1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cùng năm tháng !!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy cuộc đời buồn quá đúng không NMT nhất là trong mắt những người yêu nhau thì càng khổ. Tốt nhất không yêu thì hơn, yêu càng sâu đậm thì khi chia tay nhau càng đau khổ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    EM xin kể 1 câu chuyện nữa , chuyện này còn lâm li hơn cả kịch bản fim HQ ý chứ
    Chàng và nàng quen nhau từ khi cả 2 còn học lớp 8 ( hic hic...mới 14 tủi ) những gì bít về nhau ban đầu chỉ là nàng : tiểu thư con nhà giàu , rất xinh và cá tính , chàng : nhà cũng giàu ko kémtuy ko fải cực kỳ đẹp trai xong cũng rất mạnh mẽ chàng và nàng đều là thủ lĩnh của 2 fe chuyên cãi lộn , suýt lữa thì đánh nhau vỡ sọ rùithế rùi đùng 1 cái , họ iu nhau từ khi iu chàng , nàng trở thành 1 con người khác hẳn ( chỉ lúc ở bên cạnh chàng thui ) khiến bạn bè đều fải ngỡ ngàng , chàng thì quá gia trưởng còn nàng thì quá nhún nhưòng ( có Chúa mới bít tại sao lại thế) họ lớn lên cùng với tình iu ngày càng sâu đậm . Có lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu nàng ko đi du học .......những ngày đầu xa nhà , gặp bao khó khăn , nàng nhớ chàng bít bao , nhưng rùi thới gian cũng làm vơi đi nỗi nhớ nhung , nàng lại trở lại là chính mình , mạnh mẽ và ương bướngnhững lần về VN , nàng bắt đầu cảm thấy tình cảm của mình có gì thay đổi , có lẽ xa cãh và những khác biệt về hoàn cảnh sống đã làm nàng đổi thay ...........rùi điều gì đễn đã fải đến , nàng đã xiêu lòng trưóc 1 chàng trai nơi đất khách .......
    cả 2 câu chuyện đều có ngưòi ra đi , ngưòi ở lại , đều có những mối tình đẹp fải tan vỡ , những có lẽ những gì chúng ta đã có thật đáng trân trọng và hãy hi vọng cho 1 tưong lai tưoi sáng hơn
    Cherish the love we have , we should cherish the life we live
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Phải, buồn thì đúng rồi nhưng cứ sống mãi như thế sao? "Không có gì mãi mãi cả". Thôi chả biết nói thế nào, nói thế này vậy. Chuyện đã qua hãy để cho nó đi qua, nếu cứ nghĩ về những điều đã qua ấy, cho dù có kỷ niệm đẹp mấy đi chăng nữa, ta sẽ ko thể tận hưởng cuộc sống này đc. Mà mọi người biết đấy, còn có bao nhiêu thứ đang chờ đợi chúng ta. Như câu chuyện của bà già trồng hoa hồng ấy, bà suốt ngày chăm chút cho những bông hồng của mình bằng cách bắt sâu và tỉa cành hoa bị héo, quanh năm suốt tháng như thế, bà thấy cuộc sống u ám, cô đơn và tẻ nhạt..... Rồi một ngày, bà quyết định ko bắt sâu cho những bông hoa nữa, bà ngắm nhìn những bông hồng rực rỡ,thấy cuộc đời tươi sáng, hạnh phúc tràn trề mỗi buổi sáng...... Và ngày lại ngày trôi qua, bà gà ko còn cảm thấy cô đơn nữa....
    Mọi ng có hiểu ko nhỉ? "Đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi". Tặng mọi ngđoạn trích bài thơ của Dennis Mai, vừa đc giài thi thơ thế giới đó, biết ko? . Dịch ra nó như thế này : Trao cho người trọn tình yêu của mình chưa phải là bảo đảm chắc chắn rằng người sẽ yêu lại mình. Dừng mong chờ tình yêu đáp trả, hãy để cho nó lớn lên trong trái tim người, và nếu nó ko lớn lên ở đó thì hãy hài lòng rằng tình yêu đã lớn lên trong trái tim mình"
    Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi nói về tình yêu đấy nhé, chỉ đơn giản thế thôi! Nói là bởi thấy Midget cứ ca thán, Nonhon thất tình, đi đâu mặt mũi cũng u ám ..... Thế thì đi chơi còn gì là vui nữa, nhỉ.... Năm mới, chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành đạt.
    SabbathHoa
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    em đây vẫn yêu đời lắm có ca thán gì đâu.
    Thank God I found you
  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chúng mình vẫn yêu đời nhỉ!!
    Amelie Poulain

Chia sẻ trang này