 2 vị khách "lớ ngớ" đến chùa Hương lần đầu, 2 phóng viên VietNamNet đã nhập cuộc để tìm hiểu về những điều mà vợ chồng anh Thịnh phản ánh và thực sự bất ngờ về những "chiêu thức" được các chủ đò giăng ra để... bẫy du khách. Tại bến Đục, 2 phóng viên VietNamNet được một bà chủ đò mời chào: "Đi đò vào chùa đi các em, tiện đò vào đón khách trong đó ra nên chị chỉ xin 2 em 150.000 đồng thôi, bao gồm cả vé tham quan".
    Mang câu chuyện này tới trụ sở Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, mặc dù mới 16h15?T nhưng các phòng làm việc đã vắng tanh. Một nhân viên trực cho chúng tôi biết: "Hôm nay khai hội, vất vả suốt từ mấy hôm trước nên khai hội xong là các anh ấy về nghỉ rồi".

    Cán bộ Ban quản lý Hương Sơn đang đánh tá lả chiều 12/2
    Còn tại trạm điều hành thuyền đò nằm sát bến Đục, 4 nhân viên của trạm còn đang bận... đánh tá lả tính điểm, nhân viên còn lại nói: "Chuyện này nằm ngoài khả năng giải quyết của chúng tôi, mời các anh quay ra Ban tổ chức để làm việc!". Trước tình cảnh "không người giúp đỡ", 2 phóng viên VietNamNet đành phải quay lại với bà chủ chiếc đò sắt mang biển số HS - X12 - 092.
    Gi gỉ gì gi... cái gì cũng đắt!
    Đúng như những điều vợ chồng anh Thịnh phản ánh, sau khi chiếc đò sắt cập bến Hương Sơn và nhận đủ 150.000 đồng tiền đò, bà chủ đò có cái tên khá đẹp "Hoa Lan" bảo: "Các chú cứ vào đi, không phải mua vé nữa, chị "nộp thuế" hết rồi. Sáng mai 8h các chú ra đúng trước cửa quán ăn Thanh Hằng, chị sẽ đón các chú về". Tuy nhiên, trái với những điều bà chủ đò "khẳng định", 2 phóng viên VietNamNet vẫn phải móc ví mua thêm 2 vé đò chiều ra và 2 vé tham quan di tích.
    Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trịnh Xuân Hương - Phó trưởng Ban quản lý khu Di tích - Danh thắng chùa Hương cho biết: "Trong những năm gần đây, để hạn chế thấp nhất tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách, song song với công tác kiểm tra, chính quyền địa phương và Ban quản lý chúng tôi đã thống nhất ấn định một mức giá chung, tiến hành xây dựng 3 trạm kiểm soát, hệ thống camera an ninh, hệ thống biển báo giá dịch vụ trên các tuyến đường vào khu Di tích - Danh thắng Hương Sơn.

    Ông Trịnh Xuân Hương: "Chỉ tính riêng từ đầu Tết Âm lịch 2008 tới nay, chúng tôi đã phải bán bổ sung khoảng 2000 cặp vé tham quan - vé đò chiều ra cho du khách".

    Tuy nhiên, do lượng du khách mỗi năm một đông, nhiều người đến Hương Sơn lần đầu nên chưa thực sự biết về giá cả dịch vụ, chi phí tham quan, đi lại do ban tổ chức đã đặt ra nên vẫn xảy ra tình trạng khách tham quan, đi lễ bị các chủ đò chèo kéo, "chặt chém" tiền đi đò. Đến khi vào tới Hương Sơn, do bắt buộc phải mua vé tham quan cùng với vé đi đò ra theo quy định của Ban tổ chức nên nhiều du khách đã tỏ ra rất bức xúc.
    Chỉ tính riêng từ đầu Tết Âm lịch 2008 tới nay, Ban quản lý chúng tôi đã phải bán bổ sung khoảng 2000 cặp vé tham quan - vé đò chiều ra cho du khách".
    Trả lời những câu hỏi của phóng viên VietNamNet xung quanh vấn đề "Biện pháp xử lý của Ban quản lý và chính quyền địa phương đối với các chủ đò cố tình chèo kéo, chặt chém du khách tới tham quan, dâng hương lễ Phật ở chùa Hương", ông Hương chỉ cho biết: "Ngay khi nhận được phản ánh của du khách, Ban quản lý chúng tôi sẽ khẩn trương có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những chủ đò vi phạm" (?!)
    Trở lại với cuộc hành trình lên động Hương Tích, theo khảo sát của phóng viên VietNamNet, ngoài chuyện có thể bị "chặt chém" khi đi đò, hầu hết du khách đến với Hương Sơn đều đang phải chịu một mức phí dịch vụ tương đối đắt đỏ. Cụ thể: Một chiếc bánh mỳ kẹp 1 chiếc xúc xích Đức Việt to cỡ 2 ngón tay người lớn có giá 25.000 đồng (bằng với giá vé tham quan); Giá ngủ trọ trong những lán trọ tập thể gió lùa thông thống bên đường đã tăng lên mức 30.000 đồng/ đêm/1 người...
    Chị Tú Anh - ở Hưng Yên bức xúc: "Sáng nay trên đường lên động Hương Tích, thấy hàng ngô luộc bốc khói nghi ngút, 5 chị em tôi có dừng lại ăn mỗi người 2 bắp và uống một cốc nước ngô cho ấm bụng. Đến khi đứng dậy trả tiền, cô bé chủ hàng "quát" giá 3.000 đồng/bắp ngô, 1.000 đồng/cốc nước".
    Chị Tú Anh than thở: "Đúng là khôn nhà dại chợ anh ạ! Biết đắt đỏ thế này thì mang hết đồ ăn ở nhà đi để khỏi phải "giơ cổ ra cho người ta chém!".
    Một số hình ảnh chưa đẹp trong ngày khai hội chùa Hương 2008:

    Hàng chục sạp bán đồ lễ lấn cả lối đi của khách đi lễ

    "Đội quân" ăn xin vẫn tung hoành bám chân du khách hành hương...

    Quầy hàng ăn, người gánh thuê cùng "lang thang" giữa đường

    Mang cả bia, rượu, giò, gà... đi cúng Phật

    Đồ ăn phục vụ du khách đều có giá rất đắt

    1 chiếc bánh mỳ kẹp 1 chiếc xúc xích có giá bằng cả chuyến đò

    Dịch vụ đổi tiền lẻ luôn sẵn sàng phục vụ các "thượng đế".

    Sư tử đá cũng cần uống nước tinh khiết???
    Gia Linh - Lan Thương
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    nghe sợ quá nhỉ bạn nhỉ, nhưng nếu biết trước rùi thì cũng cố tránh hihi
  5. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi Chùa Huơng chắc bác nào ở topic cũng biết
  6. daiaxit

    daiaxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Công ty tớ đang có chương trình Lễ hội mùa Xuân khởi hành hàng ngày, chỉ với 246000 bạn sẽ có một chuyến đi chảy hội đầy ý nghĩa mà không cần phải lo bất cứ vấn đề gì nữa. Chúng mình sẽ đảm bảo cho bạn một chuyến đi trọn gói ( bao gồm xe, ăn uống, vé thắng cảnh, thuyền đò ... ) . Liên lạc với mình để biết thêm chi tiết nhé : Đại - AST travel, 65 Bát Đàn. ĐT: 04 9262628, 0979822330.
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Cứ đường chính mừ đi. đừng đi theo đường cò ( năm nay cũng ko có mấy)
    Bạn gì nói mấy cái tệ nạn, chặt chém ở chùa Hương. Mình hok phản đối, song đó chỉ là số ít. Ở điểm du lịch nào mà chẳng có. Một số khách chưa thoả thuận dứt khoát nên mới xảy ra như vậy. Việc giá trong đó đắt hơn, bạn nên thông cảm vì ng ta phải mang từ ngoài vào. Tất tần tật, chứ trong đồi núi thế làm sao có điều kiện sẵn. Rồi ng ta phải khuôn vác lên động. Toàn người dân ở đó làm dịch vụ. Các bác thông cảm cho giá cả tí đi. Có gì cứ vui vẻ thoả thuận trước. Coá ai bắt rề đâu ^0^
    ko biết bạn chủ topic này đi chưa nhỉ ?
    mà đi vãn cảnh thì đừng đi tháng này. để tháng sau đi ấy, hội 3 tháng cơ mà.Tháng sau đi miềng tour guide choa
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 15/02/2008
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ơ - 3000 / bắp ngô , 1000/cốc nước ngô thì cũng đâu mang tiếng là chém nhỉ? Mấy ngày tết HN, cốc trà nóng bé xíu còn 2000 rồi còn gì?
    Giá cả lại đang leo thang đắt đỏ nữa, cũng là tình hình chung mà.
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn cho ý kiến nhá, hihi đi theo chương trình lễ hội mùa xuân này cũng hay đấy bạn nhỉ, mình sẽ hỏi ý kiến mọi người rùi pm cho bạn nhá
    Mà đúng là ở HN mấy ngày tết giá cả cũng khủng khiếp tết xong gần chục nghìn 1 mớ rau, sợ quá , đậu thì 1500 đồng 1 bìa Cũng sợ thiệt
    Bọn mình đi vào ngày 24/2 các bạn ạ, ai rảnh đi cùng cho vui nhé
    Được thuphuong_85nh sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 15/02/2008
  10. manlights

    manlights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây là chương trình 1 ngày đúng không? Có chương trình đi hai ngày không vậy ?

Chia sẻ trang này