1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di chúc.......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi link_2me, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Di chúc.......

    Khi còn sống chúng ta chẳng để ý gì khi viết cái khoản di chúc này ...Năm nay , khi năm ẤT DẬU đến .., họ gà nhà ta khối người chết bất thình lình ..., nhất là cái anh H5N1 và khối cái bệnh khác nữa đang xâm nhập dần.., vì vậy điều viết di chúc gửi lại cho bạn bè chiến hữu là điều nên làm...link_2me tôi hiện giờ đang khoẻ mạnh hoành tráng ,tranh thủ viết di chúc..kkekekkekekkekêk,nhỡ đâu....thì bạn bè chiến hữu có cái mà đọc
    Tài sản của tôi để lại bao gồm những vật bất ly thân khi
    1.Chiếc điện thoại to bằng cục gạch , đầy đủ những chức năng khi còn sống.
    2.Một đôi giày rách mõm , mới sửa được mấy bữa , 10 năm vẫn chạy ầm ầm
    3.Một chiếc quần bò ( rách hai đầu gối)vì bữa nọ đi xe ngã và chưa có thời gian vá lại.
    4.Một cái áo made in china , mới mua ở NAM NINH mặc được mấy bữa (cái này kha khá tiền )
    5.Và số tiền có khả năng còn lại là 10 triệu đô la USD(gồm 2 va li xấp tờ 100USD) made in NAM ĐỊNH liên doanh với bà kon hàng mã Thái Bình .
    Vậy khi tôi không còn nữa thì toàn bộ số tài sản kia và số tiến xin được quyên góp cho những người anh em TTVNOL [:o][:o].Bản di chúc này sẽ thực hiện khi tôi chết nhăn răng ra .Vậy kính báo cùng bà kon

    Continue....
  2. net_next_me

    net_next_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sống bao lâu là đủ dài, sống bao nhiêu là đủ nhiều. Có người bảo sống bao lâu không quan trọng, quan trong là khi sống đã làm được gì, và ra đi có người tưởng nhớ không.
    Tôi thì tôi muốn sống thật lâu, không nhất thiết làm nhiều việc chỉ cố gắng làm ít việc xấu.(giờ tôi mất cả tự tin là mình có thể không làm việc xấu - đáng tiếc quá).
    Nhưng có ai muốn sống bao lâu, là được sống bấy nhiêu đâu. Ai cũng có thể chết bất thình lình bất cứ lúc nào. Bọn Tây Mỹ hay cả bọn Tầu nữa bao giờ cũng viết sẵn di chúc để chẳng may chết thì người sống còn biết đường mà làm.
    Đọc di chúc ( em chưa đọc cái nào, ko nhớ có đọc trong chuyện nào không) người sống biết được tâm nguyện của người chết, họ sẽ làm để thoả mãn ước nguyện đó, hoặc biết được tại sao họ chết. Tại sao lại phải dấu những ý nghĩ, những mong ước của mình với mọi người, tại sao lại phải để sau khi mình chết mọi người mới hiểu mình. Topic này lập ra không phải để dành cho người sắp chết, mà là để dành cho những người muốn sống và có những ước nguyện đáng được mọi người quan tâm.
    Nào xin mời các bạn tham gia.
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    còn cả cái cửa hàng di động của anh nữa chứ nó ở HN hay HD vậy ???

  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi mà chưa thấy chết , nhờ .
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    May quá..lâu lâu vào cái box Gà đọc lại cái phần mình di chúc thì thấy may , vì hiện giờ vẫn còn sống .Năm nay sang năm con CHÓ rồi , mình cũng mong là không phải viết di chúc nữa.
    Năm con Gà cũng lắm sự kiện xảy ra, tý nữa bỏ xác trong SG vì chuyến công tác vừa rồi , đấy là cái rủi ro không mong muốn , mấy cái thèng bạn mình thì cũng vậy , thằng thì mất cái máy gần 1000$ , thằng thì bị tai nạn thập tử nhất sinh , thằng thì có khả năng bỏ vợ....Năm ẤT DẬU đối với tụi gà khổ thật
    Thế mà TỬ VI lại nói là năm nay có nhiều lộc
    Tân Dậu: 25 Tuổi (Sinh từ 05/02/1981 đến 24/01/1982).
    Mạng: Thạch Lựu Mộc.
    Nam: Cung Khảm, sao Kế Đô, hạn Địa Võng
    Nữ: Cung Cấn, sao Thái Dương, hạn Địa Võng
    Tài lộc và công danh của bạn năm nay tương đối tốt và có nhiều thay đổi nhanh chóng bất ngờ khiến bạn phải tiến hành. Nếu năm nay bạn muốn thay đổi hoàn cảnh, công danh, nơi ăn chốn ở, công việc hoặc bỏ vốn đầu tư thì nên tiến hành. Tài lộc dù có dồi dào nhưng vào tay này lại ra tay kia, tuy vậy cũng không gây cho bạn sự lúng túng vì sự xoay sở có nhiều cơ hội tốt. Năm nay thuận lợi cho việc đi xa, xuất ngoại, gặp gỡ thân nhân, gặp lại người xưạ Trong gia đình có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ sửa chữa cho những việc cần thiết như bất động sản, xe cộ và giúp đỡ thân nhân về bệnh tật, đau yếu, chuyện buồn. Bạn nên giữ sức khỏe, không nên quá ưu phiền khi đó không phải là trách nhiệm của mình. Cẩn trọng về pháp luật, thuế má, hoặc bị phạt vạ, bồi thường, đền bù về những chuyện không đâu

    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 17/01/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chết , mình đã thành ông già rồi mà chưa để lại di chúc 1 chút nào cả . Chít , phải viết nhanh thôi !
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Còn 7 ngày nữa là hết năm Ất Dậu huhu một năm đầy tai hoạ . Nếu trong vòng 7 ngày tới mà điện thoại đã bị khóa, không còn ai liên lạc được với Tôi - Ngọc cô nương thì hi vọng rằng những người đang phải ... mắc nợ tôi sẽ an tâm mà nghỉ yên trong vòng 3 ngày tết, để cho tôi cũng kịp nghỉ ngơi hết cái năm đầy tai ương này. hu hu.
    Họa chăng may mắn qua được hết cái tết này thì hi vọng rằng cũng đừng đến đòi nợ đầu năm hoặc mang tôi đi đâu xử lý. Có vét váy (ý tôi là vén váy tôi lên ) cũng không thấy "gì" dấu trong đó cả !
    Thôi thì tôi đành di chúc tại đây để hi vọng những người nào bị tôi nợ biết mà chuẩn bị. Để cho tôi sang năm mới được khuây khỏa và thư thư cho tôi rồi dần dần biết đâu tôi BÌNH PHỤC sau cơn hoạn nạn mà tĩnh tâm tĩnh dương hoàn trả lại đầy đủ (xin tái bút thêm là đến thời điểm năm mới Bính Tuất đã sang năm con Gà H5N1 đã ngẻo thì lạm phát cũng tăng theo, kính mong quý chủ nợ đừng có lèo nhèo làm gì nhá ! hic hic
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Lại sang một năm nữa rồi , năm Hợi .Vậy mà mình vẫn sống nhăn răng ra , chẳng thấy TÈO gì cả....Lại ngồi ngẫm nghĩ viết di chúc , nhỡ năm nay nó vận hạn , giàu lên nhanh chóng thì chẳng có thời gian mà viết di chúc nữa ...khà ...khà ...
    Tài sản hiện nay của tôi là
    1.Chiếc điện thoại to bằng nửa viên gạch ( loại SONY nặng phải biết , đồ cổ đấy nha,dân HN đang săn tìm đấy )
    2.Một đôi Tông hàng hiệu GUCCI , dán tem nhập khẩu đàng hoàng .
    3.Một chiếc quần hiệu made in D&G , sản xuất tại quê lúa Thái Bình ,vì thiếu vải nên thủng nhiều chỗ.
    ...và một xấp 20 triệu EURO made in Giéc măng liên doanh với chủ tiệm bán Hàng Mã Hà Nội
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Kinh vãi, khi chú die thì 10tr USD anh cũng đốt cho nó đi theo chú chứ bây giờ có WC nào cần giấy đó nữa đâu

Chia sẻ trang này