1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Chùa Hương hỏi han kinh nghiệm và rủ rê ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuphuong_85nh, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    ngày này tuần sau là đang hì hụi chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường rùi, cầu cho thời tiết đẹp, cần cho vạn sự như ý
  2. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
  3. mnguyenvn

    mnguyenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tin chùa Hương tắc đường làm mình thấy ngại đi quá. Năm ngoái mình đi cuối mùa rồi mà vẫn đông
    =======
    Bán iPhone nè http://iphoneviet.com
    [​IMG]
  4. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa Hương thì đừng đi vào dịp Lễ Hội vừa đông và vừa không hay ở dịch vụ,
    Nếu thành tâm hay muốn đi du lịch thì đi sau khi hết lễ hội thích hơn.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui nghe sợ quá.. mình đi lần đầu tiên sẽ là con gà mất hic hic. Bọn tớ định đi hai ngày.. <định đi cuối tuần mùng 1, 2 tháng 3. Bố trí nghỉ đựoc thì đi trong tuần cho đỡ đông> Ai đi cùng ko, cho vui..
    tớ còn lờ mờ cái khoản đò, ngủ qua đêm.. Nghe như bạn nói là qua bến đục rồi nghỉ qua đêm, thế đò nó có chờ mình ko :D, đông như thế sao bít đc đò nào mình đã trả xiền.. đi xe máy thì vất ở chỗ nào :D
    cho tớ cái sơ đồ của các thắng cảnh ở chùa hương với.. để tớ còn hình thành được chút ít đường đi..

  6. linhet5

    linhet5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi CH tắc đò rồi tắc đường lên gần chết, may ko bẹp ruột. Nói chung 1 lễ hội to như thế nhưng ctác tổ chức kém quá, nhốn nháo và nhếch nhác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui, nhìn bến đò sợ thế. Mình sợ sông nước...
    mình cách xa mấy ngày rằm cho đỡ đông.. mà có đông thế cũng ko sợ lạc đường, nhỉ

  8. trangnthp

    trangnthp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau em cũng định đi chùa Hương 1 chuyến, em đi cùng gia đình nên thuê ôtô riêng để đi. Nhưng khổ nỗi nhà em cũng đi lần đầu nên chưa ai có kinh nghiệm cả, nhà em định đi 1 ngày thôi nên rất sợ ko bố trí được thời gian để đảm bảo thăm được những nơi chính và về không bị lỡ đò. Bác nào có cái sơ đồ chùa Hương hay biết chỗ nào bán ko thì chỉ giùm em với, em đã ghi lại lịch trình các bác chỉ cho nhưng nếu có sơ đồ thì đi yên tâm hơn ạ
    Em cám ơn cả nhà
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình là không nên đi Chùa Hương vào thời điểm này.
    Mình đã đi Chù Hương nhiều lần (4) vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng là lần thứ hai đi vào dịp đầu xuân và lần này cũng như lần trước là đi cùng mấy anh/em bạn bè và người thân (mặc dù không muốn đi vì biết thế nào cũng sẽ đông người, đùn đẩy và náo loạn. Nhưng k thể từ chối).
    Đó là chuyến đi Chùa Hương hôm thứ 7 vừa qua với nhiều cảnh tượng và câu chuyện lý thú:
    - Trước hết là cảnh người người đội lễ lên chùa cúng, khấn..... Chẳng hiểu Đức Phật có ăn THỊT GÀ hay các loại thực phẩm khác như chim, cò, lợn mà người ta đua nhau đội lễ các loại thực phẩm này đến để cúng.
    - Cảnh tượng dòng người đùn đẩy nhau trong biển người, sóng người dẫn đến sự nửa khóc nửa cười.
    - Cảnh tượng nhữn người phụ nữ trẻ mang con mới chỉ hơn 1 năm tuổi đi Chùa Hương để rồi bị đẩy vào cảnh hỗn loạn đùn đẩy mà chẳng ai giúp được.
    - Cảnh tượng móc túi, cướp giật trong đám đông.....
    - Cảnh tưởng của mấy đồng chí to cao, đẹp trai thuê gánh 2 con gà, quần áo và các loại thực phẩm khác lên động Hương Tích và bị nó chuồn mất lúc nào không hay. Nhìn mặt mấy đồng chí này thất thểu khi không thấy con mẹ gánh hàng đâu mà buồn cười.
    - Cảnh tượng người người, già, trẻ, nam nữ, cùng cố hứng cho được giọt nước trong động Hương tích mà người ta gọi là bầu sữa mẹ, cây vàng, cây bạc.........
    - Cảnh tượng các hình ảnh quáng cáo WC, TOILET trên khắp mọi nơi từ lúc cập bến đến khi vào đến động Hương tích, nhìn thật chẳng có mĩ quan tí nào.
    - Cảnh tượng nhiều đôi bạn trẻ tranh thủ hôn nhau trên đường lên động, ngồi trêm mỏm đá nhìn rất lãng mạn nhưng không biết có hợp với hoàn cảnh đi chùa hay không????
    - Cảnh tượng các hàng, quán bày bán vô tổ chức và cản trở đường đi.,.................
    - Còn gì nữa không nhỉ??????? ai đi rồi thì bổ sung thêm nhé. đến giờ làm việc rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT CHÙA HƯƠNG
    ĐI VỀ MỚI BIẾT CHẲNG HƠN CHÙA NHÀ
    CHÙA NHÀ TUY CHỈ GỌI LÀ
    NHƯNG MÀ VẪN SƯỚNG HƠN LÀ CHÙA HƯƠNG
    ------------------------------------------------------------------
    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT CHÙA HƯƠNG
    ĐI VỀ MỚI BIẾT GIAN NAN VÔ CÙNG
    ĐƯƠNG LÊN HƯƠNG TÍCH TRẬP TRÙNG
    NGƯỜI ĐÙN KẺ ĐẨY EM THÌ TRÁNH XA
  10. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Theo mình được biết thì những người phụnữ mang con nhỏ đi ko phải là họ thích hay gì cả, mà những đứa trẻ ấy đều là con cầu tự ở chùa Hương nên năm nào cũng phải cho nó đi. Trong đoàn mình đi hôm vừa rồi có 3 chị em ruột, đều là con cầu tự xin ở chùa Hương, thế nên năm nào cũng phải đi đấy ạ.

Chia sẻ trang này