1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi công tác về thấy người yêu thờ ơ quá ...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mazuri, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  2. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    lẫn lộn thật các bác ơi, mới 1 ngày em không vào mà thấy các bác góp ý nhiệt tình quá, em chân thành cám ơn các bác. quả thật em có hơi bức xúc. bùn
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì phức tạp. Tớ cũng gặp trường hợp này rồi. Góp ý thẳng + Nũng nịu tí = Vui vẻ ngay
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bác ạ, con gái mờ nũng tẹo thôi, khi xa bác nhớ lắm ý, bác về người ta chỉ muốn tỏ vẻ tẹo thui, bác thử quan tâm chiều hơn tẹo nữa xem.
    Chúc bác may mắn, bác cứ xem xét mọi mặt bình tĩnh nhá
  5. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Theo em là cứ rủ em nó đi chơi, rồi hỏi em nó rằng: em có muốn trở thành quá khứ của anh không? Em nó mới hỏi tại làm sao? Bạn mới gào lên: Anh đi xa nhớ em như thế, mà em thì sao nào? Ặc ặc, sau đòn phủ đầu, bạn lại dịu giọng nịnh nọt: Anh không muốn nặng lời đâu, nhưng mờ em làm thế a bùn lém!
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    cái bà này chỉ được cái là.............Ùh bỏ đi tui giơ tay lè
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà cứ như muốn là được ấy nhỉ? nếu sai khiến được trái tim mình lúc nào nên yêu, lúc nào nên bỏ t hì ... chả ai lập ra cái Topic: Tình bạn- tình yêu, Tư vấn tình yêu... nữa. Theo tôi thì nếu thấy vẫn yêu thì tiếp tục, còn mới chỉ thích thì vẫn tiếp tục và nghiên cứu kỹ xem có đối thủ nào đang "oanh tạc" vùng đất mà ấy định gieo trồng mùa vụ cho tương lai không?
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu của bác Trai_tình này viết cũng hay, nhưng mà biết khi nào người ta đùa cợt bác, biết khi nào người ta thật lòng? Theo em đã kết là bước lên, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... .!
  9. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    There are plenty of fish in the sea!!!
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ,một cách nuôi sống tình yêu đó là phải biết cách làm mới nó.Mỗi biến cố chỉ là một thử thách,đừng nản lòng trước nó,hãy tự khẳng định vị trí của mình,kết thúc là thất bại sao?

Chia sẻ trang này