1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di cư đến hệ thống sao khác.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Dragon2feet, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon2feet

    Dragon2feet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Di cư đến hệ thống sao khác.

    Đã bao giờ bạn nghĩ rằng con người đến một ngày nào đó sẽ phải di cư tới một hệ thống sao khác trong thiên hà chưa? Ở đây không dám nói tới việc di cư tới thiên hà khác vì chưa tưởng tượng được công nghệ và khoa học phải phat triển thế nào thì mới thực hiện được. Với khoa học hiện nay thì việc di cư này hoàn toàn không thể thực hiện được, nhưng hy vọng trong khoảng 100 năm tới với tốc độ phát triển như hiện nay chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể có những chuyến du hành xuyên hành tinh.
    Như các bạn đã biết, chúng ta đang cư ngụ tai vành ngoài, hay rìa của 1 nhánh xoắn ốc của thiên hà chúng ta. Nơi này mật độ của các sao rất thấp khoảng 1,4 sao/parsec khối.(1 parsec = khoảng 4 năm ánh sáng). Như mặt trời của chúng ta cách Cận tinh( ngôi sao gần nhất là 4 năm ánh sáng). Để đến được Cận tinh với tốc độ = 1/10 tốc độ ánh sáng ta phải mất 40 năm trái đất. Còn với những nhà du hành trong phi thuyền này thi không dám chắc là mất mấy năm nhưng ít 40 năm( theo thuyết tương đối).
    Nhưng trong khoảng 4 năm ánh sáng thì khó có thể kiếm được một ngôi sao nào có hành tinh. Chúng ta phải di chuyển về tâm của thiên hà, nơi mật độ sao lớn hơn và xác suất để 1 ngôi sao có hành tinh có thể cư ngụ được lớn hơn. Và tôi tin chắc là có. Các nhà thiên văn hiện nay tìm được rất nhiều hành tinh ngoài hệ mặt trời rồi, và vấn đề là thời gian để tìm được hành tinh có thể sống được.
    Trở lại vấn đề chính là làm sao để di cư đây. Vấn đề này đã được các nhà khoa học nói tới và có nhiều ý tưởng thú vị. Ở đây tôi
    xin đề cập tới một số ý tưởng đó.
    Nói tới đây chắc các bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ chế tạo một con tàu bay với tốc độ ánh sáng hoặc nhanh hơn để bay tới một hành tinh nào đó. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể. Tốc độ ánh sáng là giới hạn của chuyển động. Mà có chế tạo được đi nữa thì có thể phải rất lâu nữa và khó có thể nói là lúc đó chúng ta có còn tồn tại hay không. Trong khoảng vài trăm năm sắp tới chắc chắn con người không thể làm được điều này, lý thuyết thì có thể nhưng công nghệ chắc chắn là không thể thực hiện được.
    Một cách khác là chúng ta di chuyển tức thời, hehe, tức là di chuyển trong các chiều không gian khác. Cái này lý thuyết quá, nhưng thực tế chúng ta biết rằng không gian bi bẻ cong trong trường hấp dẫn lớn. Và chúng ta hy vọng rằng cái khoảng cách xa vời giữa chúng ta với các hành tinh khác chỉ là khoảng không gian duỗi ra trong không gian 3 chiều. Còn còn với chiều khác thì nó ở rất gần chúng ta. Và chúng ta có thể bước qua nó để đến đích. Hy vọng các nhà khoa học khám phá ra được chứ không phải là dẫn đến con đường cụt.
    Hai cách trên nghe rất hấp dẫn. Tôi và bạn đều rất mơ ước mình có thể được chu du như vậy. Nhưng trớ trêu thay lúc đó tôi với bạn không còn tồn tại nữa rồi.
    Một cách nữa được gọi là Giấc ngủ dài (The Long Sleep). Khi chúng ta không có tốc độ thì chúng ta lại phải dựa vào thời gian. Với một thời gian thật lâu chúng ta sẽ vượt qua được khoảng cách lơn. Bạn sẽ được nằm vào một cái ***g, đậy nắp lại. Máy tính sẽ giúp bạn đi vào 1 giấc ngủ sâu. Mọi trao đổi với bên ngoài được dừng lại hoàn toàn. Khi đến đích hệ thống máy tính sẽ đánh thức bạn dậy. Và bạn bắt đầu khám phá và xây dựng một thế giới mới. Cách này được các nhà làm phim rất ưa thích. Bạn có thể thấy trên phim Alien.
    Cuối cùng với cách tiếp cận mới, các nhà khoa học đã đưa ra một cách hoàn toàn khả thi nhưng không được hấp dẫn lắm.
    Chúng ta hãy xem người cổ đại làm thế nào để có mặt khắp châu lục. Đó là quá trình kéo dài hàng ngàn năm, người cổ đại luôn di chuyển để tìm nguồn sống mới. Họ là một quần thể, phát triển duy trì và dy chuyển. Và chúng ta ngày nay không khác gì họ mấy. Tài nguyên đang cạn dần, ô nhiễm, chiến tranh, dân số... và chúng ta chúng ta cần những vùng đất mới để khai thác tài nguyên. Việc di cư cũng sẽ phải trải qua hàng ngàn năm để chinh phục miền đất mới. Chúng ta hãy học theo người cổ đại. Một quần thể, duy trì số lượng và di chuyển trong không gian. Các nhà sinh học đã chứng minh rằng 1 quần thể gồm 200 cá thể trở lên khi giao phối chéo sẽ không bị thoái hoá gen. Vậy số phi hành đoàn ít nhất là 200. Hãy tạo cho họ một con tàu để họ có thể sinh sống và phát triển trong đó. Một mô hình được đưa ra. Nó có dạng một cái bánh xe khổng lồ, di chuyển trong không gian và có tự quay quanh mình để tạo lực mô phỏng lực hấp dẫn. Trong con tàu đó như thế nào thì chưa được bàn tới nhưng nó sẽ tương tự một thành phố. Nếu di chuyển với tốc độ = 1/10 vận tốc ánh sáng, để tới một hành tinh cách 100 năm ánh sáng, ta mất 1000 năm trái đất tức là khoảng 15 thế hệ trên con tàu(thời gian trên tàu sẽ chậm hơn theo thuyết tương đối). Khi tới đích ta sẽ có một quần thể người. Chúng ta sẽ có rất nhiều những hạt giống như thế. Và họ sẽ phát triển. Hy vọng thế.
    Liệu bạn có giải pháp gì hay hơn không? Hãy đóng góp cho nhân loại.


    http://www.solstation.com/habitable.htm
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cái này nghe có vẻ giống phim viễn tưởng quá. Nhưng nếu thực hiện được như bác nói thì quá tuyệt, chỉ tội chắc chúng ta không ai có mặt để chứng kiến ngày đó thôi.
    Niềm tin cho ta tất cả
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đi cả ngàn năm đến khi về được lại Trái Đất thì chắc Trái Đất không còn nữa (thằng Bush hiếu chiến quá , ăn đi đánh nhau không à) . Những người đi trên tàu vũ trụ phải là những nhà khoa học lỗi lại , chắc không có đất nước nào chịu mất đi nhiều nhân tài như vậy ...
    với tốc độ hiện tại thì chưa dám nghĩ đến việc khám phá vũ trụ , còn tốc độ ánh sáng thì khỏi nghĩ đến đi . Nếu đạt được tốc độ ánh sáng thì có thể nhìn lại quá khứ đó ... Chỉ có duy nhất về việc bẻ cong không gian thời gian , khi đó đường thẳng không phải là ngắn nhất mà lại là đường cong .
    không gian thời gian đều có thể co giãn , Enstein đã nói như vậy mà . Những thuyết ông nói , con người dần dần chứng minh được là đúng , hy vọng vấn đề này cũng thế ...
    có bác đọc truyện "Siêu nhân Locke" không nhỉ ... ?
    đang bực mình đây , đừng dây vào ...
    vườn xuân nắng mới hoa đương đẹp
    em lạnh lùng qua chẳng đoái hoài
    em hỡi vô tri hoa biết tủi
    đầm đìa châu lệ hạt sương mai ...​
    Được langdangngayqua sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 16/03/2003
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác này có vẻ thích truyện tranh quá nhỉ. Hôm trước vừa Mabư hôm nay lại Locke rồi.
    Niềm tin cho ta tất cả
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải tìm xem nơi nào có thể sống được cái đã ,chứ mà di cư lên đấy rồi mà không phù hợp với con người thì làm sao đây?
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    trong tương lai gần hãy cứ nghĩ đến chuyện lên mặt trăng ở cái đã!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    sao lại nghĩ đến mặt trăng,mặt trăng không có bầu khí quyển,nghĩ đến sao hoả được hơn chứ ạ,sao hoả có khả năng để chúng ta cải tạo và có thể lên trên ấy sống được chứ ạ.nhưng đi tới đâu cũng vậy thôi,chúng ta cũng phải cải tạo môi trường ở đấy cho phù hợp với chúng ta,tại sao chúng ta không nghĩ rằng việc ấy khó hơn việc giải quyết vấn đề ônhiễm môi trường trên trái đất nhỉ,nếu chúng ta không giữ gìn quả đất thânyêu sẽ có ngày chúng ta phải rời xa nó,mà việc ấy thì chẳng hay tí nào.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    xời! bầu khí quyển thì là cái gì khi chế tạo được những loại kem trị mụn chống tia cực tím... không có bầu khí quyển chạy pin mặt trời càng tốt chứ sao! mí lại tạo ra bầu khí quyển có khó gì... trên đấy đầy C02, tạo ra 02--> 03 là chống được tia cực tím zồi (công nghệ đấy đã có từ lâu)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    mặt trăng nhỏ quá không đủ khả năng giữ lại bầu khí quyển lâu dài được,như vậy chẳng có hiệu quả tí nào cả.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    còn ở sao hoả thì không sống được đâu vì không có nước , mới đây các nàh khoa học đã khẳng định " Con người sẽ chết khát nếu sống trên sao Hoả"
    Cực Bắc và cực Nam của Hoả tinh có nhiều nước đóng băng, nằm dưới một lớp vỏ ''băng khô'' - carbon dioxide đóng băng. Tuy nhiên, đây không phải là tin tức tốt lành đối với các du khách trái đất - những người muốn tìm nước uống.
    Theo các nhà khoa học, nguyên nhân là do không có bằng chứng về sự tồn tại của nước ở dạng lỏng. Các nhà thiên văn đã tìm kiếm nước lỏng trên Hoả tinh trong hơn 1 thế kỷ qua và việc nhìn thấy các con kênh trên hành tinh này đã kích thích trí tưởng tượng và thúc đẩy việc tìm kiếm sự sống thông minh ở đó.
    Những dấu hiệu rõ ràng về nước bề mặt, bao gồm những đặc trưng trông giống các con kênh và thung lũng, cho thấy hành tinh này có thể đã từng ấm và đủ ẩm ướt để duy trì nước lỏng. Do đó có khả năng tồn tại sự sống giống trên trái đất.
    Tuy nhiên, phát hiện mới, được công bố trên tạp chí Science, cho thấy mặc dù có nhiều băng nước song chẳng có nơi nào trên Hoả tinh có đủ carbon dioxide để làm nó đủ ấm, khiến nước có thể uống được. Nhà nghiên cứu Shane Byrne thuộc Viện công nghệ California cho biết: ''Rõ ràng là không có nước lỏng. Chỉ có một dải băng dày 3km giống Greenland trên trái đất''.
    Phi thuyền thám hiểm
    Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà thiên văn cho rằng cực nam của Hoả tinh có nhiều carbon dioxide đóng băng, không giống cực bắc của nó. Cực bắc dường như chỉ có một lượng rất nhỏ. Hình ảnh nhiệt, mới, do Odyssey - phi thuyền thăm dò Hoả tinh và phi thuyền Khảo sát toàn bộ Hoả tinh của NASA chụp được cho thấy cả hai cực có ít băng khô và nhiều băng nước. Băng nước nằm dưới bề mặt khoảng 8m.
    Ông Bryne cho biết 2 phi thuyền trên truyền về những hình ảnh rõ nét cao của cái mà trông giống các lỗ trong phó mát Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, thực ra chúng là những chiếc hố đáy bằng nằm trong lớp băng khô bề mặt ở các cực của Hoả tinh. Những chiếc hố này thay đổi theo mùa và đáy của chúng nóng lên vào thời điểm mùa hè trên Hoả tinh.
    Điều đó cho thấy đáy của các lỗ này được tạo nên bởi băng nước, chứ không phải là CO2 đóng băng. Băng nước có thể ấm lên trong khi CO2 đóng băng chỉ bốc hơi hoặc thăng hoa vào trong khí quyển Hoả tinh. Đáy của các hố là đỉnh của những lớp băng nước dày ở các cực. Băng nước chưa bao giờ nóng lên tới mức đủ để tự tan chảy do ở bên dưới nhiệt độ đóng băng hàng chục độ.
    Như vậy,không thể sống được trên sao hoả nếu không có nước.
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.

Chia sẻ trang này