1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cua gái khổ lắm ai ơi :-)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi undersnowing, 27/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đi cua gái khổ lắm ai ơi :-)

    M: Male
    F: Female
    M: Em yêu, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải
    F: Ờ, chắc vậy. Tôi làm ở trong nhà xác

    M: Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải ?
    F: Ờ, bởi vậy tôi không đến chỗ đó nữa

    M: Chỗ này có trống không em ?
    F: Trống đấy, nhưng mà anh ngồi xuống thì có thêm 1 chỗ trống của tôi đang ngồi nữa

    M: Em nghĩ sao nếu 2 chúng ta đến chỗ anh chơi nhỉ
    F: Tôi không nghĩ là cả anh và tôi có thể vào một nơi như thế được

    M: Anh muốn được gọi điện cho em nhưng mà không biết số điện thoại, em cho anh số điện thoại của em nhá ?
    F: Anh cứ lấy tự nhiên, nó nằm trong danh bạ điện thoại ấy
    M: Nhưng mà anh không biết tên em..
    F: Tên của tôi cũng nằm trong đó nốt

    M: Thế em giờ làm gì ở đây, không phải như anh sao ?
    F: Cua gái chứ còn gì nữa

    M: Ước gì anh được nhìn thấy em khỏa thân, chắc anh sẽ chết vì được hưởng diễm phúc đó
    F: Còn nếu tôi nhìn thấy anh khỏa thân thì tôi sẽ chết vì cười vỡ bụng

    M: Thôi mệt rồi, anh biến đây.
    F: Ờ biến đi

    ( còn tiếp mấy hồi ).

    Được undersnowing sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 27/12/2003
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế mà sao vẫn đâm đầu vào??Con trai khoái đi chinh phục mà, phải không??
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  3. hanoivatoi1980

    hanoivatoi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin mạn phép undersnowing để thêm vài dòng vào đoạn chuyện đó
    M: Khoan đã em, trước khi về hãy làm ơn cho anh số điện thoại của em, đi mà...!
    F: Số điện thoại của tôi có nhiều số lắm
    M: Vậy đọc cho anh số đầu tiên
    F: ...Vậy hả, đó là số...: 8
    M: ???---> mặt đĩn ra như vừa...ị..đùn
  4. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thế là đi cưa cô khác, xem ra cô này đợt này có vẻ khả quan hơn
    M: mấy em ở đây làm gì vậy? mấy em mời anh uống cái gì nhá?
    FF: Tụi em không có tiền đâu, tụi em đến đây gặp bạn, nhưng gặp xong rồi, tụi em đi đây
    M: Em ơi, anh có thể làm quen với em được chứ?
    F: Uh cũng được
    M: Cho anh số điện thoại của em đi
    F: Không được, cho anh xong rồi đằng nào anh cũng không gọi mất công người ta chờ đợi
    M: Không có chuyện đó đâu, anh sẽ gọi mà
    F: Em có cho số điện thoại cho một anh rồi, nhưng cái thằng khỉ ấy nó chả thèm gọi cho em
    M: Thôi cứ cho anh số điện thoại của em đi
    F: Em cho nhưng mà số không đúng đâu
    M: Thôi được rồi, để anh cho số của em vậy
    F:Thôi khỏi đi, đằng nào em cũng không gọi cho anh đâu
    M: Thì đằng nào anh cũng không gọi cho em mà
    F: Thôi được rồi, em đọc nè, ghi số em vô đi
    ---- kaka được 1 cô ---- tiến sang em khác
    M: Xin lỗi, anh có thể mời bạn gái em ra nhảy 1 bản với anh được không?
    F: Tốt nhất mời em nè ()
    .....tèn ten nhảy đầm....
    M: Em có phải là con người có quy tắc không, quy tắc của em như thế nào
    F: Em là con người rất quy tắc
    1 - Không bao giờ tự động làm quen
    2- Không bao giờ tự động mời đàn ông ra nhảy cùng
    3- Không bao giờ hun trước
    ......
    M: Em thường làm gì vào thời gian rảnh
    F: Em chẳng có thời gian rảnh đâu, em bận lắm
    M: Sao anh hôm nào cũng thấy em ở đây vậy ?
    F: Tại vì không có việc gì làm nên phải vào đây
    M: anh mời em ****tail nhé
    F: uh
    M: Em uốn ****tail nữa không? anh mời tiếp
    F: uh
    M: Em có muốn ra đường dạo chơi không?
    F: Ui em đau bụng quá, đợi em chút khoảng 10''
    sau 10''
    F: bi giờ em muốn uống ******** cơ
    M: Cho anh số điện thoại của em đi
    F: 123-4567
    M: còn số bạn gái đi cùng với em ?
    F: 765-4321
    M: anh cám ơn, chắc chắn anh sẽ gọi em
    F: chết cha, em cho anh số nào thế?
    M: 1234567
    F: không được, trả lại đây
    M: không chứ
    .......
    F2: Ê mày cho thằng đấy nhầm số của con nhỏ nào hả mày ?
    F1: Không, tao cho nhầm số mobile của chồng tao

Chia sẻ trang này