1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cùng năm tháng !!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng năm tháng !!!

    Chuyện kể rằng , vào 1 đêm mưa gió cách đây 20 năm , trong 1 bệnh viện nhỏ giữa lòng Hà Lội......1 bé gái xinh xắn dễ xương đã ra đời trước sự ngỡ ngàng của gia đình và các Y bác sỹ ....vì quá sớm so với dự kiến [:8D]con số cụ thể ko được bít nhưng nghe nói bé gái khi sinh ra còn chưa được 7 tháng rưỡi.....(những ai thiếu tháng đều thông minh hay sao ý........em thấy mọi ng` bảo thế )Quy định của BV là những bé nào dưới 2.5kg mới được nuôi trong ***g kính còn bất luận thế nào , cứ >= 2.5kg là nằm ngoài , bé gái nhà ta lại đúng 2.5kg mới chít chứ........trong khi thằng giường bên , sinh ra mẹt đã mốc xanh mốc đỏ rùi mà lại được nuôi trong ***g kính vì nó chỉ có 2.4 kí.......
    Có thể do thiếu tháng và ko đưọc chăm sóc đầy đủ nên 6 tháng sau bé mới bít lẫy và fải 16 tháng mới bít đi .....nhưng bi h bé chạy hơi bị nhanh nhá..........
    Thời gian thấm thoắt trôi đi , bé gái khi xưa giờ đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp , thông minh , tài ba...........(nghe khíp wá)[r22]và vẫn băn khoăn ko hỉu thằng giường bên bi h thế lào ( thù dai thế )Ngày ấy đã đi vào lịch sử như là 1 sự kiện đánh dấu ngày ra đời của : NMT
    ...................................................................
    Em đưọc sinh ra vào 1 ngày trọng đại của đất nưóc....hehhe....ngày 26.3.1983
    Còn mọi ng` ?????????Hãy kể cho anh em đưọc bít , nhất là những ai sinh vào tháng 6 và 7 ( anh em còn chúc mừng SN chứ )Sau này còn thống kê danh sách của LFC ( khoản này bi h em hơi bị giỏi đấy )Nhanh chân lên bà con ơiiiiiii.......ko là mất quà đấy...............[r22][r22]






    Heaven is for heroes.
    Hell is full of evils.
    Where do I belong to?
    Heaven or Hell???


    Sunlight
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    haha, bài viết hay đó NMT ạ.
    Khác với em, anh sinh ra trong một ngày nắng nôi, híc híc, 22-8-81 mà.
    Anh chắc sinh đủ tháng do đó, không được thông minh đến nỗi nhớ là có những ai xung quanh. Hihi, nhưng qua lời kể của ba mẹ thì hình như, sinh ra đã cười rồi.. ô hô, và sau một vài động tác kín đáo của ba thế là anh đã khóc to như chưa từng bao giờ khóc.
    He hê, chỉ có thế, đơn giản nhưng hiệu quả.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp cũng vào một ngày đẹp trời cách đây 20 năm em cũng cất tiếng trào đời trong một bệnh viện to nhất quả đất hinh như trẻ còn đều sinh ở đấy ý.
    Em sinh vào ngày 25-4-1983,nếu bác no-more-tear mà không sinh thiếu tháng thì em đã ra đời trước bác rồi..
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    he he ko ngờ bõ này có nhiều thành viên 83 quá nhỉ em cũng 83 đây.
    em ra đời vào ngày 23-11-83 vì thế em rất thích con số 23.khi nào rỗi em sẽ post lại tiểu sử hồi còn bé rất ấn tượng đó
    thank you for loving me
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 4/6 này,khi mà cả 3 đội Châu Á chính thức bước vào sân chơi lớn là World Cup thì cũng là ngày một chú nhóc đã oe oe chào đời giữa 1 đêm mưa bão bùng.Sấm chớp như hoà cùng nỗi buồn của 2 vị thân sinh ra ThAch_ThUnG vì sau này chú nhóc này đã trở thành 1 tên nghịch như quỷ sứ và học hành chẳng ra gì cả.Phụ cả lòng mong đợi của bố me.
    ThAcH_ThUnG ước gì thời gian sẽ quay trở lại để được làm lại tất cả.
  6. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    hehe.......chú Thach thung đáng khen wá đi mứt.......nhưng xem ra chú này vẫn chưa tiến bộ mấy ........
    Heaven is for heroes.
    Hell is full of evils.
    Where do I belong to...
    Heaven or Hell???
    Trái cấm
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    hmm... dạo này ko có anh phongtran tôi trộm thấy cô ko hề thể hiện mình là yêu thể thao tí gì cả.... tôi toàn thấy cô nói vớ vỉn thui, hay là nhớ anh Fong wá vậy.... để chị kiu anh ấy về với em nhé
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
    Được sửa chữa bởi - Amore1982 vào 03/06/2002 12:18
  8. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    hehhe......bà chị nhìn lại xem topic này là gì nhá...............
    Heaven is for heroes.
    Hell is full of evils.
    Where do I belong to...
    Heaven or Hell???
    Trái cấm
  9. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh phongtran của em đấy !!!
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    1h15' sáng ngày 22.7.1984, con oe oe chào đời. Bố kể , lu'c đó con khóc to quá, bố cứ tưởng con trai cơ. Mẹ kể lại với con, khi biết con sinh ra là con gái, bố đã đi đi lại lại và hút hết một bao thuốc. Chắc có lẽ vì vậy nên con từ bé, con đã nghịch như con trai.
    Bố mẹ nuôi con vất vả lắm. Mới đẻ ra, con bé tí teo, nặng có 2,8kg. Nhà nghèo, bố mẹ không có nhiều cho con ăn. Nhưng hình như từ bé con đã biết thương bố mẹ thì phải, nên con lớn nhanh lắm. Hồi bé, mọi người hay gọi con là " bông " mà. Tuy vậy con rất hay ốm. Bố mẹ tốn bao nhiêu tiền lo cho con. Nặng nhất là lần con được 10 tháng tuổi. Lúc đó con bị lên mụn ở đầu. Lần đó, bố mẹ cũng hơi chủ quan, rồi nghe lời thầy lang này nọ chữa bênh. Bệnh không những giảm mà còn nặng thêm. Khi bố mẹ đưa con đấn bệnh viện thì chỗ mụn đã bị lở to ra, nhìn thấy cả não bên trong nữa (???). Bố mẹ sợ lắm, sợ con có mệnh hệ gì... May mắn thay, con gặp một thầy thuốc giỏi. Chữa đúng thày đúng thuốc, con nằm viện hơn 1 tháng trời thì được về nhà. Một tháng, ngày nào con cũng fải tiêm mấy ống thuốc kháng sinh, thuốc bệnh... Mẹ thương con mẹ lắm.
    Giờ con mẹ đã 18 tuổi. Con lớn rồi nhưng vẫn hay ốm vặt, sức đề kháng của con kém vì ngày xưa phải tiêm quá nhiều thuốc kháng sinh. Thỉnh thoảng con vẫn hay đùa mẹ :" con ghét mẹ lắm. Sao mẹ đẻ con hay ốm thế này. Hờ hờ, mệt quá ". Nhưng con biết để nuôi con lớn khôn thế này, bố mẹ đã phải vất vả biết bao.
    meomeo

Chia sẻ trang này