1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cua gái da mặt dầy bao nhiêu thì vừa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranquang99, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    "Không một ngày nào không có mặt ở nhà tớ "
    Chị và gia đình ta quả là dễ dãi, hehe
    "Còn người mà tớ lấy thì ngồi ở nhà tớ , toàn bị mẹ gọi điện thoại bắt về" Chị mà lấy ông này có khác gì đi chăm trẻ em, lớn thế mà còn bị mẹ gọi điện về, không khác gì thời bé trốn mẹ đi chơi....tiếc quá chị LK đã lấy chồng rồi em định giới thiệu cho ông chú họ em!
    To chủ topic: Da mặt bác dầy đến khi bác không thấy râu mọc mỗi ngày! thì lúc đó là vừa! hãy đợi nhé!
    [/quote]

    Em zai Jonnyenghlish '' không được nói xấu những người đàn ông chị đã yêu nhé .....nhớ chưa ...không là chị ghét nhất đấy
    Chị công nhận là chị dễ dãi với anh ấy cực , cơ mà không dễ dãi thì chẳng có được một người đàn ông yêu mình đến như thế
    Đời có mấy người đàn ông để mình yêu , để mình có thể sống buông thả một chút dễ dãi một chút, lẳng lơ một chút đâu nhỉ .Nên tội gì mà không dễ dãi với người ta
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 3 lần mời đi chơi riêng ko đc chấp nhận ...thì ko bao h có đến lần thứ 4 ...
    Thế là đủ ... dĩ nhiên mời hay rủ cũng là nghệ thuật ... tự nhiên và đúng lúc đúng chỗ ... Chứ mời cái lúc củ chuối thì 1000 lần cũng thế ...
  3. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em zai Jonnyenghlish '''' không được nói xấu những người đàn ông chị đã yêu nhé .....nhớ chưa ...không là chị ghét nhất đấy
    Chị công nhận là chị dễ dãi với anh ấy cực , cơ mà không dễ dãi thì chẳng có được một người đàn ông yêu mình đến như thế
    Đời có mấy người đàn ông để mình yêu , để mình có thể sống buông thả một chút dễ dãi một chút, lẳng lơ một chút đâu nhỉ .Nên tội gì mà không dễ dãi với người ta
    [/quote]
    Ôi pác JE chú có thiêng thì vào đây thanh minh hộ cái! Chị nhầm rồi, em không phải là chú ấy!
    Chị dễ dãi thế mà cuối cùng cũng không trói được anh ý à haha
    To chủ topic: chẳng cần da mặt dày đâu! không được để cảm xúc lất át! luôn đủ tỉnh táo để điều khiển lý chí phản đòn là oki rồi!
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [/đùa] Bác cứ cố gắng nhá, cố đến khi nào bị túm tóc, tạt tai, lên gối.....tát thêm vài cái rồi tống cổ ra khỏi nhà thì thôi =)) [/đùa]
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 09/04/2009
  5. Seomaster

    Seomaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

     
    dày vừa thôi, quan trọng là kiên trì, không nản ắt có ngày thành công
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 09/04/2009
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao các em mà em cưa e chỉ rủ lần thứ 2 là đi,chưa bao h có lần thứ 3,hix nên e cug chưa biết phải mặt dầy dư lào.Mà lần thứ 3 mà k đi thì tếch luôn,trừ phi có lý do chính đáng(ốm đau dặt dẹo,về quê...).Mà dày đến khi các em ý cho ăn tát mà k thấy đau ý chắc là vừa,
  7. namel3ss

    namel3ss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đẹp chai o bằng chai mặt, càng dày càng tốt, cỡ cái thớt á, hehe o những dày mà phải còn bít cách kua, o thì dày như da voi mà cũng o thành công hihi
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cái gì cũng có giới hạn của nó.nhưng giới hạn là do mỗi người tự đặt ra và tự cảm nhận thôi.topic này nói câu chân thành là sẽ ko có kết luận cuối cùng cho một câu hỏi mang tính định tính thế này.Thân.
  9. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hic!! Xin các bác đừng hiểu lầm em hỏi cái này không phải cho em da mặt em chắc cùng lắm chỉ bằng da dê thui.Hôm trước đi học thầy giáo em có bảo tán gái là làm cho gái nó yêu ko được thì làm cho nó quý nó trọng chứ đừng bao giờ để cho nó thương (hại).
    CHuyện của em thì vẫn tiến triển tốt đẹp..Cứ 4 tháng em lại nhắn tin với cáo một buổi tối .Hôm trước mời đi chơi xa một lần em bảo về quê ko đi.Uh không đi thì thôi.
    Tối hôm qua em vừa được chứng kiến một chuyên rât hay lên quyết định làm một topic để mọi người ai có kinh nghiêm đau thương nào thì chia sẻ với anh em.
    Chuyên sảy ra tại phòng trọ của một bà chị học kinh tế năm 3:

    CÁO: Ở nhà em không có anh trai em muốn anh làm anh trai của em có được không.
    GÀ:Không,anh muốn làm ấy của em cơ.( trích nguyên văn).
    CÁO: Nhưng em có người yêu rôì.
    .......Im lặng ..........Cáo ngáp ,gà ngồi nhìn lên trần .......khoang 10 phút sau:
    - Thôi anh về đi cho em còn học.
    -Uh,anh vê đây,tối mai anh lai tới nhé.
    Chăng biết tối nay ông ấy có tới nữa không. đang chờ..........
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đích thị ku kia mặt cũng hơi dày, Cơ mà trước khi tình cảm của hắn sắp chết thì cũng cho hắn tới tiếp để mà dẫy dụa vài lần cho được thỏa mãn , ít ra cũng thể hiện rằng anh ko phải nói chơi mà là thật lòng. Cho nàng thấy hắn ta đau khổ, vật vờ vật vưỡng thế nào khi tình yêu ko được đáp lại . Trước khi chết cũng lấy được lòng trắc ẩn của nàng nữa chứ . Chứ chết âm thầm thế , ko cam lòng đâu
    Còn riêng về tớ thì mặt dày ko nỗi. Rủ đi chơi lần thứ 3 mà viện lý do từ chối là coi như hiểu rồi, Cũng còn có cái tự trọng của mình nữa chứ. Nói như thầy của chủ topic cũng đúng., Ko thể làm cho người ta yêu mình được thì cũng phải để lại sự tôn trọng và có một chút tiếc nuối khi ko đáp lại cảm tình của mình nữa chứ. Tự AQ nhẫy

Chia sẻ trang này