1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cửa khẩu Lao Bảo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kangnam, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Em và mẹ em đang muốn đi cửa khẩu Lao Bảo với mục đích : xem là chính,mua là thứ yếu.
    Có bác nào biết từ Hà NỘi đi xe nào thì tới tận nơi không? và giá vé là bao nhiêu tiền/ng ko?
    NHờ các bác tư vấn giúp
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    đi LB mệt hàng lại đắt lòi. Tự làm cái xe đi, đi đường HCM ấy nhanh hơn.
    Đến QBình hỏi động thiên đường vào chơi là được rồi. Mới khám phá đẹp nhất VN đấy.
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Lao bảo có biển xe màu vàng hả cụ?
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    biển LB
  5. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Em mà biết đường đi ,mà đi được bằng xe máy thì chẳng bao giờ em muốn đi ô tô.
    Khổ lắm!
    show thông tin tiếp giúp em
  6. tqphuong118

    tqphuong118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra nhà xe Hoa hồng (Bến xe Nước Ngầm), Chất lượng xe khá tốt, giá khoảng 300k (mình không nhớ chính xác)
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Đi để xem càng không nên đi. Mua thì cx chả có gì. Không nhiều hàng hoá như mình nghĩ.
    Không biết 2011 thế nào chứ tớ đi năm 2008 thì thấy thà ra vài cửa hàng Thái Lan rồi đi chợ Giời (Hà Nội) còn thấy mua được nhiều thứ hơn. Hồi tớ đi chờ mọi ngf lượn chợ sốt ruột quá - tớ còn tranh thủ ra hàng nằm gội đầu. Phí cả công đi. :((
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mình đi năm 2010. Đồ cũng ko có gì nhiều, thấy nhiều nhất là hàng điện tử và mĩ phẩm. Vào trong tận trong siêu thị miễn thuế mua, bọn bán hàng cứ bảo hàng của thái, của Malai nhưng chả biết thế nào mà mò. Vác về nửa cái xe toàn sữa tắm vs dầu gội về phân phát, may mà dùng ko thấy ai bị làm rụng tóc, nấm đầu hay viêm da gì gì đấy:))

Chia sẻ trang này