1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi công tác về thấy người yêu thờ ơ quá ...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mazuri, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách nhau chán chê rùi thì cùng nhau nhấn F5 là okey.
    Chúc vui!
  2. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    đau đâ?u vi? yêu với đương, tre? con, ti?nh yêu bọ xít chô?ng đ vô nhau đấy bác a?
  3. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, gái còn nhiều -----> Bỏ bác ah!
    Đi công tác chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà thái độ
  4. lxtruongfit

    lxtruongfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Như tớ củng thế đây nè, Người yêu củng tự nhiên hờ hửng với mình, tớ tức lắm tớ bảo em đang thương hại anh đấy àh, sau đó bạn gái tớ xin lổi và hứa sửa chửa, nhưng đâu lại vào đấy vẩn chẳng thay đổi gì cả, mấy hôm sau nói lời chia tay, cô ấy bảo có lẻ như thế là tốt và bây giờ thì paipai rồi.. phụ nử mà thay đổi là người ta làm vậy đấy.
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế là đông đã sang rồi đây
    Ngoài kia gió buốt tuyết rơi đầy
    Mới mùa đông ấy, em còn nói
    "Em sẽ chờ anh, không đổi thay"
    Buổi chiều lạnh lẽo giữa trời mây
    Tóc em buông nhẹ xuống vai gầy
    Lời anh như cuốn theo làn gió
    "Anh sẽ về thôi em có hay"
    Mình anh cô độc giữa trời Tây
    Chiều chiều trông thấy bóng chim bay
    Nhạt nhòa khoé mắt dòng dư lệ
    Vẫn mong cho đến lúc sum vầy
    Anh nhớ hôm nào, tại sân bay
    Lá vàng khẽ rụng khỏi cành cây
    Thoáng nghe đâu đấy câu hò hẹn
    "Em mãi yêu anh trọn đời này"
    Em biết không em, có một ngày
    Miên man trong nỗi nhớ vơi đầy
    Anh gửi chút tình vào trang giấy
    Em nhớ vào lòng hay quên ngay?
    Khác với mọi lần bỗng hôm nay
    Anh thấy thư em không được dầy
    Nghĩ rằng em bận ngàn công chuyện
    Viết tạm vài lời lúc tiện tay
    Một thoáng nghĩ về chuyện không hay
    Chắc giống mọi khi chỉ la rầy
    Lạnh lùng vỏn vẹn dăm ba chữ
    "Em nghĩ là mình nên chia tay"
    Anh tự hỏi mình chuyện gì đây
    Bỗng dưng tại sao lại thế này
    Có phải anh làm gì sai trái?
    Giữa trời mưa tuyết vẫn đang bay
    Một chút chạnh lòng với đắng cay
    Chia sẻ cùng ai giữa chốn này?
    Bỗng thấy cuộc đời như mờ tối
    Trong lúc một mình anh đã hay
    Mải mê sự nghiệp ở nơi đây
    Anh đã quên em, quên những ngày
    Bên nhau, quên những câu hò hẹn
    Quên cả tình ta trong thoáng giây
    Xin mưa ngừng rơi, lá ngừng bay
    Xin em hãy luôn nhớ chuỗi ngày
    Bên nhau cùng những câu hò hẹn
    Và chút tình ta trong ngất ngây
    Ta mãi xa rồi kể từ đây
    Em sẽ quên anh với tháng ngày
    Quên đi bao phút giây kỉ niệm
    Quên một cuộc tình trong đắng cay
    Bài này hồi bạn tớ đi Pháp, có chuyện thì phải nên nó post lên 1 diễn đàn. Diễn đàn đó nay đã down. CŨng may tớ copy được . :D
  6. lxtruongfit

    lxtruongfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tất cả nhửng lờ hứa chỉ là lời hứa mà thôi, chỉ có nhửng hành động cụ thể mới chứng minh được mọi thứ, tình yêu củng vậy muốn chứng minh được tình cảm của mình thì củng nên có những hành động cụ thể dù chỉ là nhỏ nhất.
    Chao lưu đoạn thuỷ, thuỷ cánh lưu.
    Cửu bối tiêu sâu, sâu cánh sâu.
    Rút dao chém nước, nước vẩn chảy.
    Nghiêng chén tiêu sâu, sâu vẩn sầu.

  7. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    đắng cấyo tôi giống bạn vậy
  8. lxtruongfit

    lxtruongfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    uh tốt nhất là nên chia tay, cho đở mệt người và khỏi phải đau đầu với mấy đứa tính như trẻ con ấy. thà rằng đau một lần còn hơn đau âm ỉ.
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Dừn cố lứu kéo chỉ làm cho hai con CHIM thêm khổ đau mà thôi.
  10. arthur2212

    arthur2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    gì thì cũng phải XXX xong rồi mới chia tay, như vậy sau này 2 dua còn có cái để nhớ.cố gắng chiều em nó một chut.

Chia sẻ trang này