1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chùa với người yêu. Nên hay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zzzsweet_dreamzzz, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lingmit

    lingmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em up ho^. thoi a.
    cha? bit co'' nên vao` chua` với ng` iu ko????
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà...
    Mình thì tin rằng; .Sinh vật sống ảnh hưởng môi trường sống,
    Khi bạn vào chùa .Lòng bạn sẽ cảm thấy chút gì đó thanh thản..
    Theo mình thì khi đi chùa với người mình yêu các bạn sẽ được lợi nhiều hơn hại.chí ít là các bạn cũng rũ bỏ được những tham vọng.những lo toan của cuộc sống dù chỉ là tạm thời..,[bỏ ngoài cổng chùa nhé ,lát nửa ra lại mang vào..]
    Nếu tin vào fép duy tâm, thì mất nhau cũng là do duyên số,sao lại đổ lổi do đi chùa được chứ hở các bạn???
    Mình có 1 kỷ niệm ngồ ngộ,Có 1 dạo mình đi lể chùa đầu năm với người yêu..và như nhiều người khác mình nhận 1 fong bì vài ngàn đồng gọi là lộc đầu năm....Mình đã dùng số tiền này để mua vé số cầu may nếu trúng thì có cơ hội cho 2 đứa..lấy nhau.
    Và...các bạn biết 0??..Trật lất
    ..Nhưng rồi chúng mình vẫn lấy được nhau..1 năm sau,chúng mình quay lại nơi ngôi chùa củ, mình cúng dường lại 1 số tiền khoảng vài trăm ngàn..và thấy lòng thật thanh thản..lại 1 chú vé số mời gọi..thôi thì thử ăn thua vơí nhà nước lần nửa xem sao? lần này mua bằng tiền của chúng con nhé đức Phật ạ...vợ mình thì bảo rằng nếu trúng sẽ cúng dường 50% ..nhưng mình thì bảo rằng 0 được tất cả sẽ là của chúng ta..hehe
    và rồi qua ngày hôm sau,chiếc vé số có đủ tất cả những con số trùng với số đặc biệt nhưng mỗi tội là vị trí 2 con số cuối bị đảo lộn..Một thoáng rùng mình vì sợ..cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên..nhưng cũng có thể fép duy tâm là có thật..Các mùa xuân sau mình cũng hay trở lại chùa này..dức phật vẫn vậy..vẫn 1 nụ cười hàm tiếu trên môi...
    Nhưng rồi.. chúng mình đã mất nhau [ly dị] ...Mình buồn mỗi khi ngang qua cổng chùa..buồn lắm
    xin trích tặng các bạn ý của 1 bài hát xưa củ, Bài hát: em đi lễ chùa này
    ...Đầu mùa xuân cùng em đi lễ,
    Lễ chùa này vườn nắng tung bay...
    -----
    Mùa hạ qua cùng em đi lễ
    trái mơ ngon đợi gió mơn man..
    ------
    Rồi mùa thu cùng em đi lễ
    có con chim đậu dướí gác chuông..
    -----
    Vào mùa đông cùng em đi lễ
    lễ chùa này 1 thoáng mưa bay
    và ngoài sân vài cành khô gãy
    gió lung lay 1 cánh lan vàng...
    ------
    .....
    Tàn mùa đông vào chùa bở ngỡ
    tiển đưa em trong áo quan này
    từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
    tóc em xưa,tơ óng như mây...
    -------------------
    có lẽ Vì mình mất nhau nên thấy thích bài hát này.Tuyệt nhiên 0 thể vì đi chùa mà em phải bị tiển đưa các bạn nhé. Cứ mạnh dạn đưa nhau ra mắt đức phật các bạn ạ..Và cố gắng mà "chịu đựng" nhau thì chẳng đời nào lại mất nhau được đâu..
    Thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 24/12/2007
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn mình thấy buồn quá, yêu nhau và đến được với nhau cũng 1 phần là duyên số. Nhưng hạnh phúc mong manh thật ...
  4. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa cùng darling không vấn đề gì đâu bạn.Năm trước mình với người ấy mới"tình trong như đã, mặt ngoài còn e".Đi đón giao thừa về bọn mình lên "Phủ Tây Hồ"lễ, mấy hôm sau lại đi"chùa Bà Đá".Các cụ phù hộ độ trì cho bọn mình nè hiiiiiiii, 2 tuần nữa bọn mình đã là vợ chồng rồi.Cứ đi chùa, thành tâm là được bạn ah.
  5. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Mình cùng bố mẹ ng yêu và ng yêu đi chùa Hà đợt giao thừa năm vừa rồi. Giờ lấy nhau rồi nè. Lúc đó cũng cứ nghĩ 2 đứa vào đây nhỡ về chia tay thế mừ lại thành ra đám cưới đấy cả nhà ạ. ----> Theo kinh nghiệm của tớ vào chùa Hà cùng nhau sẽ kết hôn.
  6. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  7. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    em vs BF em van di chua vs nhau ma
    cung ko co van de gi dau.Moi nguoi di le de cho long minh thay thanh than, em cung vay.Em di le vs BF de cau chuc cho moi ng cung nhu bon em co cuoc song an lanh, cu moi lan di le ve thi lai co loc moi la chu :)..Noi chugn thi em la 1 nguoi duy tam , di le nhu long minh dc hoa vs noi chon thanh tinh.Thay thoai mai con nguoi va cung ko thay bon chen trog cuoc song nua.
    Cu thang nao em vs bf ko di le thi deu thay but rut trong ng .hihi
    Được anquyen123 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 27/12/2007
  8. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết tại sao đức Phật lúc nào cũng "nụ cười hàm tiếu trên môi" không ạ ?
    Các bác thường cầu xin đức Phật điều gì khi lễ chùa ? "Adiđà Phật, cầu cho chúng con mãi yêu nhau, lấy được nhau rồi vẫn yêu, cho chúng con luôn mạnh khoẻ, yêu rồi vẫn khoẻ, luôn may mắn, làm ăn đánh quả nào thắng quả ấy, năm nay chức cao hơn năm trước... vân vân và vân vân " (hì, em cũng xin thế), chứ có ai chỉ xin mỗi cái món tình iu tình báo đâu. Đức Phật cũng khó nghĩ lắm chứ, chả nhé chúng nó lặn lội đến đây mà mình lại chả cho gì, mà nếu cho cả thế thì có bán cả Phật đi cũng ... Thế nên, người này thì cho cái này, người khác thì cho cái khác, những cái không cho được thì ... cười an ủi mà thôi.
    Có một hôm, mồng một em vào chùa, chỉ xin đúng việc tình iu tình báo thôi, xem linh nghiệm thế nào, thì về nhà ngay tối hôm ấy mẹ cho hẳn 50 nghìn tiêu vặt.
  9. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hehe
    bác nói hay thế hihi
    em thấy mẹ em dặn là đi thì nên cầu cho mọi ng chứ đừng xin cho riêng mình
    nên em cũng áp dụng như thế
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình với ng yêu đi nhà thờ 1 lần thôi , chia tay thật , hơ hơ

Chia sẻ trang này