1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cua gái da mặt dầy bao nhiêu thì vừa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranquang99, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nhiều người da mặt dày bằng mình quá hê hê toàn quá tam 3 bận cụng ly
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    "Tớ có ngy rồi."
    "Thế bỏ người yêu đi!"
    Ngày hôm sau: "Bỏ ngy chưa? Đi xem phim đi"
    Ngày hôm sau nữa :"Hôm nay có phim hay lắm"
    ...."Thế vẫn chưa bỏ ngy à?"
    Các bác đã mặt dầy = nó chưa? Hix
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Da mặt dày bị đuổi đến lần thứ 4 là vừa đấy, mình chưa bao giờ phải đến lần thứ 4 cả, keke.
    Lại nhớ chuyện 1 thằng bạn cao to đẹp mã của mình học nhảy trên cung Hữu Nghị, mời các cô gái nhảy đến lần thứ 4 mà chả cô nào đồng ý
    Cuối cùng ra thanh thở với thằng bạn đi cùng thì nó bảo :
    Mày quên cài fecmăngtuya quần kìa
    Thảo nào
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lần một là cáo ngại , 2 lần là cáo đã ko muốn đi rồi thì té => chẳng quá 3 lần đâu . Nhưng cái chính là do mình lấy cớ có khéo ko thôi
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế làm em tưởng anh ấy bị hở van dạ dày, hoặc là con nghiện thuốc lá quên không nhai kẹo cao su
  6. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Vừa lên đọc thấy có bác 1 ngày nhăn tin cho cáo những 2 lần ngẫm lại mình nhưng 4 tháng mới nhắn tin liệu như vậy có ít quá không cácbác nhỉ.Mỗi lần nhắn tin qua lại thì bon em thường nhắn từ tối tới đêm luôn ,nhưng đau một nỗi là lần nào người nhắn trước cũng phải là em.
    Em mới đi chơi với Cáo có một lần thui ( Cáo chủ động rủ).Lần 2 em định rủ cáo đi chơi xa nhưng cáo bảo bận ko đi được.chán chăng hiểu nữa.
    À các bác cho em hỏi thêm một câu nữa là liệu bọn con gái nó có hay để ý những tin đồn vớ vẩn không nhỉ. Chẳng là hồi học cấp 3 em bị coi là 1 thằng đào hoa, đa tình mà nói thục với các bác em hồi đó chỉ biết học với game thôi chứ có biết quái gì đâu.Cũng gia sức thanh minh nghe xong chúng nó lại bảo thằng này đúng là có tật giật mình .chán chẳng buồn cãi nhau với chúng nó. Giờ mới thấy hồi đó mình ngu.
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Có công mài sắt có ngày nên kim mà.Đừng nản lòng
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    - Với tay nào non kinh nghiệm thì shock
    - Với tay cao thủ thì chả vấn đề gì
    Có câu chuyện thế này :
    Bà mẹ thấy con gái đi chơi khuya về, mắng : " Mày suốt ngày đi với thằng ấy, rồi bĩnh bầu ra có ngày !"
    " Mẹ buồn cười, anh ấy là anh kết nghĩa của con cơ mà "
    " Hừm, thằng ****** ngày xưa còn là chú kết nghĩa của tao đấy, con ranh ạ ! "
  9. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    - Với tay nào non kinh nghiệm thì shock
    - Với tay cao thủ thì chả vấn đề gì
    Có câu chuyện thế này :
    Bà mẹ thấy con gái đi chơi khuya về, mắng : " Mày suốt ngày đi với thằng ấy, rồi bĩnh bầu ra có ngày !"
    " Mẹ buồn cười, anh ấy là anh kết nghĩa của con cơ mà "
    " Hừm, thằng ****** ngày xưa còn là chú kết nghĩa của tao đấy, con ranh ạ ! "

    ...........Bó giò chấm côm!!!!
  10. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CÁO: Ở nhà em không có anh trai em muốn anh làm anh trai của em có được không.
    GÀ TRỌI : Uh anh đồng ý ,mà em có suy nghĩ như thế nào về sự loạn luân nhỉ

    Hỏi mấy câu bên trên mà chẳng có bác nào trả lời.THôi đi học vậy

Chia sẻ trang này