1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cua gái da mặt dầy bao nhiêu thì vừa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranquang99, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đi cua gái da mặt dầy bao nhiêu thì vừa?

    Vào diễn đàn đọc thấy có nhưng bác cáo nó ghét nó đuổi về rồi mà vẫn cứ lao vào lại có những gà mới mời em nó đi chơi một lần không được đã cúp đuôi về tìm em khác .Vậy theo các bác thì quan tâm tới mức nào thì vừa.Có thể chịu bị từ chối đến mứ nào để em ấy hiểu tình cảm của mình nhưng cũng khônh tới mức bị coi là chai mặt
  2. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ví dày
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Càng dày càng tốt, điếc nữa thì càng tốt hơn
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thì da mặt dày như Trâu là được chứ gì. Cứ lì như trâu. lao vào , tấn công mãnh liệt, bất chấp thương vong. Cho dù ko chết cũng khó nuôi. Thế là được
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tầm 2,3 lần rủ mà không đi thì lượn! Đời còn dài, gái còn nhiều.
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Quá tam 3 bận, kô được thì nghỉ. Nhưng 3 lần thì mỗi lần rủ 1 kiểu, xài chút IQ ra cho nó hợp hoàn cảnh, kô khó lắm nếu gái kô ghét mình từ đầu
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nó k có giới hạn nào bác ạ.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Không một ngày nào không có mặt ở nhà tớ .
    Từ thời gian cưa đến lúc yêu
    Mối tình đầu của tớ còn cả buổi trưa nữa chứ , thuê luôn một cái nhà ở gần nhà tớ để chất hàng ..làm kho cho nó tiện đến nhà mình luôn thể . Bọn bạn tớ đặt biệt danh là Bện ..làm cho tất cả các anh chàng đi cưa cẩm mình cứ chạy hết
    Còn người mà tớ lấy thì ngồi ở nhà tớ , toàn bị mẹ gọi điện thoại bắt về..thì về
    Cả hai người đàn ông tớ đã yêu
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chúng ta ko thể gọi là mặt dày được nghe rất phản cảm , phải gọi là kiên trì vì đó là một đức tính tốt ... cần được phát huy
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Không một ngày nào không có mặt ở nhà tớ "
    Chị và gia đình ta quả là dễ dãi, hehe
    "Còn người mà tớ lấy thì ngồi ở nhà tớ , toàn bị mẹ gọi điện thoại bắt về" Chị mà lấy ông này có khác gì đi chăm trẻ em, lớn thế mà còn bị mẹ gọi điện về, không khác gì thời bé trốn mẹ đi chơi....tiếc quá chị LK đã lấy chồng rồi em định giới thiệu cho ông chú họ em!
    To chủ topic: Da mặt bác dầy đến khi bác không thấy râu mọc mỗi ngày! thì lúc đó là vừa! hãy đợi nhé!

Chia sẻ trang này