1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "chùa thầy" ở đại học ====>Vấn đề bức xúc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi "chùa thầy" ở đại học ====>Vấn đề bức xúc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hồi còn học phổ thông,em đã cực kì khó chịu với những trường hợp ngày 20-11 ,Tết, phải đến nhà các thày cô giáo, tất nhiên là ko phải đến thăm không rùi mà còn kèm theo "phong bì" nữa chớ.
    Thế mà khi vừa chân ướt chân ráo bước chân vào cổng trường đại học,em đã được chứng kiến những chuyện còn khủng khiếp hơn nữa,các thày giáo gợi ý học sinh một cách trắng trợn :"nhà thày ở phố X, số nhà Y....".Và sau mỗi môn thi việc đến nhà thày là chuyện đương nhiên , nếu ko đến thì xác suất thi lại là cao, mà có ai muốn thi lại đâu cơ chớ ============> đến nhà thày.Mong các bác cho ý kiến của bản thân về vấn đề này.

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. anhdaohong

    anhdaohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Ôi chao có gì phải bức súc lắm đâu.
    Việc đó là chuyện rất bình thường.Khó mà ngay một lúc co thể giải quyết vấn đề này.Nếu như tiền lương của giáo viên quá ít ỏi so với những gì họ bỏ công sức ra.
    Và chuyện gì cũng có lí do của nó.
    Bởi vì thưc ra đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ so với nhiều vấn đề của Quốc gia con` chưa giải quyết.
    Vấn đề la` ở bạn.
    Và bạn hay nhớ câu này:
    -Để đạt được mục đích lớn thì đôi khi phải bỏ qua đươc nhưng vấn đề nhỏ,miễn sao bạn đạt được mục đích của mình.
    Chúc bạn chóng quen và đạt đươc thành công của mình.
    Rất thông cảm với những suy nghĩ của bạn .
    st_hagerid
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, chuyện nhỏ như con thỏ... Nền kinh tế thị trường mà... cung cầu qua lại thôi...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. victorfinal

    victorfinal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    co gi ma phai buc xucBan co "cau" thi thay co co "cung " the thoi
    victor
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy bực mình ghê , không thể coi là phình phường được. Như thế quá là bất công cho những người chăm học mà không có nhiều xiền, mà làm vậy chỉ để xã hội chúng ta càng ngày càng ngu đi . Tôi không muốn mà vẫn phải đi , học như vậy chán ốm , chả học ĐH còn hơn .ỨC
    khủng long
    To live is to struggle
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc cái giề, tui phải cám ơn cái này đấy, nếu không có cái này thi tui đâu có được đi thi lần 1 đâu, nhờ có nó mà tui bị rớt khỏi danh sách cấm thi vì tội rủ rê bà con ko làm bài trốn nhau đi hát đấy.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Còn biết làm sao được nữa .Vấn đề này kêu ai?
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  8. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé nếu mà không được như thế thì lại thèm đó mỗi lần thi lại học lòi pha mà tốn một đống tiền chưa chắc đã qua môn đó hơn nữa không qua được thì không có bằng ===> không ra trường được
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đúng là tức thật, học chăm nhá nhưng nếu hông đến nhà thầy thì chỉ được 7 điểm , còn đến thì 9 ==>quả thật là tức. Bọn em vừa gặp một chuyện khủng khiếp hơn nhìu, thầy gợi ý trắng trợn nhá, nhưng mà đến nhà thì thầy lại cho phu nhân ra đuổi về, lí do là có gì thì lên bộ môn làm việc. Hôm sau bọn em lại đến, gặp thầy thì thầy ko những ko mời vào nhà mà còn nói là tôi bận rồi quay lưng đi thẳng vào nhà ko thèm ngó lại. Các bác ạ, nhà thầy to như cái nhà quốc hội, không ăn của đút thì làm sao mà xây được cái nhà to thế. Bạn em dến thì thầy bảo "thôi,hẹn các em khi nào tốt nghiệp, mà tốt nghiệp nếu bảo vệ thì có nghĩa là mỗi sv 500.000". Quá trắng trợn.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này